1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.16) ỏfƯ Birdday of FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    he he alanh đúng là đểu, đểu quá đi mất. Nhưng mà cũng có đầy người đểu như alanh ke ke ke
    Mà chỉ có mỗi alanh là hiểu được cúc vàng thôiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Cafe cái nhể? Thấy thằng Quạ gọi đi cafe. Ai rảnh thì chạy ra nhé
  3. kimnguyen76

    kimnguyen76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mun chào cả nhà,sorry cả hang nhé vì lâu quá tớ ko vác mẹt về hang nhưng các bác thông cảm vì tuổi cao sức vừa hơi yếu nên tớ lú lẫn làm mất mịa nó pass của nick cũ .Hôm nay phải hết sức năn nỉ mới trưng dụng đc quả nick của giai.Cơ mà cũng muốn pót bài nhưng quả thật tớ ko quen với cái phần mềm imac củ chuối(lâu ko về lại còn khoe khoang,ghét ) mà có khi cũng tại mình lowtech chứ dek gì,ngu lâu dốt bền ấy mừ nên lực bất tòng tâm ,muốn ngoi ngóp lên bon chen cũng khó.Èo,dạo này mình cũng lắm lời gớm,chả cần nói nhiều chắc mọi người cũng thông cảm nhiể???
    Công nhận nhanh thật nhỉ nhà mình đc 2 năm roài cơ đấy,nghe điêu kinh.Ai mà nghĩ có thể dây dưa với cái nhà này gần ấy thời gian có chứ .Nói vậy thôi chứ dòm các cậu đi chơi,đớn đủ cũng thấy GATO nhưng cũng mừng vì mọi ng vẫn luôn bên nhau.Túm lại 1 câu cho nó vuông,nhà mình cứ thế mà tiến lên chả tội giề mà phải suy nghĩ cho nó nhanh già các cậu nhi?Hi vọng năm nay sẽ có thêm nhiều đôi chim bay đi hơn nữa.Thỉnh thoảng tớ sẽ cố gắng ngoi lên dể cho cả nhà biết mình vưỡn alive 1cách to vật vã
    @ Lân péo: chúc mừng ông đã trở thành thần tượng của các bác nam nhà ta về mọi mặt nhá!
    @ Fla: iem chị dạo này xinh gái nhờ,đừng bắt nạt giai Lèo kẻo tội nghiệp chỉ nên đàn áp trên mọi chiến tuyến thôi nghe chửa
    @ Ob: Hi vọng cậu sẽ có nhiều tâm sự vui cho cả nhà hóng hớt và ghen tỵ
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà Rắn 2 tuổi Nhân dịp này tớ đề nghị 5 mạng cây cao bóng cả ra mắt hôm đầu tiên mà giờ này vẫn sống phải được phong bì mừng thọ
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ quá khen làm tớ ngượng chít đi được cho gửi lời hỏi thăm giai của cậu nhé
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Báo cáo là em đã có mặt ở Hà Nội, có chai riệu và ít kẹo mà chưa biết thanh toán kiểu gì. Em xin mạnh dạn đề nghị tối nay nhà ta nhậu nhẹt, trước là mừng em đi về an toàn sau là nhấm nháp chai riệu của em. Do em quá bận không có thời gian mua được quà cho từng người nên em xin được chịu phạt tối nay. Mong các bác sớm cho ý kiến ạ.
    (thấy mình ngoan quá đi)
  7. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Chết dở. Lâu lắm chả có đứa nào chịu nộp phạt kiểu này. Mừng quá - vui quá - thích quá
    Cơ mà hôm qua nhậu mừng sinh nhật 2 tuổi giờ vưỡn say
    Làm thế nào bây giờ Nó lại đem riệu ra doạ mình mới chết chứ
    Chết dở
  8. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tau mò được bài thơ này - tặng Rau sạch ngày 9/3
    Biết làm sao đo được lòng con gái
    Quá thẩm sâu chiếc sào vắn khó dò
    Muốn thám hiểm đồi núi quá quanh co
    Lạc rừng rậm cọp sẽ vồ mất xác
    Con gái đẹp, đừng sờ, đời bi đát
    Hồng sắc hương nhưng cũng lắm nhiều gai
    Mèo hóa cọp là chết cái đời trai
    Da lưng rách, tóc không còn một sợi
    Ngọt như mật, em sẽ nghìn năm đợi
    Vừa quay lưng thì sáo đã sang sông
    Găp lại nhau, sáo tay bế, tay bồng
    Anh yêu ơi! "tại, bị, vì" hoàn cảnh ???
    Còn đủ duyên, có được nàng kề cận
    Chẳng bao lâu chống nạnh hỏi: lương đâu?
    Công, dung, ngôn, hạnh bỏ lại bên cầu
    Miệng lầu bầu chê đàn ông vô dụng
    Con gái ơi! Vì ai con trai tụng
    Kinh độc thân giãi thoát chuyện lứa đôi
    Làm "công công" nếu có kiếp luân hồi
    Ngồi "nhẫm xà" bên đời cười toe tét
    Xem các nàng vờn nhau, gầm với hét
    Và cọp, beo, sư tử hóa lại mèo
    Kêu "meo meo" than phận mẹo với mèo
    Cầu thượng đế cho vài chàng xuất hiện
    Giấc mơ hoang đang được trao vương miện
    Tiếng của nàng lanh lãnh ở bên tai
    Sáng rồi anh, thức dậy để đi cày
    Chiều về sớm, nhớ lau giùm cái bếp
    Ngày lại ngày? ngán ngẫm như cơm nếp .
    Đêm qua đêm? ủ dột cả đời trai
    Mặt hoa, da phấn, mày ngài
    Môi hồng mắt biếc ? đọa đày đời ta .

  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ? Hôm qua có vụ nhậu nhẹt á. Anh đi vắng mà các chú dám vụng trộm à. Láo ghê, anh bực rồi đấy. Tối nay chú nào tham gia vụ nhậu hôm qua cứ tự giác mà chịu phạt nhá.
    Thông báo: 18h00 chiều nay (4/3/2008) tập trung nhậu ở quán bia số 10 đường Nguyễn Công Hoan nhé.
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chú mời phỏng?
    Thế có khi phải đi thật. Chứ a hết xừ nó xiền dồi chú ợ. Từ tết tới giờ có tí lương nào đâu.
    À cái vụ hôm qua chả là:
    1. Mừng nhà mình 2 tuổi
    2. Mừng cái Meat nó đi công tác về
    3. Mừng thằng Quốc nó ra thăm thủ đô
    Bọn anh có tí gọi là chào mừng thôi chứ thật ra có nhậu nhẹt gì đâu. Nghe nói sau ca 3 là ai về nhà nấy thôi. Chán bỏ xừ
    Chết dở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này