1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.16) ỏfƯ Birdday of FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AntiDinhty

    AntiDinhty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi xồi ôi!
    Nhà mới dồi, nhanh chưn làm phát tầng 1 cho máu, kẻo đứa khác vào mất đất! Khửa khửa khửa!

  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân gia!
    Hôm qua nhậu nhất trí thông qua về mặt nguyên tắc giải tán hội nhá, không nói nhiều đâu nhá
    Lâu lâu mới đc ngày động vui như hôm qua, nhẩy
    Giữ sức khoẻ, kày kuốc nốt mấy ngày rồi ăn Tết nhá bà kon nhá
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mịa, lại chậm chân rồi ........
    Dù sao cũng gần mặt tiền, vẫn ối đứa thèm
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc mừng tân gia
    Chúc mừng new home

  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thống nhất là ko pót ảnh lên nhé. Lộ hết hàng họ. hề hề
    Hôm qua đưa nàng về nhưng nàng mới quá chưa biết luật nhà mình nên về đến nhà dồi lại chia tay hơi quyến luyến quá/ Chết dở. Để nghị mọi người phổ biến luật lá cho nàng ấy biết cái nhé
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân gia ​
    Lần này nhường mặt tiền cho các bác em lên tầng 2 cho thoáng
    Hơn 1 tháng roài mới gặp lại các bác, công nhận là bác nào cũng khác. Tuy nhiên hôm qua có phát hiện ra một số điều khá thú vị:
    - Tất cả ai cũng vui tươi, hớn hở
    - Chị Nhật minh, chị Ốp, chị Hải vũ cắt tóc mới
    - Chị Notes nghe bảo bị xoè ở ...ông nên ko ngồi được, hèn nào toàn thấy đứng. Công nhận dáng đẹp
    - Có vài một nhân mới là lạ
    - Có anh rắn mọi đeo kính, chơi vespa cổ giống a Hà cò. Đúng là bình mới, nước mới roài
    - Có a Hà cò mang bạn mới đến nhưng mải cái gì ko thèm hỏi thăm mình lấy một câu làm mình cũng ko dám xía đến hỏi han
    - Cái nì mới đặc biệt này: Anh Gió tuyên bố rằng : anh chẳng có chim
    Tại nhân cái dịp anh chim dẽ giun - Ruồi kể cho anh mọi và mọi người xung quanh nhật kí của chim dẽ giun e mới chợt nhớ đến là nhà mình a nào cũng mang tên một loài chim, quay sang a Gió hỏi:
    anh ơi, thế anh là chim gì?
    Thế mà nhận được câu trả lời gây sốc toàn bộ nhà Đinh ngồi đấy
    Tao chả có chim gì hết
    --> a Gió không có chim
    - Anh head có nhưng mà ko dùng được
    - Alanh gầy hơn nhưng đẹp trai hơn, có xe máy mới mà chẳng thấy nói năng gì
    - Anh kửng sắp lấy vợ có khác, toàn nhìn e bằng nửa con mắt trái
    - Anh dẽ giun mải uống rượu nhìn trắng thành đen
    - Chị Én có bó hoa đẹp, tẹo nữa bị cầm nhầm
    - Chị Mùa xuân mải miết tiếp cho a Alanh ko biết mệt mỏi
    - Chị Lười lúc nào cũng các phi vụ, làm ăn, buôn bán
    - Hôm nào mời chị Meat đi cà phê
    - Ấn đâu, trả áo đeeeeeeee
    Còn thiếu ai nữa nhể ??????
    Sáng nay trốn làm mới liệt kê được bấy nhiêu
  6. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc đại gia đình Đinh Tỵ đón Tết vui vẻ, ấm cúng
    Một năm mới suôn sẻ, như ý với tất cả mọi người!
    Được *MIT* sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 30/01/2008
  7. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu vợ chồng nhà chị em ui. Chị đến giữ chỗ cho nhà mình từ sớm đấy. Nhể anh Alanh nhể? Cấm anh tiết lộ 3 bát Súp ngô gà mánh lẻ ngon ơi là ngon đấy nhé
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    He he, còn thiếu a Lèo iem ơi
  9. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc một ngày làm việc vui vẻ.
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhac nhe

    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này