1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cậu thật đẹp chai
    Tóc chải ngôi giữa chia hai đến đều
    Giọng hát trầm bổng đến yêu
    Ai nghe cũng phải ít nhiều ngợi khen
    Sát thủ nghe cũng phát thèm
    Ước giọng mình cũng êm êm thế này
    Hà Khoai cứ mải vỗ tay
    Giật mình thảng thốt, ô hay hết rồi
    Lân béo trán toát mồ hôi
    "Tại sao mày vẫn còn ngồi ở đây
    Sao mai điểm hẹn xem ngày
    Đăng ký thử giọng cho mày đi thi
    Đi thi chớ giật giải nhì
    Giành ngay giải nhất rồi thì thành sao
    Lúc đấy chớ có làm cao
    P/S: Chẳng lẽ lại cứ vùi dập mãi. Thôi thì tớ LĂNG cho cậu một phát XÊ ra tận chỗ bạn Meat, cho bạn ấy biết thế nào là thơ ngang nhá
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết chớ chê thơ Vam ngang
    Thằng Cua nghe thấy lại la làng
    Phải khen gieo vần hơi ... hiểm hóc
    Đọc được đảm bảo trẹo quai hàm
  3. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ko ghét các bạn cứ post rồi lại xoá, nhất là toàn kiệt tác thế này, mình cứ quote lại cho các bạn khác còn "thưởng thức"
  4. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, người ta bảo ngoài 35 mới hâm, sao lũ này nó nhanh vậy sao? đốt cháy giai đoạn òy
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ngang vai là tóc ngang vai
    Mái chẻ ngôi giữa rõ loài Sở khanh
    [/quote]
    Mày đúng là cái loại đầu trọc lại còn chẻ ngôi giữa
    Được fantasyix sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/04/2008
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Anh Alanh chăm sóc nhà Đinh Tỵ này nhé
  7. black_

    black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    XIn chân làm vợ zai ĐinhTỵ nào
  8. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bực thằng Cua, rủa bạn Đài.
    Tức thằng Lân, hận A qua
    Cứ làm ngơ, thơ cứ làm
    .

    [nick]
    Được KenKenKing sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 16/04/2008
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chú ngơ, thơ chú cứ làm
    Bọn anh cũng chả dám bàn, điếc tai
    Có điều thơ chứ hơi dai
    Nếu ko răng khoẻ - kiểu Đài - khó xơi
    Thôi thì kệ chú - dỗi hơi
    Có điều từ ngữ phải chơi khéo vào
    Kẻo không ăn đá ào ào
    Mặt mày xưng húp lại vào xanh pôn
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Dùng từ lại không chuẩn rồi. Người ta có thể dùng từ "Ghét, Giận, Thù, Hận..." nhưng không nên dùng từ "Rủa". Có hiểu cái từ "Rủa" nó có nghĩa là như thế nào không ?
    Thật là gì và này nọ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này