1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 5: Tiachopden mời các bạn đến sinh nhật bù thứ 7(15/5) - 18h30 ở Star Bowl

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...xúc động quá [:((]. Mong hôm ấy mọi người di đông đủ. 9 pm hôm nay là em có mặt ở HN rùi.
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  2. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    ui giời, may wá đi mấtlâu lám rùi em ko vào mạng , vẫn tưởng họp ngày 4/7 thì em ko đi được.....cuối cùng lại đổi thành 11/7 ,mọi ng` đừng hoãn nữa nhéanh em gặp nhau đi chơi cho sướng, còn nếu có hoãn , chị Hoa hay anh Hưng làm ơn báo cho em nhé
    Cháu iu chú , thế thì sao nào ???
  3. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Híc không được ra HN mùa hè này rồi chán thế!Mai lại phải đưa đứa em đi thi!Khổ thế nó thi hai khối mới khổ, báo hại mình chẳng đi đâu được màu hè này!
    Chúc mọi người họp hành vui vẻ!Chúc ai năm nay thi ĐH của box mình đều đỗ hết.
    You'll never walk alone
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Big bang ơi ko ra HN đc à? Chán nhỉ, thế Tết cậu có ra ko? Cố gắng lên mà...
    Kế hoạch hôm tới là đi ăn tối trước. Sau đó dự định ra khu đằng sau khách sạn Daewoo, đường Liễu Giai ngồi ... tán chuyện! Ở đấy mát, sáng, rải chiếu trên cỏ ngồi và có ... đồ ăn. Mọi ng có duyệt ko? Cho ý kiến đi nào?
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
  5. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    mọi ng` ơi.......thế đi ăn trước là ăn cái rìra Liễu Giai ngồi cũng mát nhưng mà ngồi mãi ở đấy thì cũng hơi bùn với cả em sợ muỗi lắm mọi người ơithui , co gì cứ gặp nhau rùi bàn bạc là ok , gặp nhau là vui lém rùimọi ng` cố gắng đi cho vui nhé
    Cháu iu chú , thế thì sao nào ???
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!
    Hiện nay có rất nhiều thành viên mới đăng ký làm thành viên của LFC. Vậy các bạn nào có điều kiện thì xin vui lòng mời các bạn tham gia họp mặt cùng những thành viên cũ để tăng tính đoàn kết cho box LFC thân yêu của chúng ta. Đây là buổi họp mặt đầy ý nghĩa vì hiện nay chúng ta sẽ tiếp đón nhiều thành viên ở xa đến HN.
    Vậy rất mong các bạn đến họp mặt để buổi họp mặt diễn ra tốt đẹp.
    Buổi họp mặt diễn ra vào ngày 11-7-2003 , các bạn tập trung tại Stars Bowl -trên đường Phạm Ngọc Thạch vào lúc 18h(6pm)
    Love Of My Life

  7. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hình như có mấy người không đi được đúng không vậy, chán nhỉ. Bít mấy bạn gái lần trước thì hình như đến 2 người không đi được là BKgirl và Phương thì fải, chán thế kô bít. Bé Trang có đi được không zậy???????? Còn Phương thì vào Sài Gòn chưa?????? Mong có đông đông người!
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi mọi người hôm nay em không đi được. Trưa nay em phải về HP rồi. Bây h đang ở nhà và tiếc....
    Em xin lỗi.....

    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    bây giờ đang là 9 h 45
    hic hic buồn quá đang ngồi ở nhà chợt nhớ hôm nay mọi nguời đi offline ,ko biết có ai để dành quà cho mình ko ?
    .anh Nonhon tường thuật chi tiết buổi họp hộ em nha (chắc lần này ko nói "xấu" được em nữa vì em ko đi

    thank you for loving me
    [/size=10]
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Phóng viên của tờ báo LFC có cơ quan thường trú tại f_207 sẽ gửi đến cho bạn buổi tường thuật Offline của box LFC.Hiện chúng tôi đang có mặt tại "địa điểm mà ai cũng biết là đâu đây" để đưa đến cho các bạn thông tin chính xác nhất về buổi Offline này.
    Trong ánh chiều tà còn rơi rớt vài giọt nắng cuối cùng của ban ngày. Với những cơn gió nhẹ thổi nhẹ. Trời mát . Cảm giác thất dễ chịu, thoải mải hơn mọi ngày. Vẫn như mọi khi các thành viên của LFC lại tập trung tại " một nơi mà ai cũng biết là đâu đấy". Họ đến đây để cùng tìm lại những con người có cùng sở thích giống mình và cùng nói về sở thích của chính họ. Bạn biết rồi đấy khi những người có cùng sở thích mà gặp nhau thì nơi đó sẽ vui vẻ, sổi nổi như thế nào.
    Có lẽ hôm nay trời mát hơn mọi ngày hay sao mà khi PV của chúng tôi có mặt tại "một nơi mà ai cũng biết là đâu đấy" đã thấy bác hội trưởng Nonhon của chúng ta đang ngồi đợi các thành viên khác, khác hẳn với mọi buổi họp mặt khác là các thành viên khác phải ngội đợi bác hội trưởng. Có vẻ sau một thời gian sả hơi ở Cửa Lò khi về bác hội trưởng của chúng ta trông tươi tỉnh hẳn lên, nếu các bạn quan sát kĩ thì sẽ thấy làn da của bác hội trưởng của ta đen hơn một chút "đã đen nay càng đen hơn"(chăc là tắm biển nhiều quá mà). Bên cạnh bác hội trưởng là bác Midget_gem với nụ cười luôn nở trên môi như nhắc nhở mọi người phải "cười lên đi ", làm người khác cũng phải cười theo . Chỉ khoảng "dăm" phút sau ở xa xa bỗng xuất hiện một bóng người , với chiếc quần Jean đã được cách tân " với vài miếng vá " cộng với chiếc áo trắng trông chị rất chi là sành điệu . Vâng không ai khác đó là bác Amore1982. Vẫn như mọi khi, ngay khi gặp mọi người là chị làm cho mọi người phải bối rối, với những câu hỏi bất tận "không ngừng không nghỉ". "Đùng đoàng..." bỗng một tiếng sấm nổi lên kèm theo là Tiachopden2000 xuất hiện. Anh vẫn như vậy đó luôn luôn gây bất ngờ và sốc cho mọi người bằng màn trình diễn của anh. Hôm nay, với mái tóc bóng mượt cộng với chiếc kính đen trông anh thật bảnh bao khác xa mọi khi . Lúc này những ánh mắt đang nhìn ra xa như cố tìm kiếm một thứ gì đó? Phải chăng là họ cố tìm kiếm một bóng dáng thân quen trong những dòng người đang trôi qua trước mắt - "thời gian cứ trôi" , rồi mọi người cũng quyết định lên đường lúc này đã là 7h kém 15 phút 20 giây....Mới đi được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại reo vang của Amore 1982, lại có thêm một người đến đây (tôi đã tự nói thầm).Đúng vậy, bên đâu dây bên kia là tiếng nói "dịu dàng" của Bkgirl:"mọi người ở đâu vậy? Em đang ở nhà đợi em đến nhé!". Trong lúc chờ đợi mọi người đã bàn luận đến mục tiêu trước mặt là thực hiện nghĩa vụ của "cái dạ dày đang kêu réo ầm ĩ", lúc này PV của chúng ta còn nghe rõ tiếng "sôi ùng ục" của chính dạ dày mình.Bạn đi bàn lại ,bàn tới bàn lùi cuối cùng quyết định là đi ăn miến lươn "vừa ngon, vừa bổ, vưa thoa mãn cái dạ dày của mọi người". 30 phút sau vẫn không thấy bóng dáng của Bkgirl đâu mọi người mới quyết định lên đường .
    Địa điểm tiếp theo là 87 Hàng Điếu, sau khi phải leo qua 2 tầng lầu mới đến địa điểm cuối cùng của bàn ăn. Lúc này mọi người đã đói lắm rồi, mắt hoa lên , chân tay bủn rủn cả...Thức ăn được đưa lên nhanh chóng "với 2 trộn, 3 nước cộng với 5 cốc nước trà đá, còn gọi thêm quẩy nữa nhưng mà chẳng thấy đưa lên", nhìn thấy bồi bạn phục vụ khách ăn, lật đật đi hết bạn này đến bàn kia ghi ghi chép chép theo yêu cầu, hướng dẫn khách vào bàn trống nên mọi người đanh thôi mà hơn nữa lúc này mọi người đang đói rồi thì làm sao mà phàn nàn được nữa. Nhìn những con lươn béo ngậy lại được rán ròn tan, những sợi miến được trần qua nước sôi trắng trong cộng với đủ thử những ra vị kèm theo và đủ thư rau. Các bát trộn thì có thêm một bạn nước canh nho nhỏ ai muốn chan thì chan, chỉ cần đảo đều lên thế là có một món ăn tuyệt hảo . Nếu ai ăn bát "nước" thì chỉ cần cho thêm ít tương ớt đảo đều lên cũng được món ăn ngon chẳng kém gì món trộn. Mọi người còn nói đùa với nhau đủ thứ trong lúc ăn. Hay nhất là nói về những con lươn:
    PV:Trông mấy con lươn này mới ngon làm sao, cứ mưa đến là chúng lại bỏ lổm ngổm ở đường ý?
    Amore1982:Không phải lươn đâu. Trạch đấy.
    Không ai nói gì thêm nữa vì dù sao" luơn hay trạch" thì cũng đã vào bụng hết rồi. Khổ thân cho cái điện thoại của Amore1982, cứ một lúc là nhận được tin nhắn và điện thoại, có lẽ sau hay cuộc nhăn tin không thấy Amore trả lời "Dalanh quyết định gọi điện thoại "Mọi ng đang ở đâu đấy đợi nhé", khổ thân cái điện thoại của Amore nó đã hết sạch tiền rồi chỉ nhận được chứ không gọi được. Tiếp theo là cú điện thoại của Bkgirl gọi đến hỏi lại mọi người đang ở đâu để đến.
    Vẫn như mọi khi không ai là đối thủ của Tiachopden2000 trong những lần ăn miến cả, trong lúc mọi người con đang mải mê ăn đến nửa bát thì bát của Tiachopden đã hết sạch...vẻ thèm thuồng còn thể hiện trên nét mặt của anh"Giá như mình ăn chậm hơn một chút nữa thì bây giờ chắc vẫn còn".Khi mọi người đã ăn xong thì mới thấy xuất hiện của một cô gái đang ngơ ngác không biết là vào hay lên tiếp cầu thang để leo lên tầng tiếp theo thì mọi người trông thấy, gọi lại. Thì ra là Bkgirl mới từ nhà phóng đến do đã đi rồi nhưng quên chưa khoá cửa nhà lại phải quay lại để khoá cửa lên mới đến muộn như vậy. (Đoảng thật!) Nhìn thấy bàn nhẵn thín Bkgirl hỏi mọi người ăn chưa? Cả hội đồng thanh "chưa" Thế là ca hai được phục vụ chớp nhoáng...với một bát "miến cua cùng với mấy bát nộm lương" mọi người cùng tiếp tục đánh chén tiếp.
    Sau khi đi xuống thì mới thấy anh Dalanhxuất hiện, khổ thân ông anh vác phải cái bụng đói (không biết đã ăn cơm ở nhà chưa?) đi theo mọi người đên một nơi thơ mộng đó là Phố Hàng Bông, híc quên mất tên chỗ ấy rồi. Nhưng để tôi miêu tả nhé: "đó là một ngồi nhà lớn với 6 tầng lầu và một sân thượng , phía bên này có thể nhìn thấy Hồ Gươm, phía trước mặt trông như là hàm của con Cá Mập". Sau khi lên thang máy đến tầng 5 và leo bộ hết một tầng nữa mới đến được sân thượng. Cảnh vật xung quanh thật đẹp với những ánh điện lung linh, gió rất mát không thể nghe thấy tiếng xe cộ ở dưới đường. Mọi người chọn một chỗ tốt nhất để ngồi cho mình. Trên trời ánh trăng mờ mờ do bị mây che bớt, xung quanh chỗ ngồi là những chiếc bàn nhỏ "mặt bàn bằng đá, chân bằng sắt", ghế ngồi được làm bằng sắt những có vẻ rất cổ tạo cảm giác cho khách thấy thân thuộc như ở nhà. Sau khi gọi đồ uống của từng người, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, kể về đủ thứ trên đời từ việc học tập vui chơi nhưng chủ yếu là nói về box LFC. Mọi người cùng bàn về việc làm magazine cho box(cái này chi Amore sẽ thông báo chi tiết sau). Híc PV của chúng ta còn bị tra khảo xem ai là Lipool? Một nhân vật bí hiểm nhất của box LFC vì lỡ lời nói ra là biết Lipool là ai trong số những thành viên của LFC. Xin nói rõ với mọi người là "em xin được giữ kín tung tích cho cô ấy" , không vì mục đích gì đâu, đơn giản là vị muốn box ta không bớt đi một nick hay và giỏi nữa chứ.
    Cuối buổi họp, mọi người cùng tổ chức bốc thăm tặng quà cho Tiachopden vì đồng chí này cứ cằn nhằn đòi quà SN từ tận tháng ...5 (quà này đáng nhẽ tặng em Meo_khongrau ở HP lên nhưng em ấy lại về trước khi buổi họp diễn ra, tiếc quá). Một con ma cây với giọng cười ma quái , và ánh mắt rực đỏ, bộ tóc xanh nõn chuối bù xù khi bạn mở ra thì nó sẽ bật lên và phát ra tiếng cười "hà hà hè hè...cũng với ánh mắt rực đỏ vào buổi tối" sẽ gây bất ngờ cho ai mở quà đấy.
    Mười giờ kém mười phút mọi người chia tay nhau về trong lúc vẫn còn đang... Tạm biệt mọi người về trong đầu của PV còn hiện lên những câu hỏi, những lời đe doạ "Lipool là ai?"..... Cảm giác thoải mái và vui vẻ vẫn còn hiện trên môi của tôi mỗi khi nhớ đên buổi offline hôm qua. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Nhân đây cũng xin chúc mừng sinh nhật những người sinh vào tháng 7 đó là MikeBuma(16/7) và Meo_khongrau(22/7) . Chúc mọi người có một sinh nhật vui vẻ , bước sang một tuổi mới thành công mới, đạt được mọi ước mơ của mình và ngày càng xinh đẹp hơn nữa nhé!
    Xin tạm dừng bài viết tại đây, còn thiếu cái gì thì xin các bác bổ xung tiếp vào buổi tường thuật này nhé!
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 12/07/2003
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 12/07/2003

Chia sẻ trang này