1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.15) ỏfƯ Chào n?fm mỏằ>i ỏfƯ Chúc mỏằông SN Cucvang (19/1) ỏfƯ Aq

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu chị Notes ơi, không ăn Noel với nhà mình thì vẫn còn có những ngày khác mà chị nhỉ? heheh
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại là tình hình Noel nhà mình thế nào đấy. Chốt ngày sớm để bạn Hakhoai còn có thể đặt phòng nữa chứ nhỉ? Hay là nếu nhà mình cuối tuần này ai cũng bận quá thì mình để sang tuần sau đi, nhỉ
    Hì, còn tớ thì thứ 7 hay CN cũng đều okie. Nhưng xét trên mọi góc độ thì tớ thấy thứ 7 có vẻ hợp lý hơn, vì hôm sau là CN nên nhà mình có thể ngủ, nghỉ bù mà.
    @Lười: Sao lại chuyển nhà vào đúng cái ngày mà ai cũng phải đi làm thế hả em? Mà đồ đạc nhiều thế có cần CN mọi người qua đóng gói giúp không nhỉ?
    @Haivu: Cậu đi ngã xe đấy à? Đi đứng phải cẩn thận vào chứ. Có bị làm sao không để tớ hô hào cả nhà đến thăm nào?
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 21/12/2007
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ớ thế ai bị ngã thế
    Lại tổ chức đi thăm dồi nhậu nhẹt đê
    Coi như chào cơn gió đổi mùa nhể?
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Rút cục thì đa số dân tình vẫn vote cho thứ 7 nên thôi ta cứ thứ 7 (22/12) mà tiến hành vụ Noel nhé.
    A còng Notes: bà học cả ngày thứ 7 đi, hay hôm ấy GX đến học hộ bà nhá . Tối 8h bà đến chơi Noel, xong phần trò chơi, đến phần trời cho (bóc quà ) thì bà về ngủ dưỡng sức để Chủ nhật đi thi là cũng đủ cái không khí noel rồi, nhé bà nhé. Cố lên bà, chúc bà thi tốt!
    Địa điểm thì chờ Lân béo hoặc Hà Khoai tìm được chỗ thì post lên đây cho cả làng biết nhé. Cố gắng đến trưa ngày mai là phải có chỗ rồi các bác nhé.
    A còng em Hằng: Thế là lấy chồng thật hả em? cho chị hỏi nhỏ tý kinh nghiệm: Năm ngoái em có làm bà già noel ở đâu không đấy? Chúc mừng em nhé!
    Em ơi thế đã tìm thấy bộ quần áo ông già Noel chưa em?
    Cả nhà: Chuẩn bị đi chơi, đi ăn, đi uống.... Noel thôi nhỉ
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cho các nàng xem cái này này. Đoán ra không
    [​IMG]
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/12/2007
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ôi yêu thế
    Bạn Ob yêu quý, tớ mới có cái áo len đỏ, cái khăn đỏ sẽ matching vô cùng với cái áo mới của tớ đấy.
    Yêu bạn thế!
    @Notes: Đừng có dại mà thù tôi, vì bà càng thù tôi tôi lại càng yêu bà, cho bà chết.
    Thôi, bà vì tập thể cố gắng tham gia đi. Hứa với bà là 10h có người đưa bà về tận nhà, nhé!
    [nick]
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/12/2007
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhìn cái sàn nhà sạch sẽ bóng loáng. Thế mới biết tác dụng của những cái giẻ. Nhề ????
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hẳn nào thấy mình nhảy mũi. Hoá ra bạn Obli nhắc nhở. Thôi thì ngoi lên làm bản tường trình vậy:
    Xoè hoa.... (phần 1)
    Hôm qua là một ngày đáng nhớ và buồn cười của tớ. Phải nói là đáng nhớ vô cùng vì tớ bị xoè. Hơ, nhưng cơ mà tớ chẳng làm sao cả, thế nên tớ mới gọi là xoè hoa.
    Này nhé, tớ vốn là tay chạy xe không đến nỗi tồi, chắc tay và luồn lách cũng ác, nên việc xoè đối với tớ gần như là không có, tớ mà đua xe thì cũng không đến nỗi hít khói, ấy thế mà sáng sớm ra, vì mải bận lu bu tớ ra đường hơi hơi muộn. Tổ chức hội nghị 8h30 khai mạc mà tớ 7h45 mới ra khỏi nhà, hic, thía là tớ chẳng cần biết đường xá ra sao, xe cộ thía nào, tớ tổ chức đua xe một mình tớ luôn
    Èo, chạy ngon mãi không sao, nhưng đến đường Liễu Giai ngay trước cửa cái nhà gì to to ấy, tớ nghiêng một phát, oái, tớ thấy tớ đang đo đất, vui đáo để. Ngẩng đầu lên, tớ thấy em xe thân iu của tớ vẫn nổ máy, với tay tắt khoá điện, tớ lồm cồm bò dậy, ngó ngay chiếc ba lô. Khổ thật vì ba lô có quá nhiều tiền, đâm ra em iu xe không ngại, ngại mất cái ba lô. Một bác trung tuổi thấy tớ loay hoay dựng em xe dậy, chạy đến giúp, hỏi tớ còn làm sao không? chân tay thế nào? Hơ, lúc đó tớ chẳng nghĩ được cái gì, chẳng thấy đau đớn, chỉ nghĩ là làm sao tiếp tục hành trình không muộn, nên cảm ơn bác rối rít, ngó nghiêng phủi phủi bộ quần áo bẩn, tớ đề em xe lên đường.
    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 21/12/2007
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 21/12/2007
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Xoè hoa (phần 2)
    Đón tiếp chán vạn đại biểu không sao, quay đi quẩn lại cũng không sao, tớ mới nhìn lại cái áo da của tớ, hic, một hai nốt nở hoa, kệ, một hai nốt cũng không sao, vẫn đẹp chán, nhưng lạ một điều là cái áo phao khoác ngoài của tớ không sao cả, chỉ bẩn thôi, mà cái áo da của tớ bên trong bị nổ chứ. Kéo tay áo lên, ui trùi ui, một mảng hoa, hơ, lúc này tớ mới thấy hơi xót xót. Ấy vậy mà đau thiệt, đến gần trưa, cái áo da xinh đẹp và rất xịn của tớ nổ lốm đốm, bao nhiêu hoa cà hoa cải bung ra toàn tay áo, lại lan sang cả một vạt lưng và cổ nữa, eo ui, nhìn trông thật gớm, thế là kiểu này đành chia tay em áo da ngậm ngùi roài, ai bảo tớ tự dưng thấy hội nghị tổng kết dự án trưng diện làm chi.
    Hic, đấy mới là cái áo, chứ lại đến lượt cái quần bò đen của tớ, từ một cái quần lịch sự, màu đen tuyền, giờ trở thành bò mài mất rồi, cả một vạt bên phải mài nhạt màu hẳn, thêm một cái hoa mài ở đầu gối nữa, he he, tớ mài đất bên phải mà, quả này tớ lại được một em bò mặc bụi bụi, chắc dùng cho dịp chạy loăng quăng. Hờ hờ, nhìn cái hoa mài ở đầu gối, tớ đoán chừng em này cũng sẽ hành hạ mình đây, y như rằng, trưa tớ về thay em ấy ra, đầu gối tớ xuất hiện hoa màu tím, vui thiệt.
    Chưa hết, đến lượt em "bốt" của tớ. Đi chán vạn không sao, tớ hồn nhiên như cô tiên, cứ phục vụ hội nghị đã, đến giờ phục vụ tiệc đứng buổi trưa, tớ ngó xuống ẻm, hi hi, ẻm đang thêm một cái hoa nữa, sắp há mồm nở, ui, thế là xong ẻm. Tớ có khi phải ngậm ngùi sắm em khác.
    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/12/2007
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 21/12/2007
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Xoè hoa (hết)
    Hi hi, cái em iu quý nhất của tớ mới là vui, chắc tại dạo này giận tớ hay bỏ bê em ấy, không tắm cho em, không tiếp thêm nhiên liệu cho em nên em giận dỗi, em cho tớ xoè, kết luận là đầu em lệch, hơi ngoèo ngoẹo, mũi em xước xác, thân em lâm lấm và tớ phải chăm sóc em mất 500k. Đau xót thiệt.
    Híc. Tổng thiệt hai cho các em iu của tớ hôm qua là hết khoảng hơn 1T. Bù lại các em nở hoa hơi ác. May mà thân thể tớ có hai hoa mà thôi.
    Quên mất không nhắc đến em nón, cái em này không phải là em của tớ, nên em đỏng đảnh, em rộng, dây em dài và sau khi tớ xoè, tớ phát hiện ra em có một vết xước, chẳng biết là em bị xước khi nào, hơ nhưng nếu mà xước lúc tớ ngã mà tớ vẫn tỉnh như thế này thì đáng lo ngại thiệt đó, hi vọng là không phải thế. Lập tức tớ trả em cho zai rồi và đòi em iu của tớ về.
    Hic, tối qua tớ bị trúng gió hay sao ấy, tối ngoẹo cổ không xoay được, sáng nay thì nhừ hết cả người. Ô hô, ai tai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này