1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.16) ỏfƯ Birdday of FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    heheh chị hô hào cho vui chứ chị nghi chị không đi được lắm, ở ngoài nmém đá cho nó vui
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tiện thể mua luôn "Trăng lạnh" đi.
    Bọn đểu đi thác loạn về chả thấy ảnh ọt gì thế nhỉ? Dạo này bựn quá chả đú được. Cơ mà sao hôm qua thằng Vam - thằng Kủng biến đâu nhỉ?
    Hôm qua uống cái riệu gì mà chạy 2 vòng hồ tây mới ngủ được thế ko biết
    Chết dở

  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh không khoẻ nên ko đú với kác chú được
    Chết dở
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Khi anh 30.
    (Tuy tuổi 30 đã qua rồi nhưng mình muốn viết bài này tặng tất cả các bạn, những người tôi yêu)
    ?
    Khi anh 30 đã thôi rong chơi kiếm tìm, liệu có đến gặp em trong khu vườn xưa lối tràn hoa và cỏ. Anh sẽ thôi muốn là cơn gió ? Đi qua mỗi sa mạc hoang sơ chỉ để lại những cồn cát một mình?
    ?
    Khi 30, liệu anh đã muốn gấp tấm áo bào chiến binh ? Tạm ngừng chân trước mỗi kinh thành để đưa em về dinh thự ? Liệu đã sẵn lòng để ngẩng cao bước về phía ngược chiều của quá khứ ? Và yên lòng nói vĩnh biệt chỗ không nhau!
    ?
    30 tuổi! Sự bình yên của anh thắp sáng ở nơi đâu? Trong mắt em hay giữa bộn bề của công việc ? Anh sẽ còn nuối tiếc? hay đã thanh thản ngồi bên đời ? cùng em đếm trọn ánh sao rơi ?
    ?
    Khi 30, liệu anh chỉ còn là anh của riêng em thôi ? hay sẽ khác xưa và trở về căn nhà không có tên anh hay em trọn vẹn ? Khi 30, liệu anh có còn thắp nến ? Cho mỗi lúc âm thầm - Bốn mùa thay lá ?" à ơi ?" yên ả nào - khúc du ca?
    ?
    Tuổi 30, bờ vai ấm tấm lưng rộng sẽ che chở cho em hay người ta ? Ừ! ai mà biết dòng đời cuộn mình như thác đổ. Anh không hứa trước ?" Em không đợi chờ biển vỡ. Vườn hoa trắng rơi đầy ?" hoa tươi thắm bởi hôm nay.
    ?
    30 tuổi ?" vẫn nâng đều - cạn chén rượu cay. Ừ thì cứ cho là không có nhau chắc cũng chỉ bởi lỡ chuyện đò duyên phận. Không thấy tiếc mỗi phút giây đã sống ?" Dẫu 1 lần vẫn còn mãi dư âm - dù chỉ là những khoảnh khắc âm thầm.
    ?
    30 tuổi - những dấu chân ?" đất sẫm màu hơi ấm ! Người đàn ông độc hành trên con đường không định ?" không dự tính. Trong lung linh - Tự nhủ - Người này , hành sự tại nhân ?" thành sự tại thiên.

  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà 1 ngày làm việc vui vẻ.
  6. offline7x

    offline7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Hì hục mấy ngày, chả hỉu tại mạng hay tại máy tính, đến hôm nay nhà iem mới ghé thăm Tổng hành dinh ĐINH TỴ được đấy ạ!
    Chúc các bác luôn vui vẻ nhá!
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ai đây nhỉ?
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 8/3 và nhân dịp nhà mình có nhiều người lâu rồi chưa đi chơi xa cùng nhau (trừ bọn vừa đi TB ra) nhà mình đi chơi đâu 1 ngày đê.
    Địa điểm đề nghị: Khu du lịch hồ Đồng Mô (cách HN 40 km), đi bằng xe máy.
    Thời gian: Chủ nhật tới 9-3-2008.
    Bà con cho ý kiến nhé.
    Post ít thông tin copy được:
    "Nằm cách Thủ đô Hà Nội gần 40 km về phía Tây, trong quần thể Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, sân gôn quốc tế, Trung tâm Du lịch sinh thái Đồng Mô được coi là điểm du lịch lý tưởng của du khách với không gian đẹp có gần 1.200ha diện tích mặt hồ và 21 hòn đảo lớn nhỏ hình thành tour du lịch khép kín với nhiều loại sản phẩm du lịch đặc sắc.
    Đều là du lịch sinh thái nhưng Đồng Mô có ưu thế riêng mà không nơi nào có được, đó là diện tích mặt hồ Đồng Mô rộng lớn và đảo Phượng. Có lẽ vì vậy mà những người làm du lịch ở đây đã tập trung vào khai thác thế mạnh này. Khu du lịch được chia làm 3 khu nhỏ với những đặc sản du lịch khác nhau, tạo thành ?otour? du lịch khép kín mà ở đó hội tụ đủ 3 yếu tố khiến những người yêu thiên nhiên ưa thích: Nghỉ ngơi thư giãn, giải trí và thưởng thức ẩm thực.
    Không những thế, khu du lịch lại là điểm đầu của quần thể du lịch Sơn Tây - Ba Vì nên khá hấp dẫn. Từ đây, du khách có thể đến thăm Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía và các khu du lịch Suối Hai, thăm K9 và đền thờ Bác ở Ba Vì, vì vậy, năm 2005, bên cạnh việc phục vụ các cuộc họp hành, hội thảo, Trung tâm còn dự định kinh doanh lữ hành để đưa du khách đi thăm các danh thắng trong quần thể du lịch Sơn Tây - Ba Vì. Gần đây, Khách sạn Thiên Mã đã mở thêm các dịch vụ xông hơi, mát xa để phục vụ du khách nghỉ ngơi thư giãn sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Thú ẩm thực của du khách cũng được những người làm du lịch ở đây đặc biệt coi trọng. Phục vụ du khách theo yêu cầu, Trung tâm mới đầu tư xây dựng khu nhà sàn bên hồ nằm đối diện với Khách sạn Thiên Mã đã hình thành một khu ẩm thực để phục vụ các món ăn đặc sản riêng có của vùng Đồng Mô và rừng núi xứ Đoài. Từ năm 2005, khách đến với du lịch Đồng Mô, ngoài những đặc sản núi rừng ra, còn được thưởng thức các loại cá tươi đánh trực tiếp từ hồ Đồng Mô và gà ri thả đồi đặc biệt khoái khẩu. Khu thứ ba được coi là vùng ?omộng mơ? nhất bởi vẻ đẹp thơ mộng và hoang sơ của nó, đó là khu Đảo Phượng. Từ Khách sạn Thiên Mã men theo đường du lịch Đồng Mô phẳng lì với những hàng thông và keo thẳng đứng ở hai bên đường, du khách chỉ cần đi 500 m đường bộ và 5-10 phút ca-nô trên hồ Đồng Mô là ra đến Đảo Phượng. Từ xa nhìn lại khu Đảo Phượng giống như một ?ohòn ngọc xanh? giữa một vùng mênh mang nước. Trên khuôn viên chừng 5ha, khu Đảo Phượng chỉ có một dãy nhà sàn còn tất cả là cây, là rừng bởi ý tưởng của những người làm du lịch nơi đây là xây dựng một khu riêng biệt làm nơi phục vụ cho các cuộc píc níc, đốt lửa trại của giới sinh viên và giới trẻ. Vì vậy, đã từ lâu, Đảo Phượng được trồng thêm các loại cây ăn quả như: Xoài, sấu, nhãn, vải, mít để làm đẹp khu du lịch và phục vụ du khách tại chỗ. Hiện nay, cây đã cao ngút ngàn cho bóng mát, tạo cảnh quan đẹp và cho quả ngọt. Đứng ở đảo, người ta còn ngắm được cảnh khách chơi gôn, xa xa là núi Ba Vì huyền thoại. Về đây, hưởng không khí trong lành và cảnh quan thơ mộng, con người ta sẽ thấy yêu đời hơn, phấn khích và mộng mơ hơn, có lẽ vì vậy mà khách đến với Trung tâm Du lịch sinh thái Đồng Mô không thể không ra thăm đảo Phượng. Quan điểm của Khu du lịch là phục vụ du khách tại chỗ, tạo cho khách cảm giác thoải mái, ấm cúng, vì vậy Đảo Phượng được nuôi nhiều loại thú như gà, lợn mán, thỏ... và trồng măng bát độ. Khi khách đến đảo Phượng hoặc Khách sạn Thiên Mã, chỉ cần thông báo một tiếng là có người đi đào măng, lùa bắt gà trên đồi hoặc làm thịt lợn mán, bê thui cả con... phục vụ những món ăn tươi và ngon miệng. Vì vậy, năm 2005, Đảo Phượng đã đón nhiều đoàn sinh viên và các bạn trẻ về đây, ngày căng lều cắm trại, đi ca-nô dạo chơi trên hồ và tối đến là đốt lửa trại trong sự hoang sơ của rừng và mênh mang của hồ Đồng Mô. Có lẽ nhờ vậy mà khách đến Khu du lịch khá đông. Từ đầu năm đến nay, Đồng Mô đã đón hàng chục đoàn khách ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình, các Bộ, ngành của Trung ương đến tổ chức hội thảo và đi thăm các danh thắng lân cận. Do cảnh quan đẹp, nấu ăn ngon, phục vụ tận tình, nhiều đám cưới đã tìm đến Trung Tâm Du lịch sinh thái Đồng Mô để tổ chức và đặt tiệc. Nhờ vậy, doanh thu năm 2005 của Khu du lịch đã tăng hơn 40% so với năm 2004, giải quyết việc làm cho 70 lao động với mức thu nhập hơn 1 triệu đồng/người/tháng.
    Bước vào năm 2006, chủ trương của Trung Tâm là tập trung vào đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là kinh doanh lữ hành để đưa khách du lịch đến thăm quan các khu du lịch khác trong vùng, đồng thời đầu tư thêm khu vui chơi thể thao và các dịch vụ tại chỗ để tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách. Hy vọng rằng, với những sản phẩm du lịch mới, Đồng Mô sẽ là điểm du lịch đầy hấp dẫn của du khách./."
    Viết nghe có vẻ hay ko biết thực chất bây giờ thế nào. Lần trước đi Đồng Mô cách đây cả chục năm rồi thấy cũng ok.
  9. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay phết nhở thú vị phết nhở. Bà con cho ý kiến đê, em là em cứ ủng hộ cả 3 chân.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Kinh thật. Ủng hộ cả ba chân nữa cơ đấy. He he.
    Tớ cũng ủng hộ. Không chân nào. Rắn mà. Làm gì có chân.
    Thôi chuồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này