1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.15) ỏfƯ Chào n?fm mỏằ>i ỏfƯ Chúc mỏằông SN Cucvang (19/1) ỏfƯ Aq

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tối 22/12
    Bây giờ mới là phần chính của chương trình. Đầu tiên là sự gào thét của các nam thanh về những ca khúc đi qua cùng năm tháng. Song song với nó là sự ríu rít và tíu tít của các nữ tú trong các tư thế model nhất để chụp ảnh cùng với bức Thư pháp của Trịnh Tuấn và bức tranh Em bé của nhà Đinh Tỵ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ra sức kêu gọi mọi người đến đúng giờ, cuối cùng lại là người gần như đến muộn nhất. Thật đáng ghét . Còn người đến cũng muộn chẳng kém lại là người phải thất thuể quay ra, hehe... đơn giản là quên mất một điều vô cùng quan trọng: Quà. Thật là dã man con ngan già. Và cuối cùng, khi mọi người gần như đã đông đủ hết thì cuộc chơi bắt đầu.
    Đầu tiên là trò chơi rất "máu" của MC Alanh. Máu thật, máu quá cơ khi mà lần đầu tiên nhà Đinh có cái kiểu ngồi xen kẽ nam nữ như thế này. Và cái độ máu cứ tăng dần tăng dần theo thời gian và theo từng câu hát. Bắt đầu từ ánh mắt nhìn nhau đầy dịu dàng, âu yếm nhưng không kém phần đe dọa, tiếp đến là cái nắm tay rất nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng, rồi tiến tới là sờ tai nhau, xa hơn nữa, người ta bắt đầu ôm eo nhau mà đung đưa theo tiếng hát. Tuy nhiên, bạn Meat lại chẳng cho đó là hát, mà cứ bắt mọi người phải thừa nhận đấy là một giọng đang ngâm thơ. Thế nhưng cái sự máu của chỉ dừng đến đây thôi, chứ không lại đến đoạn sờ lung tung thì có mà nhà Đinh Tỵ tan tác hết chứ chẳng chơi.
    [​IMG]
    Trong khi người ta bảo, "cầm tay nhau đi", thì có kẻ lúc đó tay còn đang bận cầm củ đậu nên được ghi danh đầu tiên vào danh sách bị phạt. Còn một kẻ khi người ta hát, "sờ eo nhau đi", thì trong đầu lại cứ vang lên câu nói, "sờ râu nhau đi", nên cùng chung số phận với người đầu tiên. Hình phạt thích đáng dành cho những kẻ không làm theo lời người khác là phải đứng cho người ta nặn tượng. (Bạn nào có hình minh họa gửi lên cho mọi người xem nhé).
    [​IMG]
    [nick]

    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/12/2007
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ảnh
    Cho xin 500 ảnh đê pà kon
    Viết tiếp đi Op ơi
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin:
    Bà kon nào có kái máy ảnh
    Mà trong kái máy ảnh đó kó kái ảnh tớ ngồi khệnh khạng dưới bưc trướng Đinhtỵ (3 ảnh nhé)(2 ảnh chup với em Lười đó. 1 ảnh riêng)
    Thì làm ơn cho mìn xin nhá
    Y.M cho tớ: thanhkung@yahoo.com
    Thanks!
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ dồi mà còn chữ đỏ đỏ ở trên ku ơi.
    Thời buổi này nói chuyện bằng phong bì có hay hơn ko? hoặc mèng cũng cafe chứ. Tao chả có máy ảnh nhưng lúc nào đi cafe thì ới tao nhá
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em có đầy ảnh? ai lấy khônggggggggggggggggggggggggggg ?????
    Alanh post cái khỉ gì mà tải mãi không xong, chẳng xem được gieeeeeeeeeề
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!!!
    Ai có ảnh nặn tượng hôm trước post lên đee.
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Gửi ảnh cho anh đi cô
    Ko phải tải gì hết
    Cứ bấm vào mà xem thôi, chưa lên thì đợi tí đê
    tranh thủ gửi ảnh cho anh nhá
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tao thù tất cả những đứa nào có ảnh của tao mà ko gưỉ cho tao!
    dien_nguyenvan77@yahoo.com
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0

    Sau một loạt YM message đến các GX nhưng các GX nhất quyết vẫn tổ chức vào ngày thứ bảy, thôi, thế là xong, bực quá! Quyết định, ở nhà rèn luyện cái sự học con nhà bà hành. Nhưng trên đường đến lớp học, điện thoại khe khẽ bài hát " Cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, túm lấy cái chân, vớ được cái đầu". Đích thị là nhà Đinh gọi tớ rồi, ố ồ, hóa ra là quyền lực đen gọi. Nàng thẽ thọt: " Bà phải cố thu xếp mà đi, không có đứa "nổi giận" không thèm đi off, cũng ko thèm đi No em nữa này". Ối giời, thế này thì thôi học hành gì nữa, cứ chơi thôi nhỉ?
    Ngày thứ bảy, trưa, nàng lại thẽ thọt điện thoại, chắc là sau khi gần chốt xong cái chương trình buổi tối ở cuộc họp Thượng Viện GX: " Bà cố mà đến đi, chương trình hay lắm, lại có cả bức tranh "Trẻ thơ" đấu giá được năm ngoái, lại có cả bức thư pháp Trịnh Tuấn tặng nhà Đinh". Khổ thân tớ chưa, tinh thần bon chen nó lại lên cao rồi, bài thì chưa học được gì, người thì mệt, vậy mà ... cuối cùng thì vẫn có mặt.
    Đến muộn nên tớ không được nghe các giọng ca vàng tra tấn cái lỗ tai. Phù, may thế, cơ chứ! Vẫn kịp bon chen vài kiểu ảnh, vẫn kịp chơi trò chơi. và bóc quà! Đúng là ở hiền gặp lành! . Một đêm Giáng Sinh vui vẻ!
    Nhưng báo hại tớ, đi gần về đến nhà thì gặp mưa, cũng ướt sơ sơ. Thế là là lá la, cả đêm tớ lên cơn sốt đùng đùng. Cho chết, ai bảo ham vui! Hôm sau đi thi, hết nhìn đề bài lại nhìn giấy làm bài, chữ nghĩa bay sạch, chỉ toàn văng vẳng: "Cầm tay nhau đi, chớ nên có ngại ngần gì. Sờ tai nhau đi, chớ nên có ngại ngần gì, sờ eo nhau đi, chớ nên có ngại ngần gì, chúng ta là anh em..." Thôi rồi, Péo ơi, mày có cơ hội giảng cho tao về CRM và ERP rồi đấy. Chuẩn bị bài giảng cho tốt để bạn cắp cặp đến học thi lần hai nhé.
    Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp!
    @Xẻng: cảm ơn ông, quà Giáng sinh cho cả nhà thật ý nghĩa!
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cà phê mới có ảnh hê hê hê hê
    Hôm nào cà phê nhá, em đưa ảnh chooooooo
    Chúc cả nhà giáng sinh zui zẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này