1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.15) ỏfƯ Chào n?fm mỏằ>i ỏfƯ Chúc mỏằông SN Cucvang (19/1) ỏfƯ Aq

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Quả là không phí rượu
  2. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0


    quả là con kềnh kềnh và chùm nho
    hạt nho con xanh lém Kềnh àh

  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kuối tuần Điểm ranh
    Chúc kả nhà mạnh khoẻ
    Đi nhậu nhẹt, trời mưa rét thì nốc ít rệu thôi nhá.
    Đi đâu thì đưa đón nhau mà đi, vừa ấm, vừa tiết kiệm, vừa an toàn
    Thế nhá!
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thông báo
    Hôm nay là thứ sáu cuối tuần - Không nhậu nhẹt gì sất nhá
    Mai ai máu thì đi bơi ai không máu thì cũng đi bơi nhá
    Hết thông báo dồi
  5. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bơi
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Khoe với cả nhà, đây là bức thư pháp mà Trịnh Tuấn viết tặng tớ.
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 25/01/2008
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0

    Bơi đi chúng mày ơi! Mấy tháng dồi ko tắm!
    Sắp có đứa sinh nhật dồi, mà chẳng thấy gì nhể?

    [nick]
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 25/01/2008
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 25/01/2008
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Trời đất bỗng co rúm lại sau một cơn mưa phình nở. Rốt cuộc rồi cũng mưa. Cơn mưa man dại mang hình thù của một cô gái lửa. Mưa ập xuống thỏa mãn cơn khát đất, hay để thỏa mãn cơn đất khát mưa, ta không muốn biết. Nhưng hình như nó chưa đủ để thỏa mãn cơn khát miên viễn trong ta. Cổ họng ta vẫn khô róm, rộp cháy. Nó khiến ta có cảm giác nặng nề mỗi khi buông lời, cứ như từng cục máu bầm hẩy lên rồi tụt xuống trong vòm họng.
    Mấy hôm nay, ta ôm lấy đống công việc chồng chất, cố ngốn cho xong mọi thứ. Việc nào cũng nghẹn tắc, rồi trơn tuột và lại nghẹn tắc. Trò chơi cuộc đời nhiều lúc đến thực nức cười. Ta đem số phận mình để cá cược với Lão Thiên trong canh bạc mê man, với những âm bản tính cách của biết bao bè bạn, người thân. Những cái nhíu mày sắc lạnh giữa trưa hè làm ta nhột xương sống, những tiếng thở vô thường làm ta chùng lại bao nét suy tư, những cái cúi đầu làm ta thương mình quá đỗi. Cuộc-Nhân-Gian tròn hay méo thì có ý nghĩa gì đâu khi về với đất, thế mà vẫn phải lo toan. Chợt thấy mình chẳng khác nào một anh hề gậy.
    Ngoài kia, trời đất đã dính nhau trong cái màu đen vĩnh hằng, cũng đã lập loè những đốm sáng từ những vì tinh tú xa xăm. Ta thấy mình lạc lõng trong cuộc chơi nhân gian này quá. Hình như, chỉ còn mình ta trong một khoảng không lời thốt thưa, không niềm kiêu hãnh, không ánh mắt chì chiết, không đầu lưỡi đẩy đưa. Có phải chăng ta cũng là nhân vật trong cái khúc thơ kia: Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật/ Thế cho nên tất bật đến bây giờ!?
    Cuộc chữ nghĩa méo tròn lôi thôi lếch thếch, tựa hồ như son phấn tô điểm chút dung nhan cho nhân thế. May mắn gặp lúc trời trong thoáng mát, phấn son còn đọng lại được sau vở diễn, chứ không may nóng nực buồn phiền, mồ hôi mồ kê trôi tuột hết. Nhiều lúc nghĩ, mình là thứ nhai lại khốn nạn, vơ hết chữ cổ nhân lẫn kim nhân ra tô tô vẽ vẽ, hòng mong nhận lấy chút dư tình của thiên hạ mà bổ khuyết cái khoảng cô đơn trống toác trong lòng. Nhưng cũng như những cơn gió vào nhà trống, ta vẫn buồn trước những cuộc vui, vẫn ngơ ngác như chính niềm tin vào nhân tình thế thái. Ta là anh nông dân, trời chẳng thương, vì không trâu bắt chó đi cày, nên cho cầm bút, đành quệt dọc ngang cho hết kiếp. Và, người đến, người đi, xin cứ thản nhiên đừng nghĩ ngợi điều gì cho nhọc lòng cao vợi...
  9. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chống chỉ định đối với những đứa vừa ghẻ vừa bẩn xuống bể bơi nhé.
  10. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đổi tiền mới:
    @ Các anh chị đã đăng ký đổi tiền
    Em thống kê lại tình hình đổi tiền hôm trước mọi người đăng ký cho em:
    Mgiá.............2,000...........5,000..........10,000..........20,000........Cộng
    1.Satthu.................................................1,000K..........................1,000K
    2. YMD...................................................1,000K..........................1,000K
    3. Vam.........................................................................500K..........500K
    4. Obli............200K...........500K...........1,000K..........2,000K..........3,700K
    5. Haivu.........200K...............................1,000K..............................1,200K
    6. Meat...........200K.........................................................................200K
    7. Muaxuan........................500K.............................1,000K..........1,500K
    8. Notes....................................................................2,000K..........2,000K
    Cộng ......................................................................................10,600K
    Nếu không có j thay đổi thì sáng mai sẽ có tiền mới, vậy mọi người chuẩn bị xiền để đổi nhé. Mà tình hình là tài khoản của em cạn kiệt rồi nên có anh chị nào còn xiền trên TK của Techcombank hoặc Vietcombank thì chuyển luôn cho em càng tốt.
    Chủ TK: Hồ Thị Mỹ Hạnh
    TK tại TCB: 13820010304012
    TK tại VCB: 0041000277280
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được *MIT* sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 25/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này