1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.15) ỏfƯ Chào n?fm mỏằ>i ỏfƯ Chúc mỏằông SN Cucvang (19/1) ỏfƯ Aq

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ai ko xem clip trực tiếp từ đây có thể xem ở
    http://clip.vn/watch/ap4,vn,Dinh-Ty-Reloaded
    Vào trong đó có đủ 9 cái đấy
    @All: Hôm nào cafe ới câu nhé: Nhận tài trợ 55K nhá
    Hề hề
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    http://www.kd-pavza.si/datoteke/200412231201341.swf
    Chúc cả nhà GIÁNG SINH VUI VẺ nhé!
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Clip về nhà ĐTỴ đã được tao với thằng ALanh ấp ủ từ hồi đi QBình về nhưng bẵng đi, chẳng làm. Nay đã được thằng Cuốc nó làm thì hay quá, cũng đầy đủ nội dùng nhưng tao thấy chẳng có kịch bản gì cả , đang chơi vui tự nhiên thấy thằng Béo "tường đè",.... với lại do ko phải ảnh gốc mà chỉ copy lại trên 4r nên độ phân giải cũng không đồng đều ---> Clip nhìn ko nét lắm (Sự thật nếu có mất lòng thì các bác thông củm).
    Hiện thằng ALanh nó sưu tầm nhiều ảnh nhất nhà, Tớ đề cử bạn OBLi viết kịch bản, phần nội dung và kỹ thuật để thằng ALanh với tao làm cho (ALanh chọn ảnh, tao chọn nhạc ***g - Kỹ thuật dựng tao làm luôn). Nhà ĐTỴ phải làm quả Clip ... 10GB xem cho sướng
  4. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Oài mình hắt xì hơi liên tục, hóa ra có người nhắc trong này :-)
    Tớ thấy mình cực kỳ may mắn khi không có mặt đến phút cuối cùng nhưng vẫn nhận được giải thưởng luân lưu là bức thư pháp của bạn Trịnh Tuấn Cám ơn muaxuan nhiều nhiều nhé
    @ alanh: sao lại ghen tỵ với tớ nhỉ, cậu cũng được giải thưởng bức tranh "Trẻ em" rồi còn gì
    Chúc cả nhà một Giáng sinh an lành và hạnh phúc
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    LỜI CẦU NGUYỆN...
    Lạy chúa!
    Con không phải là người đi đạo, còn có có đạo hay không, con nghĩ, chắc cũng chỉ có chúa và con biết được.
    Hôm nay là ngày nhân loại mừng Chúa giáng thế tròn 2007 năm, nếu bỏ đi hai con số không (0) vô nghĩa ở giữa, thì cũng là số năm con có mặt mặt trên đời. Tạ ơn Người, nếu đúng như những gì ghi trong sách Phúc âm, vì cuộc sống này đã cho con nhiều thứ, trong đó, tài sản lớn lao là những người bạn. Con yêu họ và họ yêu con như chính tình yêu của Người trao cho những đứa con chiên biết vâng lời Chúa vậy. Và đây là họ:
    [​IMG]
    Lạy Chúa, xin người hãy nhìn khuôn mặt họ, những nụ cười mới thánh thiện và tông đồ làm sao. Con cảm thấy không còn chút bụi trần, không còn chút Đời Xô Bồ nào trong những giây phút như thế. Cảm ơn Chúa!
    Trong số họ, có người còn ở không, có người đã lập gia đình.Xin Người hãy ban hạnh phúc đến tất cả mọi người, để từ đó, trên môi họ luôn có những nụ cười, và đương nhiên, con cũng sẽ cười như họ!
    [​IMG]
    Lạy Chúa, trong hôm nay, giữa chúng con, có hoặc không những ánh mắt, những nụ cười đã và sẽ dành cho nhau, thì xin Người hãy để cho những ánh mắt ấy, những nụ cười ấy, mãi mãi là phần quà nhỏ bé của nhân gian lễ tạ lại Người và họ giao đãi cho nhau.
    [​IMG]
    Lạy Chúa, bạn con, một kẻ làm thơ mà thiên hạ ví nó là Thiên tài, có một câu thế này: "Nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao". Bầy đàn? Đồng bọn? Là gì rồi cũng được cả Chúa à. Miễn là, hôm nay, gặp nhau vui hết tình hết nghĩa. Sớm mai kia, thức dậy, thấy lòng nhẹ bong như ánh sương rời khỏi lá neo vào lòng đất để trổ muôn hoa, thế là mãn nguyện cuộc trường sinh dâu bể rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lạy Chúa, điều cuối cùng, con muốn tạ ơn Người, vì chí ít, Người đã là nơi con bấu víu vào hình ảnh Người để cứu rỗi những giây phút con không bấu víu được vào ai. Hơn thế, Người còn cho con một người vợ và một Thiên thần bé nhỏ.
    [​IMG]
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh đẹp, kịch bản chuẩn, lời dẫn hay.
    Xem xong thấy vui. Đặc biệt nhìn 1 số ảnh thấy thèm
    Vote cho QuanDiNgo: ngàn sao.
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Trước khi bước vào trò chơi mới thì Holdme xuất hiện. Khi người ta chỉ vừa tuyên bố phạt thì Holdme đã định bỏ quà chạy lấy người. Nhưng chạy làm sao thoát. Cuối cùng cũng đành phải ngậm ngùi chịu làm những miếng thịt bò bị nhúng dấm.
    Nhưng xem chừng những miếng thịt bò này nhúng dấm chưa đủ độ chua, thế nên mọi người lại được xem một màn biểu diễn nghệ thuật đầy hấp dẫn: Tất cả cùng hát ngoại trừ Holdme múa minh họa.
    Trò chơi truyền tin xem ra có vẻ căng thẳng nhưng không kém phần lý thú. YMĐ và Alanh được chọn là người truyền tin đầu tiên cho đội của mình. Khi họ dắt tay nhau bước ra ngoài cửa nhận tin cũng là lúc những tiếng rì rào xen lẫn những tiếng cười khúc khích nổi lên, "quả này chắc chắn về Thái Bình lấy vợ rồi". Và đâu đó, lại có cả những lời thở than đầy lo lắng, "bạn YMĐ là hay sáng tạo câu nói của người khác lắm, không biết truyền tin có chính xác không?".
    Tin bắt đầu được phát tán. Người ngồi sau ngồi nhìn người truyền tin phía trước, và ngạc nhiên xen lẫn tò mò, không hiểu tin gì mà vừa truyền họ lại vừa cười khúc khích như thế. Để rồi khi tin đến tai thì mới thấy bản thân mình cũng không phải là ngoại lệ.
    Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đội mình sẽ là những người chiến thắng, để rồi ngã bổ chửng ra khi tin tức được phát ra lại không hề trùng khớp với những lời nhắn nhủ ban đầu. Từ chuyện Mit rau thích sờ râu Lân, người ta đã mặc nhiên coi đó là sở thích của bạn Notes. Không hiểu, đấy là do nhầm lẫn thật hay đúng là bạn Notes thích sờ râu của bạn Lân nhỉ?
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Trịnh Tuấn: HAY

  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất quả này! He he he!
    Cám ơn chú Tuấn rất nhiều vì anh đã được nhận trúng món quà của chú.
    Khối đứa thèm đòi đọc thư đấy. Hé hé hé!
    Ảnh ảnh tiếp đi cả nhà ơi! Phê quá!

  10. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    THẰNG NHÓC NHÌN NGON QUÁ !
    AMEN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này