1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ?ằ(¯º:?Ư: õTƠ[Box Ngh?âa T?Ân -õTƠ Thỏằâ 3_5 õTƠ- õTƠtỏằô 19h - 21h ++] õTƠ:?Ư:º¯)?ôỏfƯ Tỏ?Đng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi duongntt, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Mó mình all Ntiers
    Haizzz
    Say say
    Phê phê
    Sáng nay ra bê mấy cái ***g chim, thở ra cái mà các chú khuyên ngủi mùi say đứ đừ không chịu hót gì cả hị hị
    Các mem Ntan chưa thấy ai điểm danh nhỉ
    Khỏe cả chứ hị hị hị
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gia Lâm Trang - Anh hùng gục ngã
    Y hẹn 9h sáng ngày định mệnh, anh em phái Nghĩa Tân, trong mưa gió lạnh lùng buốt giá, nhưng khuôn mặt hốc hác, vật vã bởi chatting, đọc truyện đêm khuya và xem bóng đá, đã vác đồ đạc sang Gia Lâm Trang, chuẩn bị cho 1 cuộc thư hùng giang hồ tại đây.
    11h
    Mọi thứ đã chuận bị tương đối ngon lành dưới hai đôi bàn tay kì diệu của hai mệnh phụ phu nhân Dương Xinh và Sờ ti vần
    12h
    Anh hùng đã hội tụ, Nghĩa Tân-Đường Sông-Ngoại Thương cũng nâng ly chúc mừng 5 năm thành lập quận Long Biên
    12-14h
    Tổng cộng 5 chai nếp cẩm tán cho 6.5 người. Mọi người uống trong vui vẻ khen cá trình Dương xinh mua ngon, túm lại là món j cũng ngon....ngày kỉ niệm 5 năm thành lập quận Long Biên thật là vui
    15-17h
    Sau khi 5 chai đã cạn, cả nhà chuẩn bị chiến nốt nồi lẩu thì trong lúc chờ nước sôi, Harry nhà mình trèo lên giường mở màn cho 1 cuộc Đômino ngã gục ....
    Có ai ngờ chiếc giường iu wí của C4 tại Gia Lâm Trang lại có thể cõng được 5 người (mỗi tội có 1 số người bị đè bẹp dí hết cả 1 số thứ )
    Và màn ngủ tập thể ấy diễn ra trong gần 2h đồng hồ, thi thoảng bị giật mình bởi những tiếng mơ ngủ mang tên Huệ.....
    THật lòng mà nói nhỏ thì Idol về uống của Jin em đã bị sụp đổ huhu
    17h
    Tất cả cố bò zậy để lết đến quán Kara nhưng rồi quyết định lại lăn ra giường.... Chủ nhà C4 đã không còn bít j nữa cho đến tận hôm nay...
    @Nobi: sao rồi, thế cuối cùng 2 người sau đó có cho ra được như lời em Xoài bảo không? Lúc ý nhìn Nobi sương qúa cơ
    @ All: Dương xinh giờ cũng trở thành Idol của em roài, hôm qua về nhà Dương Xinh lại lẩu+rượu, nể quá nể quá
  3. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, em Dương uống mãi ko say vào chào các bác, các anh các em đây...
    Mấy bác uống được mấy lít rượu mà lăn đùng ra, bỏ bê cái nồi lẩu chất của em với mấy em gái bỏ công bỏ sức làm nhá..ghét ghét....đã thế lại còn hủy luôn kế hoạch thi giọng ca vàng_đôi tay bạc nữa, hị hị....
    Trách ai, cả nhà cứ trách C4 cho em, cậy nhà nên sẵn rượu quá, hị hị, làm các bác cứ phải gọi là...tội này ko tha đc, thứ 3 C4 vác xác đến tạ lỗi với các anh chị đê....C4 nhớ up mấy cái ảnh thác loạn lên cho các box khác thèm mà sợ nha...
    Em có ý kiến là hum qua quá vui, nhưng say quá, các bác rút kinh nghiệm, sau ko uống nhiều nha...em là em cứ thích nhâm nhi rùi tâm tình người lính trẻ hơn ạ...chứ như hum qua, vụ ngụ tập thệ làm em ko hết sốc ạ..hị hị
  4. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    diễn tả bằng nời thì đâu có hết, C4 em, hết bay thì làm quả phóng sự ảnh nhé. ^^
  5. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    híc.....iem đây roài,.......
    vật vã.
    sung sướng
    ướt đẫm..
    be bét..
    quá
    hi`hi``hi
    tiếc là hôm qua ăn những gì thì ra từng đó quá,bao nhiêu công ngồi ăn tôm,ngao xò ốc hến....híc....thế mà chẳng được hấp thụ vào người tí nào cả....
    rút kinh........ng...hiệm....lần sau uống ít để còn đi tăng 2...tăng 3.....
    Lần sau ko uống rượu "TÂY" nữa....cứ Ta mà táng..híc...rượu ngon dễ đứt..mật ngọt chết ruồi....
    Tổng kết lại hôm qua là có những bác nào "TRẢ LẠI TÊN CHO EM" nhỉ.....ai ra sản phầm thía nhỉ?anh chổi?anh tư bản?thằng Tiến & Tùng ???...em chỉ bít có iem+gàn dở thui...híc....tiếc quá.....
  6. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Hô hô
    Thằng chủ nhà hạ cánh an toàn rồi đới
    Công nhận hôm qua thác loạn quá cơ
    Nhưng mà nhá, hai giai có vợ là ngoan nhất nhà nhớ.
    Kiên quyết không tham gia vụ ngũ tập thể nhá mặc dù có Idol nà có Zin zin nà có Xoài nà nhưng mà vẫn rủ nhau xuống tầng 2 chăn ấm đệm êm trong sự săn sóc của Sờ tờ vờ nhá
    Rút kinh nghiệm :
    - Lần sau nhậu nhẹt thì phải rúc vào chỗ thật kín gió
    - Không uống quá nhiều rượu Tây mà chỉ uống mỗi thứ 1 tí thôi
    - Dứt khoát lần sau phải có cả vụ Giọng ca vàng bàn tay bạc cho nó hả rịu nhá
    Đôi lời tâm tình
    @ Cờ cờ cờ cờ : Liệu mà nấu nồi cháo hột vịt rồi mang tận nhà anh Nghĩa tạ tội nhá. Tội chú to lắm đới
  7. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    ài chà chà.....hai bác già mà gớm quá.....kinh nghiệm đầy mình.....vẫn chứng nào tật đấy...xuống tầng 2 chăn ấm đệm êm....2 bác.....ấy một mình Sờ tờ vờ.....chẹp.....từ 3 người trở nên người ta cũng gọi là "ẤY" tập thể rùi mà bác.....
    Hôm qua nhìn bát trứng VL thèm quá mà ko có sức...híc....bác nghĩa hôm qua đc em Sờ tờ vờ chăm đến 8h tối mới về cơ mà......chu đáo phải biết....kekeke...Thứ 3 mọi người đến sân để chủ nhà Cờ 4 có tí gọi là "lại quả"hi`hi`hi`hi`h`
  8. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Helo ngày mới
    H mới mò mặt được lên đây. Cả ngày nay ngồi code mà kết quả cứ toàn ra 301 với 302 chả hiểu cái gì cả
    Kể lể tí: Hôm qua về nằm một lúc rồi đi ăn cháo. Đầu óc thì tỉnh táo mà cái bụng thì khó chịu quá vì ko cho ra đc. Hic, ăn như ăn rơm
    Đã thế 3h đêm lại tỉnh ko ngủ đc nữa vì chó cắn, lên mạng xem còn ai online ko thế mà chả gặp ai, buồn chết đành ngồi đến sáng
    Còn mỗi anh Nghĩa với thằng Harry chưa thấy báo danh nhỉ
  9. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đã có trọn bộ ảnh thác loạn trong tay, nhưng em ứ biết bốt lên đây thía nào, bác nào phổ tu hộ em cái, chán quá, hị hị
  10. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Trong bộ ảnh full version 130 cái thì em đếm đi đếm lại có tới 60 cái có em ạ, nên chắc chắn em là người có nhiều ảnh nhất, em là em tính cả ảnh mà có dính tý tỳ ty trán, đôi đũa, cái bóng xa xa của em ạ.hehhe.
    @ Zin : mày có quả anh vãi hồn thât, mắt trắng như ma, ak ak...
    @ anh TB : anh đc chụp nhiều ko kém gì em đâu, toàn cảnh ngủ ngê, thích thế chứ...mỗi tội dáng ngủ hơi xấu ,hehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này