1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.15) ỏfƯ Chào n?fm mỏằ>i ỏfƯ Chúc mỏằông SN Cucvang (19/1) ỏfƯ Aq

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày 21/12
    Có lẽ phải nói về ngày lễ Noel của nhà Đinh Tỵ từ ngày 21/12. Bởi tuy không phải là ngày chính thức, nhưng nó cũng đã kịp ghi dấu ấn một số sự kiện đáng nhớ, mà nếu không có thì chắc Noel Đinh Tỵ đã chẳng thể diễn ra.
    Đầu tiên là lủng củng cái chuyện chọn ngày, khiến cho ai đó ngúng nguẩy định rằng chẳng thèm đi, và khiến cho ai đó nữa thấy trong dạ không yên. Và khi vừa vỗ về xong nhân vật thứ nhất, thì nhân vật thứ 2 bỗng nhiên thẽ thọt, "tớ phải về quê". Một chút thất vọng bắt đầu xuất hiện. Và bắt đầu tìm kiếm đồng minh trong việc tổng xỉ vả nhân vật thứ 3. Chẳng thể ngờ, nhân vật thứ 3 không những không cùng phe cánh, mà lại cũng bằng một giọng hết sức nhí nhảnh, "có hẹn với bạn, sẽ đến muộn". Đến lúc này thì ai đó cảm thấy mọi việc đã vượt ngoài sự kiên nhẫn của mình, "ngày mai tôi không đi off GX, cũng chẳng đi Noel nữa".
    Nhân vật thứ 3 gọi điện cho người thứ 4. Mở ngoặc, ngày trước TTVN có chuyên mục Người thứ 4, chuyên để viết về những người nổi tiếng trên TTVN đấy , đóng ngoặc. "Chỉ còn mỗi ấy có thể dỗ dành được thôi". Thế là, làm như vô tình nhưng lại đầy hữu ý, người thứ 4 nhấc điện thoại lên bấm số. Những tiếng tút dài trong im lặng. Chẳng lẽ giận thật rồi sao. Thôi thì làm thêm một cái tin nhắn, "mai tớ qua đón cậu đi cafe GX nhé". Rồi thắc thỏm chờ đợi". Một lúc sao, chuông điện thoại roe, và một giọng nói thẽ thọt, "Uh, mai qua đón tớ nhé. Trước lúc đi nhớ nháy máy để tớ còn dậy". Hehe... tiểu thư kinh lên được. Nhưng dẫu sao, bước đầu đã tạm gọi là ổn rồi đấy.
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  5. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Alanh™ ®  - Thanh tra Giao thông 
     
    Chết dở - Già dồi không đi nhanh được
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn Obli viết tiếp về diễn biến trong buổi cafe sang thứ 7 đê. Viết về cuộc họp của các thành viên nhóm cực cực cực bẩn, cực cực đen tối tiếp đê
  9. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vừa pót hộ đủ 9 cái Video clip
    Cảm ơn Quốc Quạ nhá
    Chuẩn bị cho ra đời cái thứ 10 với chuyên mục Noel 2007
    Mời bà con đón xem
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Sáng 22/12
    Câu nói của nhân vật thứ 5 "tớ cũng đến muộn" suýt chút nữa đã làm cho nhà Đinh có thêm một bài viết mang đậm chất giận dỗi của một cuộc chiến tranh. Người ta đã soạn sẵn một bức thông điệp, "Tối nay hủy Noel vì sự vắng mặt của tất cả các GX do có chiến tranh nội bộ, mà nguyên nhân là từ cá voi". Nhưng nếu chỉ vì mấy chuyện cỏn con đấy mà Thượng Viện GX đã tính đến đường rút thì đâu còn xứng với 4 từ đầy uy quyền trên. Cuối cùng, mọi chuyện đã được dàn xếp trong hòa bình và vui vẻ.
    Cũng trong ngày hôm đó, Thượng viện đã quyết định loại trừ phần tử Fan béo ra khỏi Thượng Viện, thay vào đó là tiếp nhận thêm một Gái xinh khác: Hakhoai. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, đã diễn ra một cuộc hội thảo vô cùng sôi nổi và đầy tính khoa học: đồng hồ và những chiếc kim. Và nó được kết thúc vào lúc 13h cùng ngày mà không có sự giải đáp thỏa đáng và sự thống nhất giữa các thành viên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này