1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.16) ỏfƯ Birdday of FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đi thì không đi, bực mình cái giề? anh lo mà đi cày đại tân gia đê
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bon chen chúc mừng con gừ fờ lá nhân cái ngày chả biết ngày gì, thấy người ta chúc thì chúc theo. Việc tặng hoa thì chị đã ủy quyền lại cho anh lèo rồi nhá, nhớ đòi đấy.
  3. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lâu dồi ko xâu hàng!
    [​IMG]
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Anh phải bảo là sâu ống bơm nhá, hàng hiếc gì, mệt quá
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cái bữa sáng này ý, chả hiểu sao khi ăn xong, rõ ràng là tất cả mọi người đều chứng kiến, tiền là do bạn Alanh trả, thế mà dân tình lại cứ chạy ra chỗ em Lười ôm hôn, bắt tay và cảm ơn rối rít. Trong khi người trả tiền thì mặt mũi méo xệch đứng chơ vơ như thể quanh mình chẳng có ai.
    Thế mà vẫn chưa hết nhé. Chẳng hiểu bạn Alanh gây ra lỗi lầm gì mà người ta bỗng thấy bạn ấy rất ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi tất cả các bạn. Mà như thế đã hết đâu, suýt nữa thì còn bị phạt vạ một buổi lẩu Sĩ Phú nữa cơ đấy. Bạn Khánh thì dường như có vẻ đồng cảm, vừa lên tiếng xin cho bạn Alanh có tý ý kiến về cái vụ lẩu này, thì đã bị một cơ số GX đe nẹt "người bị phạt không có quyền có ý kiến, chỉ có nhiệm vụ thi hành hình phạt thôi", làm cho bạn ấy giật thót mình khi nghĩ đến cảnh GX một ngày nào đó bỗng xuất hiện ở nhà bạn ấy với trách nhiệm "đả thông tư tưởng" mà không cần biết bạn ấy có muốn hay không. Còn bạn Alanh thì thốt lên một cách đầy ai oán rằng hy vọng một ngày nào đó GX sẽ bị mất hết quyền lực. Ôi, giá mà bạn YMĐ rộng lòng mà cho bạn ấy vay mượn tý niềm tin thì tốt biết mấy.
    Lại còn cái vụ trà cháo tối hôm thứ 2 nữa chứ. Chả hiểu sao con bé Fla lại nhảy vào cảm ơn bạn Kủng, trong khi bạn Lèo mới là người trả tiền nước nhỉ? Thôi thì tớ cũng như nó, cảm ơn bạn Kủng nhiều thật là nhiều .
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chiến thuật và chiến lược chị ơi
    Cảm ơn các bác đã chúc mừng và tặng hoa, xin chưn thành cảm ơn
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào bây giờ nhỉ?
    Tai hại chỉ tại cái anh Tá văn lả
    Đêm trước chả biết kiếm chác được bao nhiêu (vì không biết cụ thể có bao nhiêu xiền) dưng hôm sau chúng nó vu oan cho mình là ká kiếm cỡ trăm mốt. Sáng hôm sau tranh thủ chưa oánh răng làm phát to nhỏ mất phéng 2k, vị chi lãi trăm lẻ tám (đấy là chúng nó nói xế - chứ có khi thực chất mình được có vài xịch). Thế là dúi cho mình cái việc trả tiền ăn sáng (mất đâu đúng trăm mốt) thế là vị chi lại nếu chúng nó nói đúng (nhưng hiếm lắm - cái bọn điêu ấy) mình thiệt 2k. Mặt méo xệch mà chúng nó lại đi cảm ơn em lười
    Chưa kể sau đó về làm 2 trận nữa mình lại ra đi đâu mất vài xịch. Chết dở - mà lúc ra đi chả thấy đứa nào í ới gì
    Thôi dồi
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    sao anh không hỏi em, mà anh thắng thế nào được trăm mốt, khi chỉ có mình em thua (trăm mốt) mà 3 người còn lại đều thắng?
    ehheh lúc mới thua em buồn lắm ý, tưởng đâu mình thế mà xui ơi là xui đến mức thua xong đập đầu vào gối ngay lập tức ý. Thế nhưng sau đó alanh thì mất toi trăm mốt ăn sáng (mà không được ai cám ơn, ai bảo lấy tiền trong túi em lười bỏ sang túi mình rồi móc ra trả tiền) heheh, bác Khánh thì ăn 20k trả tiền karaoke những 60k, anh Lèo thắng 40k, trả tiền nước nhõn 159k. Xem ra em thắng đậm lắm cả nhà à. Mai mốt đừng có ăn tiền của em nữa nhá
    Được luoiqua sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 28/02/2008
  9. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống thế này mà nhìn chúng nó có vẻ khoái trá, hí hửng, tí tởn và rất tưng tửng.
    Hạnh phúc thật nhỏ nhoi biết bao.
    Thật đúng là chả ra làm sao!


    [nick]
    Được KenKenKing sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 28/02/2008
  10. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Trần tục như chú phát biểu thế này anh cũng thông cảm được.
    Chú ko đi thì hiểu sao nổi - Niềm vui đâu nằm ở mâm cao cỗ đầy. Phỏng chú???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này