1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ofline với 85 nào! <27-03>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi off về xong nè , nhưng dốt văn lắm nên ko dám tường thuật , ai tường thuật hộ với nhé
  2. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thui ai muốn bít gặp mình =&gt;tường thuật cho
    i'j
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Để iem tường thuật cho,vì hôm nay là buổi off của các thành viên mới cứng(iem cũng coi như là mới đi vì cũng chỉ đi off cùng các anh,các chị vài lần)
    Đầu tiên iem phải nói về cái sự " ngu " của mình.Mấy lần off chờ dài cổ(điển hình lần gần đây nhất:chờ 1h30'' cùng 1 thành viên gạo cội,ông kia ko chịu nổi bỏ về trước)thế mà hôm nay đúng 4h em đã có mẹt tại 32 ĐBP.Miẹ nó!Đến khoảng 4h30 có 1 đứa quen quen đi cùng 1 thằng lạ lạ!Nhưng mặc kệ nó,cứ để chúng nó yêu nhau,iem cứ yên vị ở 1 góc nhấm nháp ly cà fê Ban Mê.Gần 5h thì thấy chú Sẹc ghẻ(khổ thân Lu xì ke vì dám nói hỗn danh của anh chàng này mà bị đập 1 phát chí tử vào đúng đỉnh đầu,làm sau đó anh chàng ăn nói lung tung hết,và bị các cô các chị lão thành của Box coi như 1 thằng bé 87-89 hỉ mũi chưa sạch).
    Sau khi chú Sẹc ghẻ đến,em chuyển hộ khẩu đến ở cùng 3 anh chị cho vui.Nhìn sang bên cạnh thấy mấy thằng,mấy cô cứ thỉnh thoảng liếc sang 1 cách ý tứ(chuối!)Nghe Lu xì ke nói mới biết đó là Box 85 giả,lại còn đặt 1 tờ giấy rõ to ghi là : Box 85 trên bàn nữa chớ,thế mới buồn cười!Chắc bọn chúng ko biết ai đang ngồi cạnh mình đây.Thấy bọn này tự nhiên iem cứ nghĩ là bọn Box khác.
    Lúc này chị hoaxi`tin và anh lu xì ke quyết định sang giao lưu,em và anh Sẹc cũng chạy theo(cơ bản là có 3 em mới xinh như hoa hậu--&gt;nói hơi quá vì phép lịch sự,anh chị thông cảm.)
    1 lúc sau anhcva(người có khuôn mẹt ngây thơ cụ) đến cùng 1 bạn.Trang cva rồi cũng đến.
    Ngồi 1 lúc,giới thiệu vớ vẩn cho qua chuyện,các bô lão trong Box giải tán.
    Các thành viên mới lần đầu nên khá hăng,rủ đi chiến tiếp.
    Thế là sau đó cả lũ đi ăn súp lươn rồi đi hát,ko khí cũng chẳng đến nỗi nào.Kèm theo các tiết mục bao giờ cũng có khoản dưa góp,em lĩnh vai người chủ chi nên lỗ to(miẹ!Mình mà biết đứa nào ko nộp tiền thì...)Nói thế thôi chứ đáng là bao so với thành quả thu được.
    Quen được 1 nhóm mới(quan trọng trong nhóm này có 3 em đều hay,1 em là xinhxinhbệnh viện(chưa trang điểm-kéo violon ở 333 Kim Mã,1 em là lovejunhan nhà bán thịt gà ở chợ Mơ,1 em học HVNH)
    Nói túm lại thu hoạch cũng khá/
    Ai có nhu cầu xin số đt cứ liên lạc với Thế Anh(24/24):0912692282
    Xin cảm ơn và hậu tạ!
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hic tiếc quá, lại bỏ lỡ cơ hội đi với box mình, hôm nay phải đi gặp một người bạn ở nước ngoài về, 3 năm ko gặp rồi,chiều 5h hơn lại phải đi chạy theo lịch không bỏ được(tinh thần thể dục thể thao cao độ mà-ước muốn gầy xinh xắn như mấy đứa trên ti vi) , đáng lẽ định đi Tóm lại là có gì thì hẹn mọi người một dịp gần nhất!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng 4h10 có mặt tại quán như đã hẹn.
    Tự nhiên như old member SB và Mor vào quán ngồi và bắt đầu soi....ngay lập tức bắt gặp một chú nhìn ngó nghiêng một hồi đoán ngay là 85 nhưng chưa gọi...quay ra sau soi một em áo trắng nhìn giống Hồ Ngọc Hà cũng đang soi mình...biết ngay là dân đi off...vì cái kiểu nhìn lấm la lấm lét đó he he.
    Một lúc sau thì thêm một loạt các chú nữa lên.
    Nhưng hôm nay vui nhất là có em xinhxinhnhacviện85....rất đáng yêu và dễ thương...chỉ tội là chạy show hơi nhiều thôi.
    Có một điều rất đáng trách đó là các thành viên cũ đến họp offline lại rất thờ ơ và ngồi bàn khác.Sau khi họp lại đi về luôn...quá thất vọng vì kiểu đem con bỏ chợ...hi vọng sẽ không có lần sau.
    Tuy nhiên lại rất vui vì có những member mới ... cả hội đã đi chơi một lúc....không được lâu nhưng cũng đủ để vui hơn những người đã đi về
    Abit IC7 super main for OC
    Pentium 4 2.4C @ 3.0G xot chip lem
    512 Mb Kingston TCC4 deck them oc
    Abit nVidia 5700 Ultra
    40Gb Maxtor box he he...hoi chuoi nhung ma` ngon
    LG 52/32/52...tu khi burn chua rot cai disc nao
    Codegen 400W sut dien wa'...dem di mod thoi
    Samsung SyncMaster 753DFX...hang Malaysia do cac pac...ngon phet
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hơ....thế cuối cùng là có những ai đi họp box thế? nói hết coi
    lúc đi chơi có ai là thành viên cũ đi kô??
    sao các thành viên cũ lại ỉu xìu xìu thế này, có biết là lâu lắm rồi 85 mới lại đông vui được 1 chút kô?? fải làm gương chứ!!!




    :-)
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    mà sao thành viên cũ lại ngồi bàn khác là sao? khó hiểu
    tình hình này là tre già măng mọc rồi, 85 đã có 1 lớp người kế cận xứng đáng ( với những Xinhxinhnhacvien, Sirius, Lovejunhan, Quy da xoa--&gt; rất thích đọc bài chú này tường thuật.........) Cố gắng fát huy nhé
    hé hé, mà Sirius ui, hỏi cái, ai giống Hồ Ngọc Hà thế????




    :-)
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to_die_for là member của box86!!!Hôm offline đó!!Em được nghỉ học vẽ...hè sẵn xe sẵn cộ lên mạng tìm xem có nhân nào rảnh không đi ăn uống cùng cho vui!!Hơ!!Lúc đó không có ai mới đau chứ!Ra bưu điện gọi cho một chị 85 đáng yêu(tăm te sẵn rồi),chị bận mua quần áo cùng con bạn..công cốc.mất oan 2 nhót!!Quay lên net lần nữa thì túm được daizabao (bảo anh đó)rủ đi chơi!!"Ơ!ngày mai box minh mới đi chơi cơ mà anh"
    -Không đấy là box86,box85 cơ mà....có mấy em xinh xinh ở đấy"!!
    Hè!!Chả nhé em từ chối thì lại bất tiện!!Sau đó lên DBP!!4 giờ10,Ba lên "Chưa thấy ai lên..đi vòng vòng đâu 1 lúc đi"(Thằng ngốc..có 2 nhân trên đó rồi)Em nghĩ thế nào lại cởi áo đồng phục ra(Đi nhăm nhe 85 mà còn ở THPT thì ngại chết he he)Đi một vòng lung tung rồi bò về!!Ba lên làm màn checkin'' phát nữa!!He!!Nhìn cái mặt thò ra thế là ổn rồi!!Chúng mình lên đi!!"Hữu duyên tương ngộ năng tương phùng &lt;--(hơ câu này có đúng không nhờ)Gặp Chị love juhan ,Ở trong khu mình đây mà(hè)Cả hại "À" lên một tiếng,chỉ chỉ trỏ trỏ vào nhau,tưởng chị nhận ra mình họ hàng trong khu ai dè...lúc sau chị ý mới biết là đồng hương!Siêu chuối!!Ngồi cạnh một anh trông quen quen lắm ý!!Chả nhớ là anh nào!!Còn nghe nhầm nick của anh ý là"Serious black mới đau chứ!!Lúc sau chị nhạc viện(tưởng ảnh viện hongkong)lên,he,chị ấy cũng bình thường đấy chứ!!Chưa gì Ba cùng đồng bọn đã loạn xới lên rồi!!Em ngồi cuối bàn mà..vì sau có mấy nhân nữa tới em cũng chưa nói chuyện dược nhiều lắm!!Em chỉ chú ý tới bạn của chị Ngoại thương thôi he he(cái chị mặc áo trắng ý)Đáng yêu phết nhẩy!!Hey!Cái lão SB kia,làm mất bao nơ ron thần kinh của em ,không nhớ ra là ai!!!Grừ..Ông mà biết được đã gặp ở đâu thì..Mọi người buôn với nhau 1 lúc thì bắt đầu có dấu hiệu rã đám...Mấy thằng bạn của Ba khởi xướng đầu tiên,sau đến chị nhạc viện(chị này nên cẩn thẩn..bị các anh cho vào tầm ngắm rồi thì..không ...cũng khó)!!Chị ngoại thương cũng sắp ghế đứng lên..ơ..ơ..chị gì áo trắng ơi!!số dt..Y!M..tên!!Em chưa biết!!
    Cuối cùng còn anh quỷ dạ xoa,em,lovejuhyan,more,Z,SB,hòang ben(em cứ tưởng bem..he!À sao anh ít nói thế anh ơi!)mọi người hùn nhau giải quyết hậu quả để lại của mấy kẻ đầo ngũ!!!Hơ!khổ thân anh quỷ dạ xoa nhẩy!!Đi ăn soup lươn nè!!Chẹp!Chọn đúng cái hàng dành cho chú lùn trong snowprinces!!Mình cao hơn mét 6 nên chỉ cúi xuông một tẹo thôi(more ơi,,chị em mình ổn nhất nhờ)!!luv junhan chưa tới!!Hb,qdx,ba,z,Sb khổ thân
    !!trong quá trình ăn,các anh các bậc tiền bối giở đủ ngón nghề để "phập" luvjuhan!!Chị more trông ổn phết,chắc kết tủa Sb rồi!hì!Sau đó là thành quy luật,tiên đề,hát ok!ba,qdz,more,em,luv, sôi nổi hát!Các anh kia ngồi nghe!!Trước lạ sau quen mờ!!sao chuối thế mấy anh!!!Tới 7h15 mọi người hiểu ý nhau cất mic,ra về!!Qzx lõm!!mang tiếng ra về,mạnh ai đi đường nấy,nhưng con Z của Ba và novvo kém miếng chịu phân bám theo con best của luvjuhan!!Em xe ga nên ....bất lực!!Luvjunhan nhà ta cũng máu cơ!!Đi xoẹt xọet...uốn éo linh tinh hình trên đường!!Hẹn thứ bảy lần sau rảnh!!Em đi cùng box của bác SB!!! "Box ngân hàng có chicken girl,chicken boy nhiều lém"&lt;-- nguyên lời Sb!!sao em nỡ từ chối đây!!
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Có đáng trách thật, nhưng mà chẳng đến nỗi để bị chửi bới như thế này. Lần đầu đi họp thì ở box nào mà chả thế, thành viên mới và thành viên cũ chưa quen nhau, như thế thì cực kì dễ hiểu. Hôm qua nhiều người có việc bận thật, tại sao lại quy kết là "đem con bỏ chợ" nhỉ??? Đến muộn thì ngồi bàn khác chứ sao. Chả nhẽ thấy mọi người đang đông đủ, ngồi cạnh nhau, tự dưng lại nhảy chen vào ngồi à? Đến lúc đấy về lại bảo là "ui dời, cái loại con gái gì mà vô duyên". Hơ... Công việc đôi lúc cũng có đột xuất, có ai muốn như thế đâu. Tốt nhất đừng nói theo kiểu vơ đũa cả nắm như thế này. Hi vọng là không có lần sau (xin lỗi đã nói thẳng nói thật, nếu thấy khó chịu thì cứ nói) !!!
    To Hội trưởng : lần sau rút kinh nghiệm, để có đứa trách như thế này thì....
    To quy_da_xoa : dạy dỗ new85 cho cẩn thận nhá !! Tường thuật hay lắm, rất buồn cười, xứng đáng là người dẫn dắt new85, lần sau cứ thế mà phát huy ! Hi vọng vào người lãnh đạo new85, không để new member thất vọng

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline cũng được đấy chứ,nhưng chỉ là dành cho các mem mới như mình hay sao ấy.Các mem cũ Yết kiêu quá cơ.Trangcva đến sau nên ko biết,chứ mấy mem cũ ấy đến gần như cùng 1 lúc với xinhxinhnhacvien mà,nhưng các bác vẫn cứ ngồi ở bàn khác đấy chứ,bọn em kêu gào khản cổ mà nào có chịu ra ngồi chung,còn đưa ra cái lí do rất củ chuối:xem nốt phim đã.Thế đấy,em thề đây là sự thật,các bác làm chứng cho em nhé.
    Nhưng dù sao thì các mem cũng đã có buổi nói chuyện rất zui zẻ đấy ạ,mặc dù hội trưởng Blackstar009 chưa có mẹt.Mong rằng buổi off lần sau sẽ khác,và quan trọng nhất là đừng có cao su quá nhé.Híc...Xxnv rất tiếc vì phải về sớm,ko được đi chơi hiệp 2 với mọi người,tiếc quá cơ.
    To QDX:xinhxinhnhacvien85,hổng phải xinhxinhbenhvien nhé.Híc
    Tiện thể quảng cáo luôn:mọi người có rảnh thì đến 333 Kim mã nhé.Các tối thứ 2,3,4,6,7,tầng 2 ấy.Hí hí,nhớ mọi người lắm,nhất là Trangcva và lovejuhan đấy.
    ...Co ai tung yeu ma ko dau don 1 lan
    Co ai tung yeu ma ko tung khoc... !

Chia sẻ trang này