1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.16) ỏfƯ Birdday of FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  2. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ấy cậu, đằng nào cũng mất công lây bạn xã hội thì chọn Hà Khoai mà lây ấy cậu ạ, đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình cho nó phong phú.
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ấy cậu ơi, sao lại khuyên tớ thế. Thật tình tớ thà vô cảm còn hơn là phải đau và điên giống như bạn Hà Khoai. Tớ là cứ phải kiểu như tảng đá to rơi vào đầu ý, thế là đầu tớ gật cái rụp, các bạn xã hội đi may váy cái xoẹt. Thế chẳng phải là hạnh phúc hơn hay sao.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn Obl. ơi. Như bạn nói và theo tớ hiều thì cứ tảng đá to rơi vào đầu... là bọn bạn xã hội được đi may váy à. Thế thì thích nhỉ? Tớ cũng mong có tảng đá to rơi vào đầu.
    Rưng có mà chưa có tảng đá to thì thà nghe lời bạn Phù Thủy là lây cái bệnh của bạn Khoai đi bạn ạ, đằng nào cũng mất công lây phải chọn bệnh mà lây chứ nhỉ?
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Khoai à, tao quên mất không nói. Có người uống nhưng không phải tao đâu nhé. Tao đi ngang qua quán bia thấy thế thôi.
    [/quote]
    Thế này người ta gọi là "e nờ en hờ en hen huyền" ...... đấy
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ơ huyền ... đấy.
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    cá voi chưa kịp ho 1 tiếng mà ruồi đã thế này rồi thì ko hiểu mai sau sẽ thế nào nữa.
    Thương thay thân phận a Ruồi ........... ( ai gieo cái vần này tiếp đeeee)
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào tin thêm về vụ tảng đá hộ em phát được ko? đọc xong cứ đoán già đoán non chán bỏ xừ. Cái chuyện liên quan giữa tảng đá với cái gật đầu ý nhé. Em ghét cái kiểu trúng thì trúng mà trượt thì cũng phải trúng lắm.
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cậu phật sao cho con ra đường có tảng đá to rơi trúng đầu hay là giai ngon cũng được úm ba la úm ba la
  10. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ!
    Thương thay thân phận ku Ruồi
    Voi ho một tiếng đã chuồi tấm thân
    Móc hàm được có vài cân
    Người thì bé tẹo tay chân lèo khèo
    Voi hất nhẹ đã bay vèo
    Vờn như chuột nhắt gặp mèo đói ăn
    Té thôi

    [nick]
    Được KenKenKing sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 28/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này