1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline và hơn thế nữa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi lightheart, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Offline đâu phải lúc nào cũng vui....
    Một bức ảnh buồn khi tiễn một người anh lên Tây Bắc xa xôi .... Phú Thọ, 14-02-2009.....
    [​IMG]
    Những sự cố gắng nhường nhịn cuối cùng cho 6 tháng tới dành tặng anh!
    [​IMG]
    Yêu anh rất rất nhiều. hờ ní lớp li!
    Hehe!
  2. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Chuẩn bị nhé đếm đến 3 rồi mới được uống , cấm đứa nào đc thổi
  3. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Cơm chay tại chùa hum ni, 117-02-2009
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ánh sáng hi vọng ( tự nhiên chù mất điện nên ăn dưới ánh đèn pin của DTDĐ)
    [​IMG]
    Kết thúc!
    [​IMG]
    Các chị em gái xinh đẹp trong nhà:
    [​IMG]
    COng nhìu ảnh nhưng cứ găm cái đã! Hehe, mau mau hối lộ em đi, một cơ số người ơi!
  4. lightheart

    lightheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Số mình khổ! ăn đã ko đc ăn còn bị gọi điện thoại "trêu tức" nữa chứ. Dã man quá.
    Đây chắc là 1 trong những lần cực hiếm hoi mình vắng mặt trong 1 cuộc ăn uống như thế này. Hic
  5. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    hè hè tối qua còn mấy cái ảnh sao không post nốt lên
  6. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Chẳng viết chia sẻ ở đâu, vào đây viét vài dòng lảm nhảm!
    Em hoạt động dài thì cũng chẳng phải quá dài nhưng ngắn chắc cũng chẳng ngắn lắm. Em bắt đầu vào CLB khi là sinh viên năm nhất và vào CLB với sự dẫn dắt của anh Thắng truonglaocaibang, một người anh hơi cực đoan nhưng rất có tấm lòng và em rất trân trọng. Trải qua hơn 3 năm với tư tưởng ban đầu anh Thắng dặn dò, em luôn nghĩ rằng có thể có lúc mình làm chưa tốt, gây ra nhiều lỗi nhưng tất cả em đều cố gắng bằng tất cả tấm lòng của mình và chẳng có chút vụ lợi cá nhân.
    Vậy mà vừa mới xong có một người lạ vào nói với em rằng muốn thực hiện chương trình với CLB nhưng thấy việc đó em phụ trách thì ái ngại nên thôi vì em mang tiếng là không minh bạch (như kiểu ăn chặn tiền đi tình nguyện). Quả thật, em đã rất sock! Chẳng thế nòi gì thêm!
    Anh gì đó cũng nói là em hoạt đông dựa trên yếu tố tình cảm cá nhân nên làm việc chung sẽ ko tốt. Điều này em công nhận là có, đó là lí do mà vì sao em ko xung phong ngay từ đầu vào BĐH của CLB do em dễ nổi cáu và tự ái cá nhân.
    Nhưng dẫu gì, em vẫn cố gắng làm tốt. Tại sao họ lại có thể "tặng" cho em một tội danh như thế. Dạo này rất nhiều người đang phủ nhận sự chân thành và những nỗ lực của em. Em thấy buồn lắm lắm ý ạ!
    Huhu!
    Cả nhà cho em lảm nảhm tí, mai em sẽ xoá bài này ngay ạ! Viết ra cho nso nhẹ lòng!
  7. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gian hàng CLB Tháng Năm, lung linh ánh nến, nổi bật hẳn một vùng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ chủ hàng không để ý, Sơn cuội nhón một miếng..... bỏng....ăn (chẹp chẹp thơm, ngon phải biết nhể)
    [​IMG]
    Những lời chúc, ước nguyện dành cho mọi người, người thân, bạn bè....cùng bay lên bầu trời:
    [​IMG]
    Cái này chỉ có chủ nhân mới hiểu mình viết gì, chúc gì? Ai giỏi ngôn ngữ kiểu này, dịch hộ phát nhỉ
    [​IMG]
    Các cuộc thi:
    1. Nhìn người đoán mặt. Đố mọi người biết, mình là ai ? He he.. đoán nhầm là bị phạt đấy, cứ suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra câu trả lời nha....
    [​IMG]
    2. Xem chân ai dài hơn nào? Kết quả bất phân thắng bại...vì vậy ai cũng cười tươi như hoa...
    [​IMG]
    3. Sức dẻo dai của đôi chân
    Ai thả chân xuống trước là thua....
    [​IMG]
    Được hdcongdong sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 20/02/2009
  8. bfdien

    bfdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm nghệ thuật của T5
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh nạn nhân
  9. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Đôi lời dành cho những người đặc biệt danhngày hioom nay, những ngưòi chị, người em dù đã lâu không gặp hay trà đá vỉa hè 3 lầ/ tuần, những ngưòi chỉ gặp vài lần, có người chat chit hàng đêm. Nhưng tất cả đều là những cô gái xinh đẹp ở nhà mình...
    ai cũng thật dịu dàng, đáng yêu với trái tim nhân ái .....
    [​IMG]
    ai cũng thật là chăm chỉ, nỗ lực và khéo léo .....
    [​IMG]
    và khi ở bên nhau, ai cũng thật vui tươi, rạng ngời.
    [​IMG]
    Chúc cho chúng ta (cả em nữa ý), những người xinh đẹp nhất CLB 8-3 thật tự tin, đáng yêu và luôn luôn được yêu mến như bây giờ ... Chúc cho nụ cười luôn luôn nở trên môi chúng ta!
    [​IMG]
    và nhất là được các anh tháng 5 luôn luôn bên cạnh bảo vệ, chia sẻ và làm chúng ta hạnh phúc như thế này!

    [​IMG]

    YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

  10. lightheart

    lightheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hic mở ra topic này định làm cho nó "hoành tráng" nhưng rồi lại phải đi. Dữ liệu ảnh ở nhà còn nhiều lắm nhưng ko mang lên đây đc.
    May quá có e Chi đảm nhiệm hộ!

Chia sẻ trang này