1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng sinh nhật Kủng.
    Chúc mừng Duy Kiệt sắp cưới vợ
    Chúc mừng bọn sắp tổ chức đi nghỉ 30 tháng 4 (xa quá và lâu quá chứ không tớ cũng bám càng) đang muốn đi nghỉ ở đâu đó đây
  2. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã cầm trong tay Thiếp mời của Duy Kiệt
    Tình hình là đã gặp mặt vợ Kiệt
    Sẽ pót thông tin để mọi người cùng biết sau. Giờ ko làm sao để pột cái thiếp lên đây được
    Chết dở
    Ký tên: Alanh
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng gặp rồi, tao gặp vợ nó lúc nghỉ giữa trận Chelsea và Liverpool. Nó giới thiệu cho tao. Vợ nó xinh hơn vợ thằng bạn mình Có ảnh rồi, sẽ pột nếu Alanh cứ giấu.
  4. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cái chương trình đi chơi 30/4 nghỉ rồi hả? ko thấy hò hét gì hết vậy cả nhà?. Mà ngày 30/4 là thứ 4 chứ đâu phải thứ 3 đâu alanh?
  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà à, em chẳng muốn vào đây gào thét làm gì, nhưng hơn lúc nào hết, lúc này em cần 1 niềm tin để sống biết bao
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Điều 1: Lần sau đừng có gào thét giữa đêm như thế. Làm người khác mất ngủ đấy. Nếu có không ngủ được thì chỉ được phép rủ chơi cờ thôi.
    Điều 2: Nhà rắn có đứa chuyên tàng trữ niềm tin đấy. Nó có cỡ một kho. Anh nghĩ nó chẳng tiếc em một tí để sống đâu.
    Điều 3: (cái này là chẳng thích cái đứa tàng trữ niềm tin nhìn thấy) Nói thật với em là niềm tin chẳng có giá trị gì đâu. Nó chỉ có tác dụng như thuốc an thần thôi.
    Điều 4: Nửa đêm còn ngồi gào thét thì chắc là có thời gian đọc rồi đấy nhỉ.
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cho em hẳn 1 lít niềm tin này, cứ sống thoải mái bằng niềm tin đi nhé nhưng nhớ ăn uống đầy đủ.
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước khắp Hà nội đường ngập nước ách tắc giao thông mấy tiếng đồng hồ trong khi người có trách nhiệm thì rủ hội đi nhậu này, bọn kền kền làm ăn quá chán. Phạt một bữa nhậu đê.
  9. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chú tưởng mỗi chú là nạn nhân à.
    Anh đây xe chết máy giữa đường, dắt mãi mới đến hàng bia, uống vài cốc, ngắm ba vạn chín nghìn nạn nhân hùng hục lao đi trong biển nước mà lòng thấy buồn man mác.
    Mà làm sao không buồn được chứ. Người đi đón con đi học về, thằng hẹn hò đón người yêu, đứa đi nhanh đón vợ, vân vân và vân vân, tất cả lao ra đường như thiêu thân, tạo ra 1 mớ hỗn độn toàn người là người, như tao không nhanh thì mấy thằng bạn chúng nó thịt hết mồi.
    Thế nên chú đừng có thắc mắc, chú có thừa niềm tin đi cho người khác, thôi chú giữ lại mà dùng, kẻo mùa hè này hứa hẹn anh có nhiều trận bia kiểu vậy, lại làm chú thiếu niềm tin để sống đấy!

    [nick]
    Được KenKenKing sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/04/2008
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Niềm tin - Có niềm tin
    Liên hệ với anh để lấy nhé. Sau ít chút thời gian nữa mà ko thấy ý ới gì là anh mang đến tận nhà đấy
    Chết dở - Tình hình sắp có nhậu nhẹt gì thì phải. Máu dồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này