1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 5: Tiachopden mời các bạn đến sinh nhật bù thứ 7(15/5) - 18h30 ở Star Bowl

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cả Hung_ho nữa, những chắc là phải đến muộn, vì 5h chiều hôm đó phải ra sân Hàng Đẫy xem TC có chặt được Gạch hay không, hay lại ngược lại còn bị Gạch nó đập cho vài phát vào đầu. Mọi người đi đâu cứ ra trước, khoảng 7h kém sẽ liên lạc với mọi người sau. Hy vọng hôm đó sẽ là một ngày lịch sử.
    Hung_ho
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    thực tình thì em cũng muốn đi lắm,để các bác giai làm mưa làm gió lâu quá, hết cả phần của chị em, nhưng em phi thân từ trường nn về thì chỉ đủ xem bình luận sau trận đấu thôi...........
    We are Liverpudlians
  3. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu mạn phép các cụ xin đăng ký một chân đi xem trận Liv - Lee hôm 29/2 cái ạ. Nhưng tình hình rất là tình hình vì nhà cháu cóc biết mặt các cụ box LVP này nom nó ra sao. Nhà cháu có theo dõi cái box này lâu lắm là lâu rồi nhưng vì quá date rồi nên không có dám tham gia với các cụ. Thôi thì chiều hôm đó, nhà cháu cứ tự tiện lò dò mặc một cái áo Liv màu đỏ, đi lên Xì ta bâu. Thế cụ nào có tinh mắt nhìn thấy thì vẫy nhà cháu một cái để nhà cháu biết các cụ ngồi ở cái chỗ nao mà cháu còn mò tới. Thía còn cái khoản đóng góp bao nhiều tiền thì các cụ cũng cho nhà cháu biết với để nhà cháu còn xúc thóc của mẹ con hĩm nhà cháu đi bán.
    Ấy, nhân đây thì nhà cháu cũng tranh thủ xin chúc mừng cái nhà anh cu Giê ra lên chức bố. Anh cu làm đội trưởng nom chững chạc hẳn ra nhưng phải cái dạo này chơi thất thường quá các cụ nhẩy. Giá mà cái hôm gặp bọn Póc mao của bác Ha ri Ret nap (bố nhà cái anh đội trưởng cũ Giêm mi ấy), anh chàng đội trưởng mới tranh đá cái quả penalty của anh Ô oen thì có phải là thắng rồi không. Thôi chết, nhà cháu lại dài dòng rồi, mong các cụ bỏ quá cho.
    Thôi thế, nhà cháu xin phép. Xin gặp các cụ ở Xì ta bâu nhá.
    Anyway, LIVERPOOL F.C, never walk alone.
    ntchi
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chẳng gì bố con nhà cái tẹc-mì-na-tô 84 cũng có lòng, hẹn gặp bố nó ở Xì-tin nhé, nhưng mà trời đang trở lạnh, mặc 1 cái áo Liv thôi e rằng người ta cười cho lúc ấy bố nó làm xấu hổ cả các cụ bề trên này mất. Thôi thế này, một công đôi việc thì cứ ra chỗ hẹn đi, nếu không biết ai thì cứ 5 phút trồng cây chuối lên một lần, thấy ám hiệu riêng ắt có người ra nhận họ hàng, vừa được việc lại vừa tập thể dục cho ấm người lên nhé!
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, nếu nhà cháu cứ yên tâm, đến đứng trước của Star Bowl gần đài phun nước là gặp mọi người thôi mà... ok liền.
  6. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, cụ BÊ MỜ VÊ hóm quá, nhà cháu ngại lắm. Cảm ơn cụ đã chăm lo cho sức khoẻ nhà cháu, nhưng nhà cháu chỉ đi bộ thôi, chứ đâu được cưỡi cái con ô tô "ngon lành cành đào" như của cụ. Rảo bộ đến nơi là mồ hôi nó cũng bay hết là vừa cụ nhỉ. Chứ bảo nhà cháu trồng cây chuối thì chết, nhà cháu giờ quá date rồi, đến chống đẩy cũng chỉ được có khoảng dăm cái là đã thở ra cả đằng tai, nhọc lắm.
    Chả giấu gì các cụ chứ hôm đó cũng có việc bận, có nhẽ cũng phải sáu giờ mới xong. Cũng may là mãi bảy giờ mới đá. Thôi thì mạn phép các cụ cho nhà cháu đến muộn. Nhà cháu đến là cứ tự tiện lên thôi. Các cụ rành bia cứ nhìn thấy cái áo đỏ, với cái dòng Các bớc thì các cụ ới một tiếng để nhà cháu lại hầu các cụ, chứ nhà cháu lần đầu đến là chả biết mô tê gì sất.
    Nhà cháu đi xem thôi chứ không có bia bọt gì được đâu, kẻo mẹ cái hĩm nhà cháu nó kêu. Thế các cụ nhé. Nhà cháu xin phép lại nhà.
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cô Migem gặp vấn đề xe cộ gì đấy. Gọi điện cho tôi xem có giúp gì đc ko nào
    Tình hình cứ thế nhé! 6H kính mời bà con ạ....
     As time goes by
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    18h00 ngày chủ nhật 29/2
    Hà Nội chiều cuối xuân, không khí dễ chịu đến không ngờ, con kiến trong hang cũng phải chui ra, con giun trong đất cũng phải ngoi lên. Thế mà những thành viên của chúng ta vẫn còn say sưa với các cuộc vui không ai nhớ đến lời hẹn lúc 6h chiều. Nhưng lại có một người trước nay chẳng bao giờ đi thì lại đúng hẹn, áo đỏ bồng một cháu bé không xác định nổi tuổi, nhưng chắc vẫn còn chưa cai sữa... Đang hí hửng tưởng cao nhân, hay một kẻ lạ mặt nào đó thì hoá ra là nường Comaydieu nhà ta... mà kể ra hôm nay trông cô khác hẳn, rất đúng trong vai trò mẫu tử... Mà kể ra cháu nhà em ngoan ra phết đấy chứ nhỉ Comaydieu. Chờ đợi đó là đức tính tốt nhất của các con người đến từ LFC. Thêm một lúc nữa thì BMW xuất hiện, rất hoành tráng, đẹp trai và cười duyên như tài tử điện ảnh. Mắt anh ta nhìn xa xôi, hồi đầu tưởng nhìn mình nhưng sau này mới biết là lúc đó mình đang đứng cạnh cô áo đỏ, không biết có phải màu đỏ đã làm anh loá mắt. Kế tiếp là một sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ cũng như chính con nguời của cô. Amore, không cần nói nhiều, bởi những gì cần nói đã nói trong bài tường thuật hôm sinh nhật Dran rồi, bây giờ mà nhai lại thì có lẽ ngày mai khỏi được lên mạng cùng mọi người bàn tán mất thôi.
    Những tưởng hôm nay sẽ có một vụ xôm xỉa nào ngờ, đang lúc chờ đợi gay cấn như thế mà cháu nhà Comaydieu lại khóc lóc kinh khủng quá, có lẽ do đói đây mà. Thế là Comaydieu lại phải chạy theo tiếng gọi của một người mẹ, xoạch... xoạch... oạch... bừmmm.. bừmm... thế là vọt mất tăm, chân chống cũng không thèm gạt, trời tối cũng không thèm bật đèn.. ra đi mà không để lại một lời, đúng là đểu thật, lần sau đề nghị có đi đâu thì để hết họ hàng thân thích ở nhà nha.
    Thế là quân số đang từ 4 xuống 3, giờ đá thì sắp đến gần, anh em ta lên đường thôi. Địa điểm hành quân tới là 22 Hàng Hành,một địa điểm quen thuộc của LFC mỗi khi có trận đấu, chỉ đơn giản là quán này rất ít khách, khà khà, như thế nếu mà chúng ta có thua thì vẫn có thể ngẩng cao đầu mà ra về như những người thắng cuộc. Tiếng còi của trọng tài khai cuộc cũng chính là lúc Amore khai dĩa, một đĩa khoai chiên còn nghi ngut khói với 2 cốc nước dâu để trước mặt như thế thì tâm hồn ăn uống không gọi cũng phải ngóc dậy. Ăn và chỉ có ăn mà thôi mọi người ạ, nói ra thì lại bảo Amore tham, nhưng mà không nói ra thì quả là hơi oan khất cho anh Bê - mờ - vê ngồi bên cạnh. Đến bây giờ em mới lột tả được hết câu thơ của Chính Hữu: "Đói run người vầng trán ướt mồ hôi" giá mà mình gặp tình huống này trước đây thì đâu đến nỗi bị 4 điểm môn văn. Nhưng mà quả là ông trời lại thương những kẻ bất lương, đúng lúc bữa tiệc gần tàn thì anh Hung_ho và Chel(đúng không nhỉ?) xuất hiện như là vị cứu tinh của Amore, thế là cái đĩa khoai kia đã có thêm chủ nhân, mặc dù chẳng ăn được nhiều nhưng khi quy trách nhiệm thì chia đều như nhau mà thôi. Nhìn đại ca Hung_ho mà buồn quá, chắc TC lại thua mà thôi, mà quả đúng như thế thật, thua trên sân nhà mà lại thua đúng vào phút thứ 92 như thế bảo sao chẳng buồn. Rất may là cái dớt của TC không thể lây lan sang LFC được, chúng ta đã được một đêm gào to, cụng ly khi Kewell ghi bàn để rồi lại cắm mặt xuống đất khi Bakke và Viduka ghi bàn... để rồi lại bừng bừng khí thế, gào thét như một lũ điên khi Badot ghi bàn... Niềm tin đã quay trở lại, Hung_ho chợt bừng tỉnh sau cú sốc TC và Midget vẫn đặt niềm tin vào Murphy và tí nữa niềm tin này trở thành sự thật khi cuối trận anh chỉ cần một may mắn chút xíu là ghi bàn.
    Mỗi người rời quán với một tâm trạng khác nhau:
    Amore: thì dù sao hôm nay cũng là một bữa tiệc thực sự
    Hung_ho: cái vận đen vẫn còn đang đeo bám mình.
    BMW: giá mà mình ngồi cạnh thằng nonhon thì có phải tối này về nhà đỡ phải ăn cơm nguội không.
    Midget: bỏ học đi xem cũng không uổng, dù Murphy không toả sáng nhưng anh thi đấu đủ 90 phút.
    nonhon: ????????
    Chel: tự nhiên lại mò lên đây xem đá bóng để rồi phải Căm -bu -chia mất 10K
    Dran: chẳng hiểu sao hết trận rồi mà bọn nó vẫn gọi mình lên quán làm gì?
    ....
    ....
    ....
    thế đó, sau trận đấu mọi người còn tổ chức đi ăn nhậu đập phá để giải đen... nhưng mà do có một người đang đe doạ trong khi em post bài này lên vụ này xin nhờ anh Hung_ho tường thuật tiếp được không ạ...
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 01/03/2004
  9. cunconkotinhyeu

    cunconkotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic,trời em không đi thế mà có người đã nói xấu em rồi,tự dưng được lên thiên chức làm mẹ,ôi nghe cái từ mẹ thấy xúc động làm sao,cao cả quá,em chả dám nhận đâu.
    Quá đáng thế ko biết,chẳng còn lời nào để diễn tả về những gì mà bác nonhon nhà ta đã tường thuật.
    Chắc đọc bài này xong,thích nhất vẫn là ngài bmw rồi,bác nonhon mà khen ai thì phải biết.Lần nào cũng thế cứ sau mỗi bài viết của bác y như rằng em lại gặp rắc rối đó,khổ cái thân em chưa,cây muốn lặng mà gió chắng đừng!
    Mà lạy hồn cụ hung_ho ơi đừng có post cái gì nữa,chứ cụ với bác nonhon mà phối hợp thì chắc dân tình LFC chết hết vì oan khốc quá.
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên làm người đến sau híc, chân ướt chân ráo ngơ ngác lên tầng 2 số 22 Hàng Hành, may quá nhận ngay ra chú Chel (nhờ hay lang thang sang f270) - nói thêm là chắc bị các tiền bối áp bức quá nên từ đầu đến cuối ngồi im thin thít, tôi chỉ nghe được mỗi câu "em xin phép các anh chị em về
    Đến sau, đúng là thiệt đủ đường, đĩa khoai tây chiên anh Hưng nói đến lúc đõ chỉ còn 3, 4 miếng gì đó..........trời nóng, quạt hỏng..........bực mình hơn là cứ phải dán mắt vào chân anh Danny nhà mình xem có chuyền hố hay sút hỏng bàn nào không (để còn đối phó lại bầy quỷ đang cười khả ố, cứ đòi thay Murphy ra sân), may mà vẫn còn một chút lương tri còn sót lại của bác lfc_bmw.............
    Đi ăn cơm bò, anh Hưng ngồi cạnh mình mà cứ không ngừng tưởng nhớ về cô Ánh, vì lần trước đã nhiệt tình nhường hết cả thịt bò, cả rau cho anh để anh bún không, mặc dù bác này đã ăn đĩa cơm to gấp 3 của mình.......
    We are Liverpudlians

Chia sẻ trang này