1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline với 85 !!!!!!!!<Chủ nhật 23-11>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhầm lẫn chút đỉnh. Mà cái vụ có nôp tiền hay không tui không quản được===&gt;không chịu trách nhiệm he he
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm đấy dễ mình đến muốn, mụ BS này chơi ác nhể

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đi offline mọi người nên bàn đến chuyện tổ chức lại đội bóng đê!Box đông vui thế mà ko có con gái thì buồn quá!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng với con gái thì liên quan gì đến nhau nhể?
    Mà blackstar ơi, tớ có lí do khó nói sợ không đi được, tha cho tớ nhé, ban bè tốt mà
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn!
    "... nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy chắc Mel lại kô đi được rồi
    đội bóng với con gái liên quan mật thiết lắm chứ,hình như la` chưa có trận nào có con gái mà 85 thắng nhỉ (tính trên tổng số trận thắng ít ỏi của 85)
    nhớ bàn thêm về đội bóng nhé
    Mel thấy Visser3 rất tích cực,có thể làm C thay Mel đc đấy
    HT nhớ chú ý đến vấn đề này nhé


    A rose by another name would smell as sweet
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    hôm đó visser ba sẽ không đi được. mong mọi người thông cảm và đừng có phạt. có thông tin gì hay thì cập nhật cho tui nhé
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    lovelinh2 &lt;---xung phong làm thành viên mới của 85 , liệu có ai chào đón ko nhỉ?
    Thế nếu đến sớm có quyền lợi gì ko ?
    N&L
  9. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đến muộn 1 phút thì nộp phạt 2k còn đến sớm thì thưởng 2k một phút hả BS thui hay chịu khó chủ chi một bữa cho khích lệ thành viên đi bà nóChẹp bạn quy_da_xoa ơi thông báo chia buồn với bạn chứ tại bạn ko biết đấy thôi con trai box mình đá bóng giỏi quá nên mỗi lần con gái tụi mình đi cổ vũ là y rằng hôm đấy thể nào cũng thắng đậm trở về.Mà thắng nhiều quá các box khác nó sợ nên mấy bạn trai bảo thôi mấy bà ở nhà đi.Hic hic đấy nguyên do cả đấy có phải tự dưng thế đâu mọi người nhờ
    À còn lão Anti mà đi đóng gấp đôi chứ lại làm gì có chuyện lời với lãi ở đây nhể
    À xin vd một cái như thế này hôm đấy em nhỡ ốm đau thì sao???Hu hu lết cái thân ốm này đến thì còn gì nữa mà thời tiết dạo này chán wé đi lúc nóng lúc này
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lovelinh__nhìn thoáng qua tưởng con gái cơ,hoá ra là đực rựa,he he
    hôm tới đi đê ,sẽ biết đc cái thú và......mà thôi,nói thế thôi cho curious chút
    mà vào đăng kí thì giới thiệu 1 chút chứ,chẳng biết gì cả,mà vào profile thì ngại lắm (kô biết Lovelinh có nh` tuổi hơn kô,nếu có thì xin thứ lỗi nhé)
    có ý kiến nè : thành viên mới nếu đến sớm sẽ đc award khỏi fải đóng xiền fee,tiền đó sẽ do thành viên cũ đóng bù vào,còn thành viên cũ mà đi muộn thì cứ 1k/1phút mà tính (2k thì thảm khốc quá)
    ở nơi này ta kô fải bận tâm vụ này với 85


    A rose by another name would smell as sweet

Chia sẻ trang này