1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ofline Tết Nguyên Đán - xem tường thuật trang 18

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bác langtu spam 1 lúc 5 bài...quả là cao thủ... em xin bái phục !!! Thanx bác for the information!
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bediudang tức xì khói thế này lại thấy khoái em hơn. Tin chắc em sẽ vẫn thế thôi: vẫn lo lắng, vẫn quan tâm box ĐSG và vẫn...xì khói.
    Không sao em ạ, cứ xì khói tứ tung cho vui nhà vui cửa, đừng nổi lửa là được.
    Được zenviet sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 28/01/2007
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trời sis chưa ngủ nữa hả? hihih em vậy đó ..bực mình nói vậy đó ..chứ em mau quên lắm àh ..mai mốt cũng bị dụ dỗ nấu tiếp mà ..àh hôm qua sis mang dép em ..em đi chân không về nhà luôn đó hehehe ..chạy xe mang chân ko? hehehe dzui ghê
  4. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sis thức để...gặp ma
    Đôi dép của em sẽ được hoàn trả khổ chủ trong thời gian sớm nhất...có thể
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Công nhận Zenviet....."gấu" thật đấy. Mợ Hai Dê hùng hổ, ^%&@%*&%&% khắp xóm thế mà bảo...."khoái" mới kinh. Bây giờ mới thấy tội nghiệp em "Mộng Nhe" nhà mình. Mà Wings cú cô này lắm, không uống bia mà cứ toàn ... rút chân gà...quẳng cho mình không. Đến lúc mình định "quẳng chân gà" lại thì....bắt gặp "ánh mắt...căm thù" của con mụ Mộng Nhe, thế là tay chân bủn rủn....hix hix.....
    Đúng là cái cặp này vừa "Song Kiếm" ăn ý mà vừa..."phối màu" loè loẹt kinh hơn cả chủ quán nhà mình....
    @Cô Hai: thanh kiu vina-miu !. hôm kia mún nhảy đến ôm cô Hai hôn tới tấp quá mà sợ cô Hai bảo "Này này nói là phải giữ lấy lời đấy nhá !!!!" . hi hi hi...Lần này làm cơm ngon lắm lắm...chẹp chẹp....lại thèm roài.....
    Mà cô Hai nhớ đừng bắt nạt Wings nhá, bắt nạt là không "có con giai" đâu. Để mấy tên kia "giúp đỡ" còn khổ hơn áh....
    @nguyenbaloc: hi hi xin lỗi bác, ...wings tớ....bận "ngủ" li bì, người cứ ngây ngất, cả ngày toàn ăn "cháo" pha...Lẩu của bé Hai Dê làm tiếc anh ách....Hôm nay khá rồi, bác gọi lúc nào có em lúc ý...hí hí hí...Mà chỉ cà phê thui..... . Đấy đấy khi tỉnh dậy con bé em nó mới bảo có ai gọi điện thoại cho anh mà.....đang phê nên...đành ngủ tiếp...hí hí...
    @Mụ Bacha: mụ đừng ý có...."nạn nhân là con nít ranh box f_162" của mụ ở đây mà ....xì-pam nhá. Mụ là...."to mồm" nhất đấy. Hôm nào, mụ ra HN, mụ chít với tớ. Chưa kịp hiểu mô tê gì, chưa ăn được miếng "chân gà" nào là mụ cứ cứ...cứ...cứ.....DZÔ DZÔ.... Chim Cú lão lắm !
    @bé gì từ Singapore ý: cứ ngồi đấy mà cười hoài. Thấy em vác cái ly bia ...bự tổ chảng đứng dậy là anh biết ngay đang định làm gì rồi. Thế là mình...."trốn" hí hí hí... Mà cho bé Chip số ĐT,YM thì nhớ....."BẢO TRỌNG" nhé. Anh em không giúp em được đâu.
    @Chủ Quán Nước: bé không bắt chước cô Zenviet ném xương gà qua đây mà toàn ném...đũa, muỗng, thọc gậy quá trời làm anh cứ phải gọi là....."ngất ngây con gà tây". Cũng may bé giúp anh quả nháy máy....cũng thoát đơợc một lúc.
    @All: Hôm ý vui lắm lắm, chỉ ... chim cú các bác là: Wings đã bảo là phải về...."chở má đi bơi" rồi mà các bác cứ không chịu. Bác Lộc vác ngay điện thoại gọi ngay cho "má". Có chít không cơ chứ !. Bây giờ....Má Hai giận em rồi đấy !. Sao sao sao sao......bắt đền đi !.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tường thuật:
    Khoảng 5h, sau cú điện thoại của mụ Mộng Nhe, Wings + NiemTin+ bé Xô-Ná-Cờ + bé Chip lên đường tìm đường...."cứu ăn". Chạy lòng vòn một hồi đền gần 6h30 vẫn chưa tìm được chỗ, vẫn lòng vòng trên cầu. Thì mụ Mộng Nhe gọi điện thoại "hú" bảo gần tới rồi, men theo đường Phạm Thế Hiển, chạy 1 chút là tới. Ối giời ơi là giời !. Chạy hết đường mới thấy mụ ý thì lúc ý đồng hồ đã điểm......7h30.
    Ngôi nhà, địa chỉ thì đúng nhưng vẫn không dám vào....vì các em xinh xinh, mặc đồ hấp dẫn cứ chạy ra nắm tay kéo vào. Làm....không biết nên đi Ọp Ẹp hay đi ....theo các em ý. Thì đúng lúc ý mụ Mộng Nhe....léo nhéo...làm mình "chim cú" quá nhưng cũng đành "cắn răng" theo mụ ý.
    _ Ở tầng 1: cảnh vật im ắng.
    _ Lên tầng 2: đã nghe tiếng choe choé của ai đó, pha lẫn tiếng ồn ào pha treble, lẫn bass. Một âm thanh ..... tổng hợp.
    _ Lên tầng 3: vừa đặt chân lên bậc cuối cùng của tầng 3 thì....
    a/- Tiếng mụ Bacha ồm ồm:"Bố tiên sư thằng nào dám uống trước ông đấy. Này này mấy mụ kia, làm ăn thế hả, nấu nướng giè mà...khói mù mịt thế"...
    b/- "trời ơi là trời, cái này phải cho muối chứ tại sao lại cho đường hở"- tiếng mợ Hai Dê
    c/- ...bốp bốp, chát, bùm, xoèng, loảng xoảng, bằng chíu, chéo chéo, binh, bụp, ... ah ah ah, ái , úi, ....ai dza, úi chà, oé, hự.....Âm thanh của Bà Chủ Quán "hiền lành".
    d/- Bia đ...đ...ê ê ê....Các bác mà trốn là không được. Àh, lão Wings kìa, "thịt" lão đi - bác Lộc
    e/- Ối giời ơi, sao chân gà nó....."đen như Châu Phi thế này" - Hanah82
    f/- Hỡi hồn ma bóng quế của mụ Mộng Nhe đâu, có về đây không thì bảo - Cô gái xứ Zim
    g/- Tiếng hét toáng sau lưng "có ....em" có em đây !", rồi bóng mụ Mộng Nhe....."líu ríu" nhanh như Chớp vụt lên chạy về phía phát ra ..."tần sóng" nhỏ nhưng lại đầy rẫy nội lực ấy.
    (Tiếp)
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào gặp các bác được.
    1) Tình hình là bữa off vừa qua mình đã để thất thoát 03 chai ken. Thành thật nhận khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về chuyện này. Theo chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tôi tự phạt mình: cho đến thứ 2 (29/01/2007) không được uống giọt bia, rượu nào.
    2) To bediudang: mọi người hiểu là BDD luôn quan tâm đến Box chúng ta, ý tứ của quan tâm là chăm lo cho đời sống ẩm thực của Box thông qua việc đi chợ nấu ăn. Rõ ràng là bữa off vừa qua, trong lúc các chị em (ngoại trừ bé H) phải lo nấu nướng thì vẫn còn một số anh rảnh rỗi quá (đang kiếm cái gương soi coi có mình trong đó không!!!). Lần sau BDD và chị em cứ chỉ định mấy anh làm phụ để đẩy nhanh tiến độ.
    3) To bé H: cảm ơn bé H (về địa điểm off và cà phê miễn phí).
    4) Vẫn biết nhiều người bận rộn trong ngày thứ 7, nhưng giờ giấc hình như gia hạn hơi nhiều. Mong rằng sẽ khắc phục trong các lần sau.
    Cuối cùng, chúc mừng năm mới an khanh hạnh phúc tất cả các thành viên.

  8. Hình như lão vothuong vẫn còn ngất ngây còn gà tất hôm thứ bảy! Bác Lộc ơi!................Lão đang tìm bác kìa! :D
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (tiếp)
    Chà chà...tiếp sau bóng vun vút của Mụ Mộng Nhe theo tiếng "Sư Tử ....Hét" từ đàng xa ấy, thì tớ và 3 huynh muội đồng hành cũng ráng...lướt theo mụ ý. Dù đã dùng hết công lực nhưng vẫn còn cách mụ Mộng Nhe một khoảng xa xa mặc dù biết mụ ý...."yếu" hơn mình. Chắc do "tiếng" thét kia chăng !?
    Xa xa, bên đốm lửa leo lét của 2 cái bếp, ngồi xung quanh là 4 người khá cổ quái.
    1/-Một vị áo đỏ, loè loẹt đang dừng con mắt nhìn mụ Mộng Nhe đi tới.
    2/-Một vị răng to, hàm nhô, mắt thao láo, quần áo tề chỉnh, xếp li thẳng tắp. Áo xanh bỏ trong quần....chân không mang dép. Chậc chậc thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc. Luồng nhỡn quang cũng đủ chứng tỏ người này công lực cũng thuộc hàng thơợng thặng.
    3/- Cạnh đó 1 vị tiểu cô nương, nhỏ nhắn, áo nửa len, mắt đeo kính to tướng. Ngồi im lặng, mắt chăm chú vào đốm lửa như có vẻ ra chiều suy nghĩ mông lung lắm. Bàn tay thoăn thoắt lật qua, lật lại mấy miếng chân gà mà không gây tiếng động nào. Nhưng qua thủ pháp thì có thể là một trong hàng tứ ác phái Nga Mi đây.
    4/- Cuối cùng là người ngồi quay lưng về phía tớ, nhưng người nhỏ nhắn, tóc búi cao, trên tay đang lăm lăm: một đôi đũa dài, và một cái thìa trắng toát. Qua ánh ...đèn điện cũng có thể thấy ánh "thìa" loe loé, phát ra những hào quang xanh lè đến rợn người. Với thủ pháp nhanh gọn gắp thức ăn vào đĩa thì không thể sai đi đâu được, đây là Ngũ Ác cuối cùng của hàng Ngũ Bia - Cô Hai Dê.
    Rồi bỗng nhiên từ xa một vị béo tròn, mặt đỏ gay, chạy rất nhanh về phía Wings tớ. Tuy bụng bự, nhưng khinh công phải vào hàng tuyệt đỉnh. Mỗi bước chân đạp là..đất in ngay dấu chân chứng tỏ người này thuộc vào hàng thượng thừa. Có thể là thuộc vào hàng "Võ Lâm...Ngũ Bia" (*) mà giang hồ hay đồn đại chăng.
    Rồi bỗng vị ấy dừng bước cười sằng sặc "ah ha, cuối cùng thì lão cũng đã tới. Anh em đâu....khoá cửa lại, kẻo lão ý trốn". Và lập tức bốn năm gã đại hán cao to lực lưỡng "cũng thuộc hàng..xương như tớ" chạy như bay ra đàng sau đứng chắn lối. Thủ pháp nhanh nhẹn, thoăn thoắt, cứ như chợt hiện, chợt biến.
    Rồi bỗng có bóng 1 vị cô nương vụt tới. Mặt còn trẻ chắc độ tuổi đôi mươi, mặc áo đen, quần jean có thêu hoa hoè, hoa sói khắp. Tuy đi nhẹ nhưng tiếng thì...."át cả" các tiếng khác. "hahaha anh đi trễ, bé Chip - Xô Ná cờ - niemtin đến trễ....lát "chém" gấp đôi". Chậc chậc....Rồi đôi mắt sắc bén của vị cô nương chợt quay ngoắt, liếc như để ra hiệu với một gã đại hán mặt trắng, mắt to. Nhưng Wings tớ cũng chợt nhận ra người này trong kỳ Đại Hội Võ Lâm trước. Nếu không lầm thì đây là VietGreat. Ngồi cạnh là một cô cũng trạc ngoại ba mươi, mắt to, mặc áo không tay mà nghe giọng đoán là Tiền Bối cao thủ bậc trên của vị cô nương nọ. "Vào ngồi đi mấy em, sắp bắt đầu rồi". Chà chả...mình đợi từ nãy giờ !
    Chậc chậc...đại hội sắp sửa khai mạc rồi !
    Trong khi mụ Mộng Năng đang "líu ríu" đổ mỡ vào bếp lửa cho cháy bùng bùng để chiên nốt số chân gà, tay chân mụ lóng ngóng, nhẩy chôm chổm khi có tiếng thét vang chỉ đạo ở đàng sau. Thì mọi ngưòi đã tề tựu đông đủ. Wings tớ thấy vị cô nương trẻ tuổi kia ngồi ngây ngất một mình nên cũng đành xếp bằng ngồi cạnh.
    Bỗng Cô Hai Dê dơ tay cao ra hiệu, vẻ mặt trịnh trọng, ánh....muỗng nĩa loe loé khắp sân thượng, giọng biến đổi từ bass sang treble liên tục. Rồi hô to:" Tiệc bắt đầu". Rồi thủ pháp nhanh như chớp 1 tay đũa, 1 tay thìa gắp lẹ 1 chân gà to vào bát. Thủ pháp nhanh nhẹn đến nỗi không kịp nhận ra được cô ấy làm lúc nào chỉ biết mọi người vừa kịp hiểu ra thì...cái chân gà đã gần xong.
    (còn tiếp)
    (*): Võ Lâm Ngũ Bia gồm:
    1/- Bia nhập bất Xuất - Nhân Sinh Tự Cổ Thuỳ Vô Tử nguyenbaloc
    2/- Nhất Bia Đại Ác - HungHamChoi
    3/- Nhất Nhất Bia Nhị Ác - Thập Toàn Đại Bổ langtubacha.
    4/- Vô Ác Vô Bia Tam Ác - Vô Thường Man
    5/- Dịu Dàng Nhất Vô Bia Ngũ Ác - Mợ Hai Dê.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hức... sao ai cũng lo lắng cho "tánh mạng" của bé gì em bác Nghĩa mà hỏng ai nghĩ đến việc khuyên chip "bảo trọng" hết trơn. Bùn!!! Cho dù có hiểu quá rõ thì cũng ehèm im lặng để chip "làm ăn" với chứ...hehehe....

Chia sẻ trang này