1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline trước Tết: 5h chiều ngày 21/2 tại Tùng Lẩu số 9 Ngõ trạm. Đi chợ hoa Tết sáng ngày 21

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 19/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Em biết thế là tốt đấy.
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em biết thế là tốt đấy.
    [/quote]
    Dạo này em Ngoan rồi anh ạ ....
  3. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thế, không biết có tốt hay ko?
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    2 em đều tốt nhưng anh shương Dungcotomo hơn
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nói tóm lại ý , Em có đi offline nhưng luôn chỉ gặp một lần thôi để biết mặt nhau.
    Để biết mình nói chuyện với ai , mình chơi với ai dù chỉ là qua mạng
    Con người thật 100% chứ không phải chỉ là một con người ảo hay chỉ là một cái nick
    Riêng Linhkhue gặp ai cũng chỉ gặp 1 lần thôi ....và gặp cả hội không bao giờ gặp riêng ai qua mạng .
    Gặp một lần có khi người ta nhìn thấy mình đáng yêu.
    Gặp đến lần thứ 2 người ta nhìn hấy mình xấu hơn một chút .
    Gặp đến lần thứ 3 người ta lại thấy ghét mình thì sao nhỉ .
    Là cô gái nên biết điểm dừng và để người khác có cảm giác tiếc nuối ...
    Chứ nếu nhìn thấy mãi cái bản mặt của mình ...chán ơi chán ...thế thì không phải là Linhkhuê nữa rồi
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng chị phải sửa lại là
    Nói 1 lần người ta còn thấy đỡ chán
    Nói đến lần thứ 2 người ta thấy mònh có vấn đề hơn 1 chút
    Nói đến lần thứ 3 thì chả ai đỡ được
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thế blue có biết nguyên tắc của Hitle không ?
    Cứ nói ...nói đi nói lại ...nói từ ngày này sang ngày khác ...nói đến ban giờ người ta tin thì thôi ...người ta tự một cái tự kỷ ám thị trong đầu ...thế là người ta nghĩ như mình nói
    Trong tình yêu cứ áp dụng lý thuyết này thử xem ...để làm nhụt chí tinh thần đối phương
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hitle áp dụng còn được là vì có tra tấn nhất là về tinh thần để brain wash.
    Còn chị chị có tra tấn về mặt tinh thần nhưng lại làm cho đối phương ... cười đến phát chán
    Còn trong TY mà chị áp dụng phương pháp này gặp phải thằng cục súc nó lại táng cho 1 cái có mà ngẩn ngơ cười cả ngày nhá
    À quên nữa, cứ AQ tự sướng quá là ko tốt đâu chị ơi
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi, em LK nên động não về vấn đề này nhe.
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nem rì ấy nhở cũng thò cái mẹt vào điểm ranh phát
    @Pi : 29 Đi lấy nem nhớ gọi chú nhớ

Chia sẻ trang này