1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 5: Tiachopden mời các bạn đến sinh nhật bù thứ 7(15/5) - 18h30 ở Star Bowl

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hai em đừng buồn nữa ,hè này meo_khongrau ra được thì box sẽ tổ chức đón tiếp em .
    Lion :em có điều kiện thì cũng ra nhé!
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  2. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần đầu tiên tôi đi họp mặt của LFC. Mọi người nói chung đều rất vui và lém mồm miệng, hè. Nói vậy thôi nhưng cũng có một số bác cứ ngồi im re im rè.
    Lần đầu đi mà hình như tôi có vẻ góp ý nhiều nhỉ, tính tôi là vậy đó. Nghĩ sao là nói vậy, và muốn đóng góp những ý kiến của mình để xây dựng LFC ngày càng có quy mô và tổ chức hơn.
    Thế hôm qua mọi người có về luôn không hay còn đi đâu nữa. Mọi người mà ăn mảnh là tui..... đập chết đó............
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người !
    Vẫn như mọi khi tôi lại là người cặm cụi ghi lại nhật ký những buổi họp mặt của LFC. Và cũng là người thường xuyên bị mọi người ghen ghét bởi những điều mình nói đều là sự thật.
    Vào một buổi chiều tà cuối tháng 5, những người con LFC lại tập hợp nhau lại để hỏi han, trò chuyện, để trêu đùa cũng như đưa ra mục tiêu cho tháng tới....
    Đúng 18h30 không biết đã có ai tới chưa, hình như Huongnick và những người bạn của mình là những người đến sớm nhất thì phải. Hì hì, đúng 19h00 hội trưởng xuất hiện, tại hiện trường đã có đầy đủ mặt nhân tài... Vẫn dáng người to béo của Vitieubao, cùng với dáng gầy gò của chú Sinh <Pretty>, vẫn tiếng cười đến ghê người của Amore1982... Nói tóm lại là có tất cả 11 người: nonhon, Pretty, Vu Xuân Hà, Amore1982, Maccasteve, Hươngnick, 2 bạn gái của Hươngnick<híc.. quên mất tên>, Dr Jones, BKgirl và VitieuBao<chú này bỏ về không lí do>. Sau khi chờ đợi khoảng 15phút không thấy thêm được ai, mọi người quyết định lên đường.
    Điểm đến của chúng ta là 65 Quán Sứ, một nơi rất rộng rãi và thoáng mát <đến lạnh người> thích hợp cho các cuộc hẹn hò, hội họp. Khi mọi người ai đã vào chỗ người đấy thì bỗng nhiên Sinh<Pretty> nhà ta có một quyết định rất đúng đắn. Đó là nhường chỗ nonhon, he he, một chỗ ngồi rất tuyệt, cám ơn chú em nha.
    Lần này đi họp chúng ta có 3 người bạn mới, đó là Hươngnick cùng hai người bạn của cô, sau màn giới thiệu nho nhỏ về tiểu sử mỗi người là chúng ta lao vào măm như mọi khi. Nói về khoản này một chút, hội LFC với những con người như Maccasteve, Amore1982 hay MIkebuma và HenryPhung thì có thể chuyển thành hội ẩm thực. Lần này do thiếu bóng 2 đối thủ cạnh tranh đáng kể là Mike và Henry <có thể thêm cả Midget nữa> nên Maccasteve cà nàng Amore được dịp tha hồ tung hoành. Mỗi người một chiếc dĩa ngồi ăn khoai tây, ăn xong một đĩa thì cái dĩa nó biến thành cái thìa. Ăn đã là một chuyện uống thì lại càng phải nhắc, khi nâng li chúc mừng thì cốc 2 người đã gần hết từ lúc nào không biết... xấu hổ quá.
    Suýt nữa thì quên nhắc đến một người, dalanh, anh đến hơi muộn một chút so với mọi người, nhưng để chuộc lỗi anh đã mang theo đồ ăn đến cho mọi người, cám ơn nha. Vẫn lạnh lùng như hồi nào...........
    Người sung sướng nhất buổi họp ngày hôm nay có lẽ là Bkgirl, vừa được quà đẹp lại vừa được trò chuyện cùng bạn Xinh<Pretty>, quả không ngoài dự đoán từ buổi họp lần trước. 2 người thực chất đang có ý đồ gì đây, bênh nhau chằm chặp... Xinh ơi ! Lần sau anh không đèo chú nữa, chú tự túc đi xe buýt hay là lên đi cùng Bkgirl nha.
    Ăn uống xong, thì phải đến giờ làm việc, mọi người có đưa ra một số việc cần làm trước mắt, nội dung được nói ngắn gọn lại như sau:
    1. Ý tưởng làm một tờ tạp chí riêng của hội chúng ta.<đã có một topic mới nói về vấn đề này>
    2. Thành lập đội bóng LFC và dự định sẽ đi vào hoạt động ngày 15/6.
    3. Thu quỹ hội hàng tháng <20 khìn/tháng> đóng cho Amore1982(thủ quỹ).
    4. Hãy đọc kỹ lại phần 1 thêm một lần nữa.
    Đấy công việc chỉ có thế.
    Mọi người bàn tán một lúc thì có một số người phải đi về. Huongnick cùng bạn phải về sớm, thay mặt mọi người xin được tuyên dương Huongnick, đến đúng giờ hăng hái tham gia phát biểu và đóng quỹ nhanh nhất... Có lẽ vì đây là lần đấu nên bạn không được thoả mái cho lắm, nếu có gì thì mong bạn cùng bạn của bạn thông cảm cho. Hy vọng những lần sau chúng ta sẽ hoà đồng hơn.
    Vấn đề cuối cùng là chỗ, tại sao chú Hà mọi hôm mồm mép tép nhảy như thế, thế mà hôm nay lại ngồi im và chú Dr Jones thì the same . Không biết có phải ngồi gần hai bạn gái xinh xắn kia không cơ chứ. Chú Hà thì có thể còn có lí do khác nữa là MikeBuma không đi... thế mà mất một đồng minh.
    Amore thì có lẽ không cần nói nhiều mọi người cũng biết thế nào rồi, mình chỉ sợ nói ra thì lần sau không có ai viết nhật ký cho các bạn đọc.... ---->>>> Cô ta siêu ghê gớm... Hoa hồng có gai mà.
    Sau khi Huongnick cùng bạn về thì mọi người ngồi lại quán một lúc, nói chuyện bàn tiếp về vấn đề làm tạp chí ... .... .... ...
    Nhưng tình huống đặc sắc nhất của ngày hôm nay lại là khi cuộc họp đi đến hồi kết thúc. Đó là màn ra lấy xe đi về... Thôi việc này thì để chính chủ nói cho nó hay... Nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu lúc đấy Amore làm gì mà anh bảo vệ đẹp trai cho lấy xe... có ai biết không?
    Thôi lần sau đi họp nhớ kể lại nha..............
    Chào mọi người.
    Buổi tường thuật đến đây là hết.
    ................................................................HN. 23h00 Ngày 31/5/2003
    .......................... k h ò ...... k h ò ..................
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 30/5 , hồi 2
    Amore hôm đó ko hiểu sao đen thế , ko biết có phải bị từ "black" ám ảnh ko , cô bé này ném vé xe đi đâu mà ko biết , ra ra vào vào chỗ ngồi khá nhiều lần trong lúc họp mặt , và hậu quả như đã nêu trên với 15 phút tìm vé xe ko thành trong sự nháo nhác của mọi ng , nhưng trong cái rủi cũng có cái may , ko hiểu sao hôm đấy Amore học được ánh mắt chết người từ đâu hay từ tiểu thuyết nào mà khiến anh chàng motobike keeping rụng rời tay chân , đáng ra phạt 50k thì nói nhầm thành 5k , xúc động rơi cả tiền ,kết thúc buổi họp mọi ng ra về trong thầm lặng để lại sau lưng 1 người dường như chết đứng vì " the death of look"
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chị Amore dạy em cách đá-lông-nheo với. Hic, em suốt ngày làm mất vé xe, mỗi lần 20k, xót ơi là xót.
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 30/5 hồi 3
    Đầu tiên nêu lý do mua món quà cho BKg. Lần đầu gặp cô em chỉ trong chốc lát, nếu ko muốn nói là chớp nhoáng... Đã thế tâm hồn còn dốc ngược lên màn hình để nhìn xem ống kính có chiếu Berger đang ngồi ngoài băng ghế dự bị ko (hôm đá với Chelase ấy..)... Nên quả thật ko thể nhớ nổi đầu tóc mặt mũi em thế nào, chỉ biết là trắng trẻo, xinh xẻo và ... "bụ bẫm". Thế là hành trình đi tìm búp bê tặng em bắt đầu từ đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ chị đã quyết định mua búp bê kiểu Nga, có mẹ có con bầy ra đông đúc lại "giông giống" em....
    Đen đủi, mất vé xe.... Chạy ra chạy vào là đi gọi điện cho mẹ, bảo là con về muộn, lần 2 là đi trả tiền nước. Gọi điện lại còn bấm nhầm số, bị quát cho một trận (mất lịch sự, ai chả có lúc gọi nhầm). Mất vé thì làm cam kết để lấy xe chứ có gì đâu mà mấy Guys kia... vô duyên quá! Đã thế, lúc em BKG đang xem quà của mình, anh Nonhon giằng lấy, bỏ hết ruột ra, lắc lắc xóc xóc... dalanh phụ hoạ "cái này để chơi xóc đĩa đc đấy!" hic... Thế mà là "lạnh lùng".. ặc! Đúng là bênh nhau chằm chặp, con trai mà!
    Lại còn bị thằng em "dám" đánh chị nó chứ, trời ạ... ai thì tự biết rồi đấy, liệu nhớ, mai kia có gì chị còn "nói giúp" cho chứ thế này thì hỏng kiểu Hà ạ... Thêm nữa là mọi người ko nên cười cái chai nước của Amore thế, ko tốt nhá, đi học từ 7h sáng cho đến lúc ấy, lắm khi nó cũng hữu ích lắm đấy, chẳng hạn chuẩn bị "phun mưa nhân tạo" từ nó để mọi ng có dịp đc nghe anh Nonhon kể chiện thì nhìn ra, nước đã hết! (Macca, hết một cốc trà ở đấy, lại còn thêm nửa chai nước của tôi... bái phục nhé)
    Cuối cùng, nếu Pretty bị " xua đuổi" thế thì đi với chị, anh Nonhon ghê gớm lắm em ạ, hai chị em mình chưa chắc đã chống lại nổi. Em của chị cũng chả có cơ hội đi với BKG đâu, chẹp... mọi ng ko biết à, lúc về có một đôi "tình cờ" đi chung đường, "tình cờ" khám phá ra nhau ! Đoán đi chứ nhỉ?
    [​IMG]
    No Love - No Money, Never Mind!​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 01/06/2003
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đá - lông - nheo?? Ối, hỏi Dalanh ấy em ạ... cứ thấy nhìn sang bên bàn đối diện mà "phát huy" hết khả năng (Tự dưng chị lại quên mất ai ngồi đối diện anh ý, hay là em hỏi mọi ng xem Mèo ạ)
    [​IMG]
    No Love - No Money, Never Mind!​
  8. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì anh "mỏ nhọn" này lại bịa rồi ,em mà im lặng à,hic hic thế ai im lặng không trả lời câu hỏi của em đấy à
    Còn chị Amore :làm cả hội cuống lên đi tìm vé xe cho chị ,cuối cùng thì vẫn không tìm thấy.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú Hà cám ơn chị Hoa đi còn gì... Chị ấy mà giúp cho ai thì chắc chắn thành công đến 0.90% đó.
    Nói gì thì gì, dù sao cũng chỉ có mình với Dalanh sinh năm 81, hehe, là đồng minh của nhau la tất yếu rồi... Đáng nhẽ ra có thêm chú Trung<Dr Jones> nữa cơ, nhưng chú này lần nào cũng thế, cũng ít nói, thầm lặng nhưng mà lại có nội tâm mãnh liệt lắm....
    Ah Amore ơi, kết thúc buổi họp ai đi về với ai nhỉ??? ha ha... có phải Dalanh với BKgirl không nhỉ? Chú này trông thế mà kinh nhỉ... Bái phục...
    Babe_Takethat

Chia sẻ trang này