1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 5: Tiachopden mời các bạn đến sinh nhật bù thứ 7(15/5) - 18h30 ở Star Bowl

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi no_more_tears, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá. Thế là có được thêm 2 người nữa. Còn ai không bận nữa không nhờ, quyết đoán lên đi nào. Đảm bảo ra sân chỉ có vui đến cực kỳ vui. Theo như thường lệ thì trận đấu sẽ bắt đầu lúc 5h, nhưng để chắc chắn, chút nữa hung_ho sẽ gọi điện để confirm và sẽ báo lại cho mọi người. Hy vọng đến lúc kết thúc trận mọi người sẽ không phải an ủi hung_ho.
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai biết mình có ý định đi xem Thể Công mà lại ko ngăn cản
    Thế mới thấu hiểu gánh nặng anh Hung ho đang phải mang vác
    Thôi thì ít nhất Chủ nhật tới chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ với chiến thắng của đội nhà.
    Cứ mong đến ngày đấy quá. Chỉ thích đc đi chơi thôi. Cả ngày ở cái nơi bụi bặm ấy chán lắm rồi (mình thề là sau khi tốt nghiệp xong đúng 1 năm sau mới có thể quay lại trg đc)
    Mọi ng hẹn giờ và địa điểm đi chứ nhể!

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  3. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm động sâu sắc vì sự chia sẻ và cảm thông của Amore và mọi người. Trận tới này dựa vào thực lực của đội bóng cũng như ?onăng khiếu ngoại giao? của HLV Quản Trọng Hùng, tất cả mọi người đều tin TC sẽ có điểm. Trận đấu sẽ bắt đầu vào 17h Chủ nhật này. Theo kinh nghiệm mọi năm thì trận này sẽ khá đông, do đó chúng ta nên đến sớm một chút để chiếm được vị trí trên cao để còn ngồi xem sự thi đấu của cầu thủ cũng như khán giả 2 bên cho rõ. Điểm hẹn sẽ không thể là nơi nào khác ngoài cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy. Đúng 4 giờ kém 15 ngày chủ nhật 21-3, chúng ta sẽ rời Starbowl để ra cửa 10 sân Hàng Đẫy. Mọi người cố gắng đến đúng giờ nha.
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là 3h30 fút hẹn nhau đi.
    Em ko thể về sớm đc vì điểm danh cuối giờ.
    Học xong phi thẳng đến svđ vậy, nhưng mà đi 1 mình ah`?
    Anh Hung ho nhắn cho anh BMW hỏi anh ý có đi ko, dạo này chắc làm quen đc với em Alpha đấy thấy mất tăm mất tích

     Love is old love is new
    Love is all love is You
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hêhe ! Từ ngày cụ Hung_ho mang theo cái vía u ám của Thể Công hùng hổ post bài ở đây thì cũng là lúc Liv của chúng ta te tua tơi tả luôn. Theo thông tin chủ đạo của những thành viên có máu mặt thì chủ nhật này LFC sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy để làm cái điều ngược lại, thôi thì ...cùng cảnh sa cơ lỡ vận với nhau, biết nương tựa nhau như vậy mới thấy các Fan Liverpool của chúng ta đáng yêu thế nào. TC thì dù sao cũng .................. rồi có thua thêm một trận nữa cũng không hề hấn gì, chỉ lo một điều rằng từng ấy cái vía nặng như sao quả tạ ấy mà trèo lên chỗ cao nhất thì sân Hàng Đẫy có nguy cơ phải xây lại một khán đài mới mất thôi, biết đâu đến lúc đó Sở TDTT Hà Nội lại phải mời hững hờ nhà ta đến vẽ bản thiết kế cho khán đài mới đấy chứ (Hung_ho: cụ nhớ thiết kế một phòng VIP trên khán đài để các LFC Fan đến uống rượu mạnh và thưởng thức BĐ(*) nhá).
    Chú giải: BĐ cũng có thể hiểu là Bóng đá hoặc ...Bán độ
    [​IMG]
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, nghe anh Hoangop nói thế thì hoá ra hội LFC chúng ta toàn người sao quả tạ hả?
    Mà bác Hung_ho ơi, hình như là có nhiều người đi lắm chứ, sao bác lại bảo chỉ có 2 người, thấy danh sách của Amore lên đến 5 người cơ mà, thông báo cho bác thêm một tin vui nữa là em gái của Comaydieu, cái cô bé xinh xinh hôm đi sn Dran đó cũng là fan cuồng nhiệt của TC đó. He he, cũng có thể chủ nhật này cô ấy cũng đi xem, tình hình là rất tình hình rồi...
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh nói là ?oTốt quá. Thế là lại có được thêm 2 người nữa? chứ đâu phải là chỉ có 2 người đâu Nonhon. Theo như danh sách đã lên hôm trước cộng với ngài BMW đang thu xếp thì quân mình sẽ có ít nhất 6 người đi, nhưng vừa rồi nhận được một bad news là Midget và Amore có việc bận nên rút lui vào phút cuối. Híc. Khổ thân mình. Chưa ra trận đã mất tướng. Như vậy thành phần hính thức sẽ chỉ còn Nonhon, Tiachopden, Hung_ho cộng thêm hai chiến sỹ đang thu xếp là BMW và em gái của Comaydieu. Thời gian và địa điểm vẫn như cũ nha mọi người. Tức là vẫn 4h kém mười lăm xuất phát từ Starbowl.
  8. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng buồn cười nhỉ,có để cho nó học hành ko,cứ rủ nó đi là thế nào hả,em là em ko đồng ý cho nó đi đâu nhé,anh mà cứ gạ gẫm rủ nó đi đừng có trách em nhé!
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    sao chưa ai tường thuật trận xem TC nhỉ.....mọi người ơi tuần sau lại đi xem Tc gặp Đà nẵng nhé....Hôm qua xem vui thật 1 điểm cho Tc cũng là vui rồi ,Kết quả 1-1 ko nằm ngoài dự đoán của chúng ta...hay thì hay thật nhưng anh em ta vì thể công mà đội mưa đón chờ bàn gỡ hoà,cũng ko có gì phải hối tiếc.....mặc cho cái lạnh cái mưa
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    LFC Offline: Cùng xem trận TC-SLNA​
    Đáng nhẽ ra bài viết này phải do anh Hung_ho tường thuật nhưng mà xét thấy tình hình anh em bức xúc quá nên nonhon tôi lại phải gánh vác trọng trách này vậy. Trong lúc type có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
    Đúng 4h15 phút thì mọi người đến điểm hẹn đông đủ không biết ai là người đến sớm nhất nhỉ? khà khà chỉ biết người đến muộn nhất là nonhon đây. Không khí ở Hà Nội mấy ngày hôm nay thật là dễ chịu nhưng càng về chiều thì trời càng trở lạnh. Nhìn Tiachopden co ro trong chiếc áo phông thật tội nghiệp, thế là có thêm một người đồng cảnh ngộ với mình. Tình hình nhân sự chỉ có 5 người: nonhon, Tiachopden, Comaydieu, Hung_ho và em gái Comaydieu. Ah còn có thêm bác Bê-mờ-vê nữa, nhưng bác này chỉ làm chân xe ôm mà thôi... bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc cho bác khi mà không cùng anh em lên chảo lửa Hàng Đẫy, tên gọi quen thuộc của các fan TC.
    Khi anh em đến sân, mà chính xác là cửa 10(bên khán đài B) thì đã không có chỗ để mà len chân vào nữa, không khí thật náo nhiệt và bon chen. Sau một hồi bàn tán thì anh em quyết định vô cửa 9, leo lên tận tầng 2 nhìn cho rõ...
    Trận đấu bắt đầu, không khí ồn ào náo nhiệt, những pha khẩu chiến trên khán đài còn đáng xem hơn những gì các cầu thủ đang thể hiện dưới sân trong hiệp 1. Sau trận đấu này, Tiachopden và mình đã rút ra được một kết luận rằng con gái NA xinh ra phết, nếu biết thế từ đầu thì anh em ta đã nhập hội với họ... ha ha ha. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, Sườn Lợn dẫn trước Thịt Chó 1-0, nhìn khuôn mặt bác Hung_ho mà buồn thay. Cũng may là Comaydieu và Linh, em gái Comaydieu, đã chuẩn bị từ nhà khi mang theo một đống bánh kẹo cho anh em lấy lại sức sau những pha gào thét nhưng không hiệu quả.
    Bước vào hiệp 2 được một lúc thì trời đổ mưa, có lẽ ông trời cũng thích ăn Thịt Chó nên đã đổ mữa khiến cho các cầu thủ SL ngã cứ gọi như là trong phim. TC không còn gì khác là lao lên tấn công, họ đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hay nhất và kịch tính nhất từ trước đến nay. Và lúc này trên sân khán giả cũng lao vào cuộc, nào chai lọ, nào bánh mì cháy táng nhau cứ gọi là tít mù... Tiachopden quả không hổ danh là Holligan của hội LFC, một mình anh oanh tạc lại tận đến 4-5 thậm chí là cả chục cái miệng xung quanh đang cổ vũ cho SL. Comaydieu và Linh thì cũng không kém, rốt cuộc chỉ có bác Hung_ho nhà ta vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, có lẽ là do hồi hộp quá không nói lên lời. Thế rồi bàn thắng gỡ hoà được ghi vào giữa hiệp 2, anh em nhảy lên mừng rỡ ăn mừng, ôm chầm lấy nhau.. bây giờ nghĩ lại trong lúc xúc động như thế nếu mà nonhon tôi có ôm nhầm hay có hành động nào mạn phép thì xin thân chủ bỏ qua cho. Vui quá mọi người ạ, trời mưa ngày một to, nhưng mọi người vẫn không ai chịu rời vị trí... Thiết nghĩ cảm thấy buồn cho những CĐV của SLNA, ai đời thấy trời mưa thì té về hết làm mất cả hứng thú. Thế đấy lúc đầu thì bao nhiều người ngồi cạnh bây giờ thì chẳng thấy một mống ngoài những cổ động viên trung thành của TC còn ngồi lại chờ điều thần kỳ sẽ xảy ra vào những phút cuối cùng. Quả thật là nếu không có tài năng của thủ môn thì SLNA chẳng thể rời sân với 1 điểm trong tay.
    Kết thúc trận đấu, do quá lạnh nên Tichopden đã nhảy lên xe buýt về nhà, để lại 4 con người trên 2 chiếc xe máy giữa trời mưa giá rét phi về nhà. Khiển trách chú Sơn về vấn đề lương tâm. Tuy hơi mệt nhưng mà ngày hôm qua quả thật là rất vui, lần sau hy vọng mọi người sẽ đi đông hơn. Có đi thì mới biết rằng những fan LFC chúng ta cuồng nhiệt như thế nào, nhiệt tình như thế nào. Không biết mấy bác kia hôm qua về có bị ốm không, chắc là có rồi nếu không đã không để mình post bài như thế này.....
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]

Chia sẻ trang này