1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - tường thuật buổi offline kỉ niệm sinh nhật lần thứ 65 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ít ra metnhi cũng được biết rằng vẫn có nhiều, nhiều người muốn tham gia offline lắm.Cảm ơn các bạn.Metnhi thấy hết muốn mà lại rất .Metnhi có ý kiến thế này nhé.Những ai ở khu vực Tp.HCM và miền Nam nói chung, xin hãy để lại số điện thoại , có thể nhắn pm cho metnhi nếu bạn không muốn công khai.Metnhi sẽ lập thành danh sách, và mỗi lần có dịp sẽ gọi điện thông báo (kể cả hăm doạ nếu không đi nữa đấy nhé, đùa thôi).Mọi người đồng ý không? Tán thành thì làm ngay nhé.
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Martin hay đấy . Theo tôi những thành viên mới nên đi chung với nhau thì hơn. Tôi xin ủng hộ luôn .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm sinh nhật lần thứ 65 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn....
    Quán cafe có một cái tên khá kì...cục, mà ban đầu tôi cứ nghĩ rằng MĐHN nhắn nhầm tin cho tôi, cafe B. Giờ hẹn là 7h 30 mà 8h kém 15 NCa vẫn đang mải miết với cô trò nhỏ (dạy gia sư), mà chân thì đã nhấp nhổm muốn đi. 8h kém 10, đang chuẩn bị lao xuống cầu thang gác để đi về thì thấy điện thoại rung ầm ầm. Một cú điện thoại lạ lùng, bởi vì NCa được nghe trọn vẹn "Hạ trắng" của Khánh Ly hát, không một lời giải thích, nhắn nhủ.
    8h kém 3 phút, MĐ HN gọi "Nhanh lên em ơi". Trùi lại còn phải qua đón bác HoangLanNguyen nữa. Vậy là đến muộn tận.... 45 phút so với giờ hẹn.
    Cafe B là một quán cafe...bóng đá, tuy vậy không gian ở tầng 2, nơi mọi người đã chọn cũng khá thoáng đáng. Nhà rộng, thưa bàn ghế, chỉ có trần nhà bằng gỗ với mấy cây đèn ***g treo lửng lơ, hắt xuống phòng những tia sáng xanh xanh, hồng hồng huyền ảo. Sinh nhật Trịnh Công Sơn của box Trịnh có hoa hồng vàng (cắm trong chiếc bình sen màu nâu mộc đã từng...nổi đình đám ở Đại Hội TTVN lần 1), có một chiếc bánh sinh nhật thật dễ thương, rượu, những bản nhạc. Và đặc biệt là một paparazzi sao mà trông giống TCS (không cần nói thì mọi người cũng đoán ra được là Cường blue293 phải không ?) cứ đi vòng quanh chớp ảnh suốt cả buổi.
    Vẫn là những khúc tình ca bất hủ, những giai điệu Da Vàng da diết, nhưng không khí vẫn có gì đó mới mẻ, ấm áp. Có lẽ bởi một vài gương mặt mới như người bạn của small_heart, bạn của... bạn....của realstar112. Có lẽ không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi giữa những người bạn, cảm nhận không khí ấm cúng, thân quen là đủ thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc hơn khi được chìm vào những giai điệu Trịnh. Mọi người hát cho nhau nghe "Khói trời mênh mông, Hoa vàng mấy độ, Vẫn nhớ cuộc đời, Vàng phai trước ngõ, Về trong suối nguồn,.... rồi cả Chiều một mình qua phố, Dựng lại người dựng lại nhà, Chiều trên quê hương tôi,..." Cứ thế, cứ thế, cảm xúc tiếp nối cảm xúc cùng dâng lên. Chỉ đến khi tiếng hô vang dội từ tầng 1 vọng lên (chắc là "hậu quả" của một bàn thắng đẹp), mọi người mới chịu "giật mình tỉnh giấc", kết thúc một buổi gặp gỡ kỉ niệm với đầy những niềm vui giản dị.
    Mọi người cùng vào tiếp lời nhé !
    Có lẽ offline tháng sau box mình sẽ tổ chức đi dã ngoại đâu đó xa xa một chút ?
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/02/2004
  4. thuongnhodongque

    thuongnhodongque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chỉ còn không lâu nữa thôi, người ta sẽ không nhắc đến nhạc Trịnh như bây giờ nữa.
    Nhạc Trịnh chỉ là thứ nhạc dìu nhau ngồi dậy (hoặc cùng lắm là dắt nhau đứng lên) chứ không phải là thứ nhạc đẩy ta vào cuộc hiện sinh này. Không có tiếng nhạc trong đêm mừng chiến thắng. Không có một khúc hoan ca.
    Ở một khía cạnh nào đó, sẽ thật vô nghĩa, chí ít là đối với tôi.
    Nhạc Trịnh cũng hay.
    Nhưng vô nghĩa.
    Chỉ có nắng và bụi Sài Gòn là có thật
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Offlive Show Trịnh Công Sơn - Lân - Linh và Những Người Bạn.
    Tôi đến rất sớm mang theo một cái bình để cắm hoa vàng mấy độ, thực sự là cái bình đựng hoa sen của lylyus trong Đại hội thủa nào... Cường Phó Nháy vừa đi xuyên Việt trở về với bao câu chuyện về Trịnh Công Sơn với Huế, Solitare với Hội ngộ quán Sài Gòn. Mùa Đông cũng đến sau đó, thật chu đáo cho một bữa tiệc đời của riêng một người và chung mọi người. Em bé realstar phụ giúp và chúng tôi có một kiểu ảnh lý tưởng về cõi Trịnh mơ huyền. Một cuốn sách bìa in hình Trịnh do MĐ kỳ công biên tập và xuất bản được dựng lên bên cạnh lọ hoa hồng vàng . Một chiếc bánh ga tô lung linh ánh nến (không phải món sở trường của cố nhạc sĩ). Một chai rượu (vang) bên cạnh một điếu thuốc thơm bốc khói lơ đễnh với đời. Thế là một kiểu ảnh với hoa vàng, khói trắng, nến hồng, rượu đào và thâm nâu bóng Trịnh đã ra đời.
    Mọi người đến lần lượt đến cafê B (chắc là viết tắt của chữ Bricks, bởi vì quán lát toàn gạch lộ thiên trên tường). Xa xa gần lọ hoa là Nhạc trưởng, nhưng không chỉ huy dàn nhạc mà ngồi nhâm nhi giọng hát của mọi người. Small heart và 2 người bạn. Lân ngồi giữa 3 người này sẵn sàng cho một cuộc chơi riêng- chung với Nguyệt Ca ở phía đối diện. Cạnh tôi là Cường, hai người bạn của Realstar. Tiếp đến DũngVN - the biggest rồi đến NC,Realstar và MĐ HN. Rượu rót ra và Lân Linh tiếp nối những nhạc phẩm bất hủ. Không gian chỉ có TRịnh. Có vẻ mọi người rất thích Hoa vàng mấy độ của Blue293. Bởi sao? Giọng hát có gì nhẹ nhàng, vóc dáng hao gầy, vẻ mặt trầm buồn và cả cái user name cũng khiến mọi người cảm thấy TCS đang ở đâu đấy trong này. Cũng không quên nhắc đến bác Tùng đã có mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi để tận hưởng cảm giác của Một đoá mong manh, của đường trần em đi, của đất trời lặng gió. Bác Tùng có nói với tôi rằng: Giá như cắm hoa cúc thì tốt, vì hoa hồng vàng tượng trưng cho chia ly. Còn tôi thì nói rằng hồng vàng tượng trưng cho phản trắc nữa. Ông trời là vậy, bày ra những cuộc vui đáng nhớ để rồi rắp tâm khiến nó thật ngắn ngủi...
    Trong cuộc bể dâu, ôi trăm ngày phố xá cũng trôi theo...
    ....
    Từng giọt nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui
    Thế đấy, đời đốt nến chia phôi và hội ngộ, đó cũng là một cái gì trong Một Cõi Đi Về mà Nhạc Trưởng thể hiện. Sáu mươi lăm năm về trước, đã ra đời một con người và sau đó người ta hát về một thiên tài mà ngậm ngùi vì không thấy người đó nữa. Bất chợt tôi thấy cũng thấy mình như mới lớn lên giữa đời sống kia. Thèm được nghe Môi Hồng Đào, vì tôi cảm giác trong một sinh nhật nào đó khi tôi còn bé, đã có ai hát bài đó... Rất tiếc, không ai hát được cho mình lúc này nữa...
    Bữa tiệc kết thúc, vẫn là một niềm vui với mọi người dù đã vắng đi những người quan trọng. Riêng tôi nhớ đến một người, cõ lẽ ở xa Hà Nội nhưng không quá tầm với của tôi. Có đi rồi sẽ có về. Trong cuộc chơi riêng chung của mọi người có cuộc chơi riêng chung của tôi. Riêng vì tìm một người không thấy mặt, chung vì có cả mọi người. Vậy thì tôi ở trọ nơi đâu trong cõi tạm trần gian này?
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 trong tháng 2 này đi đặt bánh sinh nhật cho box Trịnh. Một lần thứ 3 rất đặc biệt vì đó không phải cho một thành viên trong box mà là Ông - người đã đưa các thành viên ở đây đến với nhau bằng một sự đồng cảm ngẫu nhiên, một sự hội ngộ tuyệt vời.
    Quán này được chọn như một sự thử nghiệm. Nếu không có cái TV mà cứ đến giờ bật bóng đá để cho dân tình hò hét thì sự bài trí chẳng ăn nhập gì với cái tính chất thể thao của nó cả.
    Hai người box Trịnh đã đến rất sớm là Blue và bác VTC. Mđ HN leo lên thang gác với bánh và hoa trên tay, một lô hoa quả bánh trái sau lưng. Loáng một cái, chiếc bàn lạnh lẽo trống trải đã ấm lên một không gian Trịnh. Không gian hẹp, ấm cúng đủ để nghe nhau nói và hát mà không phải gào. Ánh nến lung linh, những đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời trên chiếc bình gốm mộc đẹp tuyệt, tấm ảnh TCS trên bìa quyển bài hát, cụm khói thuốc lá vấn vương bên bình hoa và bánh sinh nhật. Có gì đó vừa huyền ảo vừa mộc mạc ấm áp. Mỗi người đến mang theo một niềm vui và những nụ cười lấp lánh. Điều Mđ lo nhất là mọi người không kịp biết để tham gia. Mọi người đến rất chậm và tách nhau, nhưng điều quan trọng là cuối cùng đã tới. Sau Mđ HN là Real star, rồi Small heart cùng em họ, NC- anh DungNV và HoangLan, Nhạc trưởng, Hoàng cùng bạn, anh Langbatkyho và cuố cùng là bác Tùng công tử-người đến muộn nhất về sớm nhất. Vẫn là những câu chuyện, những bài hát đủ Thân phận-tình yêu-quê hương. Mđ HN rất thích bài Vẫn nhớ cuộc đời NC và anh Lân hát, bài Hoa vàng mấy độ của Blue và cả box cùng hoà giọng, và rất nhiều, rất nhiều không thể nhớ hết, chỉ dư âm của những giai điệu da diết ngọt ngào hay trầm lắng còn đọng lại.
    Thực sự xin lỗi các thành viên box mình rất nhiều! Vì quyết định tổ chức buổi offline này được đưa ra quá muộn nên không thể thông báo sớm, vì vậy chắc có nhiều người không kịp đọc. Đành chỉ biết tạ lỗi với mọi người thôi.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Quán này tên là B cafe vì ông chủ có cái tên bắt đầu bằng chữ B
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi,chỉ vì lời hứa "làm một chút gì có ích" mà khi mới ngồi xuống đã thấy lo sốt vó,chẳng thấy chú Hoàng bạn của Realstar đâu cả (nếu có lên đây thì cho tui xin lỗi nhá,vì đã đọc lộn đc quán B,bởi chính tôi còn ko nhớ nữa),Ơ mà sao em real lại đến đó được nhẩy?mừng thật,một lúc sau đến nạn nhân của mình,......
    đúng là phải nói,đây là buổi off của Lân-Linh và những người bạn,vì sự "cố gắng ko ngừng nghỉ" khi 2 người thay phiên hát cho..đồng bào nghe từ bài này qua bài khác (dù phải nói tôi không thích cái bài "đàn bò" lắm,chuối thật).Như ông cha đã dạy,có thực mới vực được đạo,đĩa táo và đĩa ngô cay trước mặt mình hết cực nhanh,dù bản thân chưa được miếng nào,thoáng thấy em real có vẻ no say,thủ phạm mà.May quá mình được cứu rỗi bởi miềng bánh to nhất,dù ko tin lắm về sự tử tế của người bà phù thuỷ,nhưng thôi,ăn đã.Rồi ực hết 2 cốc rượu,mẹ mà biết thì toi,say rồi.Thằng bạn tôi thường đùa sau mỗi lần uống rượu; thế sắc đâu rồi ?,nhưng ở đây mọi người coi nhạc Trịnh là "sắc",cho nên họ mới vừa nhâm nhi vừa thưởng thức.Tôi cũng nghĩ;chỉ cần nghe thôi cũng thấy tất cả nét hội tụ của một người con gái đẹp trong nhạc của ông.Ai đó vừa đề nghị hát đồng ca,rồi giọng của Blue và vothuongca cất lên;mọi người cùng hát nhé :
    em đến bên đời,hoa vàng một đoá,một thoáng hương bay,bên trời phố hạ.........
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    real đã gọi điện cho bác hoàng anh small ạ , real đi ô tô sang bk ( ô tô bus ) lần nào cũng rất đúng giờ , nhưng số người đúng giờ khá ít . cả tuần rs ko lên mạng nên cũng ko biết có of f hơn nữa rs còn nhầm ngày giỗ thành ngày sinh nữa , xấu hổ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã định ở nhà làm con ngoan trò giỏi rồi đấy chứ nhưng mà thôi ...... còn nhiều ngay để ngoan !!!!!!!!
    cũng là cắt bánh sinh nhật ......rs làm đồ tể lần 2 .... trời ạ công việc thiêng liêng ghê gớm mà mr Lân dám gọi vậy .......
    mọi người cùng nâng ly cùng ăn cùng hát . đáng lẽ phải chăng 1 cái biển to đùng cho live show của chị NC và anh Lân , sau này em làm bầu sô nhất định tìm lại 2 người để lăng xê . heeeeeeeeeee
    ấn tượng nhất là hoa vàng mấy độ , ấn tượng 2 là con mắt còn lại , còn xyz cái ấn tượng nữa nhưng ..... mà thôi buổi of f hôm đó là quá ấn tượng với rs !!!!!!!!!!!!
    chúc mọi người vui vẻ tươi trẻ ăn tốt ngủ tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    xấu hổ cái giề? em cắt bánh hùng dũng bỏ xừ,he he.khổ thân quá nhẩy,em phải đi xe buýt ah`? real ạ,những người thông minh là những người biết lúc nào đủ ng` thì hãy đến.Nếu xét theo khía cạnh đó,anh sẽ là người bình thường,bạn Hoàng của em là người thông minh,bác Tungcongtu là top,còn em và người bà yêu quái của anh thì....hì hì.......
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi

Chia sẻ trang này