1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - tường thuật buổi offline kỉ niệm sinh nhật lần thứ 65 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Offline - tường thuật buổi offline kỉ niệm sinh nhật lần thứ 65 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

    Có lẽ tôi lập ra cái topic này để mọi người vào đây và tường thuật về ofline theo khía cạnh tham dự của mình. Cho nên, mong muốn rằng topic sẽ có được những bài tường thuật đầy đặn, và tất nhiên là không thể có những nhận xét hay cảm nhận quá chung chung, quá ngắn gọn kiểu như là "offline rất là vui!". Mọi người sẽ lôi nó lên sau mỗi lần offline hay gặp mặt box nhạc Trịnh để cùng đọc và suy ngẫm... Các bạn sẽ có những cái nhìn xuyên suốt quãng thời gian của những lần hội ngộ trong năm, lắng nghe những tiếng nói chân tình khi âm nhạc đã đi vào cuộc sống và được cụ thể hoá bởi tường thuật... thường trực. Rất mong là như vậy!!!

    Bây giờ là tường thuật của người trong cuộc và đương thời:

    Trong chuyến viếng thăm cuối năm này có lẽ tôi là một trong những người may mắn nhất vì nhà gần và khá rảnh rỗi, không phải vướng bận vào một hồng nhan tri kỷ nào. Gió_mùa đông cũng vậy nhưng công việc đã cuốn anh ta ở lại và tôi đi bộ một mình. Hoá ra sống ở giữa cái chốn phù hoa này mà lại chưa một lần biết thế nào là Cà Phê Phố Cổ (nằm ngay cạnh cà phê Giảng). Ở đó, 11 hàng Gai đã sẵn sàng với Nguyệt Ca, Tigerlily và em họ. Cái khung cảnh rất Happy new year và hoài cổ. Small_heart đến và món "ô mai mứt " được chuyển phát nhanh từ Sài gòn ra cùng với Tigerlily. Bông hồng nhỏ Realstar, cô bé 83 yêu Trịnh và một chàng trai hình như là bạn đã tới. Mọi người đến bắt đầu nhiều hơn và bàn ghế liên tục được di động để nới rộng thêm khoảng cách căn phòng và thu hẹp những vòng tay nhân ái để "lại gần với nhau"...together again! Đồng Chí Kiên và những người bạn xứ Thanh đến cùng những bó hoa "dữ dằn". (Tất nhiên là theo cách nói của Hổ Huệ) . Giữa đó là Mùa Đông hà Nội, tình báo đến từ Thi Ca với đủ các loại bánh trái, quả hạt...Cường mang vóc dáng của "người về soi bóng mình" đến, đảo qua đảo lại cũng ngồi rất gần tôi.... Thứ tự thì tôi không nhớ rõ lắm, thì Hoàng Lân sau đó mới đến nhạc Trưởng. Tùng Lão công tử góp mặt với complét báo hiệu một màn hậu sự đặc sắc sau 10h30. Teen rồi đến một cô cũng là bạn của Hổ Huệ... Tasti, Khai "cuốc" công thần vang bóng một thời.. và có hậu vận bền lâu. Tình Ca người có chí cũng đã sẵn sàng để "hát cho đồng bào tôi nghe". Lão tiên sinh Đông lăm ba ba vừa từ Đà Nẵng ra cũng đến họp mặt cùng chúng ta. Thiếu một cái ghita nhưng bác vẫn cười bỏ qua và đóng góp tới bài thứ ba trong đó có Vô Thường Đoá Hoa với cả nhà. Tôi không nhớ bắt đầu hát từ lúc nào và với bài nào bởi "ngẫm ra cũng không có bài hát đầu tiên và cuối cùng"
    Những bài hát trong buổi tôi nhớ như thế này:
    Đoá Hoa vô thường
    Con mắt còn lại
    tưởng rằng đã quên
    Đêm thấy ta là thác đổ
    nắng thuỷ tinh
    nối vòng tay lớn
    hãy yêu nhau đi
    hạ trắng
    im lặng thở dài
    như cánh vạc bay
    ĐI mãi trên đường
    Vẫn thấy bên đời còn có nhau
    và còn rất nhiều nữa.....

    Tôi và bác Tùng được xếp ngồi ở chỗ đối diện chiếu tướng với cô Hổ Huệ (nhân vật đến từ Sydney) và rất nhiều những cô gái đáng để ngắm nhìn. Nhimnhím 81 đến trong một cuộc hoá thân đầy màu sắc và câu đầu tiên đã làm tôi... mất tập trung! Mọi người nói chuyện về đủ thứ và nghe tiếng ca hát trong mọi sát na... Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay. ...
    Trong câu chuyện vẫn những cuộc hội ngộ nhỏ qua tổng đài tới miền Nam, Huế với Solitare. Cuộc hội ngộ cứ thế trôi đi và năm mới vẫn đang mời gọi. Cuộc hội ngộ lịch sử vẫn chưa bắt đầu, bởi vì tôi vẫn mơ đến một offline 3 miền...
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội, dù hôm nay tôi chưa thấy Sài Gòn...
    Màn offline khép lại và màn overnight mở ra. Tứ đại nữ anh hùng: Hổ huệ và muội muội, Nhím và mùa đông cùng các chiến binh xứ Thanh, xứ Nghệ tiếp tục cuộc rượu tại Nguyễn Khuyến Nhái - Tửu quán. Tôi hát phôi pha, một lần chợt nghe và mọi người cùng hoà điệu. Tình yêu dưới mái nhà Trịnh Công Sơn đã cùng Trịnh Cường mặt đỏ, Tùng công tử đang say, Nhím uống cứ bay bay... Mùa đông không dừng lại... tiger cụng bằng vại "trà tươi". Cô em vẫn tươi cười (ăn hoa quả), bác Đông gọi thêm rượu, Kiên rót rượu đôn đáo, bạn Kiên xóc thuốc lào... Offline đã trở thành một bữa tiệc cuối năm thật ý nghĩa. Phía trước là ofline tháng 1/2004 với bao điều giấu kín trong tim mỗi người... là những điều giấu kín chẳng riêng ai...

    Thân ái
    Happy new year!!!!







    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 29/02/2004
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 1 giờ Anh Đông gọi điện đến, hoá ra la còn một màn nữa nhưng mà khi đó tôi đã vào chăn rồi. Tuy nhiên ít nhất cũng có 4 trang nam tử tham gia cùng A Đông tại một quán nhậu ở Cầu Giấy. Hoan hô Năm Mới. Chúc vui vẻ.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bài tường thuật hình như hơi thiếu tính hấp dẫn thì phải. hic! có ai tham gia tất cả mọi chương trình đêm giao thừa thì kể chi tiết cái nào!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng tiếp theo cảm nhận của bác Vô Thường Ca
    Mặc dù chưa gặp lần nào nhưng vừa mới đến Mùa đông lập tức nhận ra gương mặt thông minh với vầng trán cao và đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính của Hổ Lys. Và cũng ngay lập tức chỗ ngồi gần Lys của bác VTC đã bị chiếm giữ. Người sát người, mà người vẫn xa người, xa mà gần. Vòng tròn luôn được mở rộng, người đến trong sự mong đợi của mọi người mang theo những niềm vui mới. Lần đầu tiên mình được tham dự một buổi offline với nhiều nhân vật "từ những ngày xưa" như thế. Lại có cả cựu Mod Tasti-cậu bạn cũ 7 năm không gặp mà vẫn nhận ra mình với cái nick cũ. Cảm động quá, hic hic
    Nói thêm một chút về điểm hẹn cafe Phố Cổ. QUán nằm sâu trong nhà, lên một cầu thang hẹp, lại có một lối rẽ bất ngờ ở ngay bên cầu thang, giống như một cây cầu cong cong với cây lá xanh mướt hai bên làm mình có cảm giác sắp bước vào một khu vườn. Điểm họp mặt giống như một căn gác lửng lơ, không xa trời mà cũng không xa phận người Một đèn ***g đỏ treo cao tạo nên một không gian ấm cúng. Một đèn ***g nữa cheo veo trên tán cây- cái cây mọc từ dưới đất, hồn nhiên mọc giữa nhà, giữa những khoảng không gian chật hẹp ấy làm cho người ta có cảm giác gần hơn với đất trời.
    Những bài hát cất lên làm ấm thêm bầu không khí. GIọng anh Lân khoẻ và âm vang, NGuyệt Ca đằm thắm, Lys trong sáng, anh Tình ca người mất trí đầy rung cảm và có vẻ gì đó liêu trai cùng với Blue293 tạo thành bộ đôi Khánh Ly- Trịnh Công Sơn tuyệt vời mà ai cũng phải công nhận. Riêng Mđ HN ấn tượng với một giọng ca lần đầu được nghe, một cách hát rất riêng, ngẫu hứng, có gì đó rất đặc biệt mà mình cũng không biết là gì nữa. Cũng không thể quên được câu hát bằng tiếng Anh của bác VTC
    One day a man returned home, he missed Tigerlilies
    Gần 10 giờ, bắt đầu có ngưòi ra về. Vé qua cửa là một bài hát, không hát không cho về ( chẳng biết những người bị bắt ép hôm qua có sợ hãi mà một đi không trở lại không nhỉ?, Chỉ biết là ai cũng hát nhiệt tình và say sưa lắm). Rồi thì quán cũng đến giờ đóng cửa, còn lưu luyến quá chưa muốn chia tay. Sao có thể để cuộc hạnh ngộ này ngắn ngủi và kết thúc như vậy được chứ!
    Vậy là khép lại điểm hẹn cà phê Phố Cổ.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vì rằng còn lưu luyến quá nên mới có màn offline thứ 2 này. 12 người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ ven đường NGuyễn Khuyến theo một thứ tự hy vọng Mđ HN nhớ đúng: Lys, em họ Lys, anh Đông, Hoàng( bạn của Real star và sắp có nick mới ở box Trịnh), Kiên, Lượng và Hưng (những người bạn xứ Thanh của Kiên), bác VTC, Cường, bác Tùng Công tử, Nhím và Mùa đông Hà Nội. Sương bắt đầu xuống, trời lạnh dần càng làm cho chén rượu sâm trên tay càng có ý nghĩa. Có đến 1 nửa trong số 12 người ngồi đây gặp nhau lần đầu tiên nhưng sao vẫn thấy thân quen lạ. Vẫn là những câu chuyện về cuộc sống của mỗi ngưòi hiện tại, về nhạc Trịnh và box Trịnh, những câu bông đùa, lời trêu chọc như trong một gia đình (không được nhỏ lắm). Bữa rượu thế mà phong phú, nào ổi nào khế, nào dưa chuột, lại còn sườn rán, chả nhái, nem chua rán. Thêm chai rượu sâm và mấy cốc nước vối đặc trưng. HÌnh như Nhím nhận ra cậu em chồng trong 2 cậu bạn của Kiên, và Hình như Hoàng cũng đã tìm được anh em ở đây. Hổ Lys (thôi gọi là Mit nhé) Mit không nói nhiều lắm, chắc là vì ở đây có nhiều người không được kiệm lời cho lắm, còn cô em gái thì chả nói gì.Anh Đông được gọi là ông cụ 40 (mình không biết tại sao, nhưng thấy anh vừa có vẻ trẻ trung, lãng tử, lại có khi móm mém như ông cụ thật )
    Gần 12 giờ, dù tiệc chưa muốn tàn nhưng cũng phải chia tay vì biết rằng bố mẹ ở nhà đang ngóng đợi. Lần này chia làm 2 nhóm,bác Tùng, Kiên, Cường, Lượng, Hưng, Nhím và Mùa đông về Thành Công, Kim Mã. Anh Đông, Hoàng, đưa Mit và em gái về nhà. Riêng bác VTC có nhà ngay gần đấy nên tự biên tự diễn.
    Chuyện đến đây là hết với Mđ HN. Về nhà lúc hơn 12 giờ nhưng vui quá nên hơn 2h mới đi ngủ. CÒn 1 màn thứ 3 để dành cho Kiên hay ai đó tham dự nhé!
    Bài này metnhi gởi hộ muadonghanoi .
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ttvn bị làm sao ấy, metnhi login mãi chẳng được, toàn ngồi nhìn mọi người râm ran với nhau mà muốn hóng hớt vài câu cũng chẳng được.Uất lắm cơ.Hôm nay quyết ra rả cho hả mới được.
    Trước tiên, xin hoan nghênh anh VTC đã lập ra topic này.Chúng ta đã và sẽ có những cuộc offline nhộn, vui và ý nghĩa hơn nữa.Và việc tường thuật lại những giây phút đó từ nhiều người, với mỗi cảm nhận khác nhau sẽ là một cái nhìn chân thực và toàn diện hơn.Xin cảm ơn anh VTC.
    Thứ hai, một điều mà metnhi rất băn khoăn, cũng nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý lắm, xong rồi...Thôi thì một liều ba bảy cũng liều.Metnhi nói xong rồi thì ai mắng thế nào thì metnhi cũng xin chịu.Không khí offline ở SG và HN quả là khác nhau, tuy ở đâu cũng từng ấy con người thân thuộc trong một nhà .Chẳng hiểu sao nữa, song metnhi có cảm giác như offline giống như là nghĩa vụ vậy.(Cái này là nói rất thật).Thật khó mà thấy được cảm giác thân thương như là đang ở bên những cố nhân lâu ngày gặp lại, hay chí ít cũng là cảm giác thân thiết với nhau.
    Muốn tập hợp, nhắn nhe mọi người đi offline đã là một công việc khó khăn rồi. Và nhắn được rồi thì chưa chắc đã đi.Không hiểu những người đăng kí làm thành viên của box Trịnh có còn xem mình là thành viên của box không nữaHiện nay metnhi có trong tay số điện thoại của chị Sol, tieubao, phoipha, no391983 , TageOniR.Vậy là hết. Có nghĩa là chỉ có thể liên hệ trực tiếp với từng ấy người thôi, nghĩa là sẽ còn những cuộc đón tiếp, gặp mặt nhau, nhưng cũng chỉ thế thôi.Thế đấy.Mọi người xem giúp metnhi làm sao đây để cải thiện tình hình này đi.Xong cái này rồi metnhi mới dám nói đến những cái khác nữa.
    Hic.Buồn
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bà ngoại của cháu hết lòng,ngoại hãy công bố mấy cái số phone lèo tèo kia ra đây,rồi mỗi người phụ một tay,người một số xem nào
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến . Theo tôi những buổi offline này rất đáng để đi , đối với những thành viên tâm huyết của Box rất hay đi và đã quen biết nhau thì chẳng có gì phải bàn rồi. Nhưng với một số thành viên mới thì có nhiều lý do họ không đi. Cũng có thể vì họ ngại, bởi dù sao cũng là lần đầu , hoặc cũng có thể ( Như tôi đây ) Họ không có nhiều thời gian để thưòng xuyên lên mạng theo dõi tin tức để biết được thời gian cụ thể off cả . Mặc dù ai cũng muốn tham gia đầy đủ cả nhưng tất cả đều có lý do riêng của nó.Nhưng theo tôi đến 90% là họ ngại và chưa quen được thôi .
    Tôi nghĩ, nếu có thể các thành viên mới để lại số ĐT . Và khi có những buổi offline khác thì các thành viên tâm huyết hãy dành chút thời gian liên lạc với họ. Dù hơi mất công một chút, nhưng với những người được mời chắc cũng không bỏ qua được. Và một khi đã liên lạc được với nhau thì có thể 2 người đấy đi chung với nhau để Thành viên mới kia khỏi bỡ ngỡ.
    Tôi cũng là thành viên của Box thì phải. Tuy nhiên , tôi cũng như một số người, một phần cũng vì chưa quen, một phần dạo này cũng có ít thời gian lên cho dù muốn tham gia nhưng cũng đành bỏ qua mấy buổi off cả.
    Những ý kiến trên, mong các thành viên tâm huyết của Box suy nghĩ.

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  9. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất chi là đồng ý với ý kiến của bạn Tuyet_vong83, mình cũng là thành viên của Box Nhạc Trịnh, nhâng mà chưa đi offline lần nào cả nên cũng hơi ngại, mặc dù được madish_linh động viên là box Nhạc Trịnh kô phân biệt thành viên mới với thành viên cũ. Martin cũng có thêm ý kiên thế nè là : Nếu các thành viên mới mà chưa biết nhau thì chúng ta cứ hẹn nhau mà đi chung(chẳng ai biết ai cả) thì đỡ ngại hơn.Các đồng chí thấy thế nào, đồng ý thì vote cho em mấy cái ông sao, mãi chẳng có ai vote cho em, tủi thân quá hu hu ..
    I have a dream
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhờ topic này mà chúng tôi được tiếp nhận các ý kiến rất chân thành của các bạn thành viên cũ - mới.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn ! :-) Hãy email cho mình biết số đt của các bạn (số cell fone càng tốt), bạn sẽ nhận được lời mời offline hàng tháng !
    Đi đi trên đường, đi đi mà đi mãiĐi đi và che giấu bao nhiêu là vết thương...

Chia sẻ trang này