1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE: Tô?? chức offline mu??a he??, mọi ngươ??i va??o cho ý kiến cái nhê??.5h30 ngày T7 (16/

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 08/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lên hẹn ở chỗ ngân hàng việtcombank ấy chứ teckcombank nhiều người ko biết đâu
  2. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em và anh tung` đã di đi mua 1 số thứ rồi .tình hình mai em sẽ đưa tờ chi thu cho mọi người xem .
    còn chuyện vé vào cửa thì mỗi người tự thân vận động.nhìn chung mọi người cứ xác định là mang theo thêm tiền.vé vào cửa là :20 nghìn/ người.
    yêu cầu tập chung đúng giờ.
  3. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em và anh tung` đã di đi mua 1 số thứ rồi .tình hình mai em sẽ đưa tờ chi thu cho mọi người xem .
    còn chuyện vé vào cửa thì mỗi người tự thân vận động.nhìn chung mọi người cứ xác định là mang theo thêm tiền.vé vào cửa là :20 nghìn/ người.
    yêu cầu tập chung đúng giờ.
  4. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Oạch.Thế túm lại cuối cùng là thế nào đây nhỉ???Trong thì đi Ao Vua,ngoài thì đi Đại Lải.Phải rõ ràng ra chứ,chẹp...chẹp.
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đi Ao Vua là quyết định cuối cùng ! Ngân hàng Teckcombank thì nằm ngay chân cầu Chương Dương nên rất dễ thấy. Mọi người đúng 5h30 có mẹt điểm quân số nhé.
    Hãy lưu số điện thoại của nhau để có gì dễ liên lạc
  6. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Về rồi hôm nay đi vui thật đó Nhân và Chitano úp ảnh lên cho mọi người coi nhé
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Một buổi đi chơi hết sức thú vị, mặc dù lúc sáng có mưa, và làm mọi người có vẻ hơi nản, nhưng khi đến nơi thì trời lại khô ráo, báo iệu một ngày đi chơi lý tưởng. Trời ko mưa nhưng lại mát mẻ nên khi lội suối có vẻ hơi lạnh, tưởng như ý định tắm suối đã vỡ mộng, nhưng cuối cùng vẫn cứ OK, ko những mấy bác nam nhây xuống bơi, mà cả mấy chị em phụ nữ rất nhiệt tình cũng nhẫy xuống hòa vào làn suối "đục"mát lạnh, và có những bức ảnh quá đẹp, rồi mọi người sẽ được chiêm ngưỡng.
    Mọi người vui chơi đến khoảng 2h hơn thì lên đường đi về, nhưng ko phải là về nhà, mà là về Hà Nội để tiếp tục tiết mục khác, tiết mục đó là "ca dao OK". Sau khi mọi ngưòi thể hiện giọng ca vàng của mình xong, đến khoảng 6h thì giải tán. Kết thúc một ngày đi chơi quá vui.
    Tuyên dương bác Tùng chittano, là một người rất có trách nhiệm, tổ chức rất tốt, mọi người cho một tràng pháo tay nào.
    Hy vọng box chúng ta sẽ có nhiều vụ picnic như thế này nữa, để mọi ngưòi trong box đc giao lưu với nhau nhiều hơn.
    Trên đây là bài tóm tắt buổi đi chơi ngày hôm nay, ko biết ai có thể kể tỉ mỉ hơn, nếu có thì tường thuật lại cho mọi ngưòi nghe.
  8. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    nào quà đâu nào quà to vào nhé. Ái dà còn hát nữa ăn mảnh rồi không đi được với mọi người nhưng hát hò sao không rủ?
  9. tucthat123

    tucthat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    trùi ui vui quá nhỉ Mọi người nhớ về fát quà cho những người ko đi nhé hehe:))
  10. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Xào mọi người .he he ,Hôm qua đi picnic về mệt quá nên ngủ đến tận hôm nay ,nên chưa tường thuật cho mọi người về vụ picnic được .
    Đúng 5 h 45 mọi người có mặt nhưng vẫn chưa thấy Trangquynh và 2 em đâu .Trong lúc chờ gặp bà bán bánh mỳ rong đi qua ,anh em lao vào chiến bữa sáng .Chờ đến 6 h vẫn chưa thấy đâu .Tùng chit và tùng 113 cùng nhau ra lấy xe đi tìm trẻ lạc .đến 6 h15 thì Trangquynh và 2 em đã có mặt ,nhưng 2 thím kia vẫn chưa về .6h 20 mọi người có mặt đầy đủ và lên xe ổn định chỗ ngồi rồi lên đường .
    - Trên oto , sau màn chào hỏi giới thiệu của những người bạn ,mọi người bắt đầu tập trung vào màn văn nghệ với phần biểu diễn của Lưu trangquynh` chơi guitar , ca sĩ : tùng 113 , tùng chit , Nhân blackhand và 1 vài bạn nữ .cũng vì tiết mục văn nghệ này mà đã phát hiện thêm 1 số thành viên có thêm điểm trong cuộc chinh phục champion league " BH và ĐB " của MUFC .Lúc sau không khí trở nên vui hơn với phần biểu diễn làm khỉ và .... của diễn viên tùng chit .Nói chugn là không khí trên xe rất vui ,nên cảm giác đường đi đến Ao Vua cũng rất nhanh .
    - Sau 2 h đồng hồ đi đường ,xe đã đến Ao Vua .Sau khi xuống xe và phân công vác đồ thì mọi người chuẩn bị nốt vài thứ rồi tập chung làm kiểu ảnh rồi lên đường .Thật là may mắn vì trời không còn mưa ,trời rất mát và đẹp .tuy hơi lạnh chút ,
    Đi được 1 đoạn đường bộ ,đến suối mọi người đều thống nhất leo lên bằng đường lội suối ,nước suối mát lạnh .Các bạn nữ cũng rất nhiệt tình hào hứng không kém gì mấy anh em .Leo đựơc 1 đoạn ,mọi người dừng lại ăn bữa trưa ,vì nhiều người cũng mệt và đói .trong lúc chờ ăn trưa ,có mấy thành viên cuồng nhiệt là trangquynh và duy tony lao xuống suối tập bơi cho đỡ nóng .Tùng 113 thấy nước lạnh mới lại quên không mang theo đồ thay nên không dám mạnh bạo lao xuống mặc dù rất thèm thuồng muốn vày nước cùng anh trạng quynh` ,tùng len men thò chân xuống suối nghịch nhưg người gầy quá nên bị nước cuốn xuống đến nỗi văng cả đôi dép tông thế là thành ra đã ướt hết nên bơi với anh trangquynh luôn
    Sau đó tất cả tập trung đồ ăn và cùng ăn rất vui vẻ .Đồ ăn rất là nhiều ,tuy nhiên nó cũng vơi đi rất nhanh vì thầy cơm của box chúng ta đói và đánh chén kinh quá ,mọi người đã no xong xuôi hết chờ mỗi chú tùng 113 chưa xong ,ông này đã thầy cơm lại còn ăn lâu la .và sau 1 hồi hì hục cuối cùng anh ta cũng đã tạm thời hoàn thành xong khoản ăn uống .Mọi người thu dọn và tiếp tục lên đường .
    Sau khi leo được 1 đoạn thì có 1 số thành viên bỏ cuộc và leo về ,còn lại là các thành viên nam và 1 số bạn nữ leo tiếp .Đến thác nước mọi người cùng nhau chụp ảnh và bơi .Sau đó là màn hội đồng dìm tùngchittano vì tội sàm sỡ với chị iem ,sau khi tùng chit van xin ,anh em chuẩn bị lên đường thì quay đi quay lại không thấy thím tùng và bạn duy đâu .hỏi ra mới biết là 2 người đã bỏ cuộc và quay về ,chắc vì thầy cơm thấy đói nên quay về tìm đồ ăn .mọi người tiếp tục lên đường ,vì đã leo đựoc 2/3 chặng đường nên mọi người cùng nhất trí leo nốt chặng đường còn lại ,cảnh thác nước núi rừng đẹp dã man ,anh chụp rất là đẹp ,thật là phí cho những ai không leo tiếp hé hé .Leo đựơc 1 lúc thì mọi người cũng bắt đầu oải ,tùng chit dẫn đầu phát hiện ra 1 cảnh đôi lứa và thông báo cho mọi người nên tự nhiên mọi người tăng tốc rất nhanh để xem ,tự nhiên hết hẳn mệt mỏi . lúc leo đuợc lên xem thì khong thấy gì nữa ,chắc tại tùng chit hô hào to quá nên họ sợ mất rồi .Khi leo chỉ còn 1 chút nữa đến nơi thì mọi người cũng mệt và đường leo lên cũng khó nên cả nhóm cùng quay về bằng đường rừng .Sau 15 phút thì cả nhóm đã xuống tới nơi nhóm còn lại đang chờ.
    Sau đó tất cả sang bên khu vui chơi dưới nước chơi .Loay hoay mãi mà không thấy tùng 113 đâu ,tưởng là đi lạc ,hỏi ra mới biết là đang đi giải tỏa tâm lý .Sau khi bơi xong mọi người tập trung ăn uống rồi chuẩn bị ra về ,thầy cơm tung 113 không biết xuất hiện lúc nào mà đã thấy đánh chén nhiệt tình từ đầu đến cuối đúng là dã man thật .Mọi thứ đã chuẩn bị xong ,mọi người điểm danh rồi ra xe đi về , tạm biệt Ao Vua ,1 buổi picnic vui vẻ .
    Trên đường về , không khí trở nên im lặng hơn vì mọi người cũng đã mệt ,ai cũng lăn ra ngủ .trong khi ngủ chỉ có tùng chit là mon men lấy điện thoại chụp cảnh mọi người đang ngủ để uy hiếp .Ông này đúng là supper BH và ĐB .Theo kế hoạch là khi về hà nội tất cả sẽ đi Karaoke ,vui chơi nốt rồi về nhà .Vì nhiều người cũng mệt nên nên chỉ có duy tony và trangquynh hát từ đầu đến cuối ,tùng chit thì lý cố gào lên nhưng cũng chỉ dừng lại mức khàn khàn không cố nỗi ,cũng 1 phần lý do đứng múa điệu thiên nga cả buổi .Và chuyến đi chơi đã kết thúc ,ai về nhà nấy .
    Chuyến đi chơi rất thành công và vui vẻ .Cám ơn sự nhiệt tình tham gia của những người bạn đã tham gia cùng chúng tôi .Cám ơn những thành viên nhiệt tình đã góp 1 phần cho thành công của chuyến đi : tùng chit , trang ,NhânBlackhand và 1 số thành viên khác .
    Tôi hy vọng chuyến đi lần sau sẽ đông hơn nữa và thành công .Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến đi lần sau .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này