1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HÀ KHOAI VÀ ANH RUỒI
    Chúc 2 anh một điều thôi: Năm nay sớm lấy vợ nhé, anh Ruồi em thấy có 1 tia sáng cuối đường hầm còn anh Hà Khoai thì chưa biết thế nào
    ( Sr vì em chúc hơi muộn )
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    ơ!!! e bị muộn mất 1 ngày rồi à
    Thấy mọi người cứ zờ xêm chẳng nhẽ lại làm một bài điếu văn, í nhầm diễn văn chúc mừng thì chơi trội qúa. Thôi thì em cũng zờ xêm nhá.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng sinh nhật Ruồi và Khoai!
    Hơi muộn nhưng đừng ghi tớ vào sổ thù vặt nhé!
  4. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào chúc anh Khoai với anh Ruồi ạ. Chúc 2 anh năm nay lấy vợ nhá. Anh Ruồi thì em chưa biết thế nào, chứ anh Khoai nghe nói đang sửa nhà và sắp tèn tén ten rồi
    Em chúc hơi muộn nhưng 2 anh bỏ qua nhá
  5. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đã tổ chức rất thành công sinh nhật cho Ruồi và Khoai
    Các sự kiện diễn ra long trọng tại các địa điểm Hapro tầng 6 và quán gì gì đó tại đường Thuỵ khuê
    Mặc dù mọi việc diễn ra cực kỳ tốt đẹp nhưng nó sẽ mỹ mãn hơn nếu bạn Ruồi và bạn Khoai tham dự
    Hết thông báo(tranh thủ đợi xe bê tông đến tạm thông báo thế đã)
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nhà dạo này vắng vẻ quá. Giờ này chắc là đi tình yêu tình báo hết dồi đây
    Thật là tuyệt
    Hình như sắp được về dồi thì phải - được 1/2 công việc dồi còn gì
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Úi nhìn 2 cái nick này quen quen, cơ mà hồi mình leo Fan vưỡn thấy nick chúng giống màu nick của mình. Chẹp, thế mà, giờ chúng lên hàng quan chức, lên tỷ phú hết rồi. GATO ghê.
    @ alanh: he he, zòm số gold của hai em nó mà học tập nhá. Mà tiện đây chúc mừng đám muỗi công ty mày được một bữa tiệc ngon.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/04/2008
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Với anh gold là phù du thôi. Polyme anh mới sợ...
    Hề hề, đĩa của cô anh chửa xem được cái nào. Chết dở
    Thấy Khoai có dạo gold kha khá lại đem nướng cho em mây hết rồi hử? Chết dở
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cô muộn mấy ngày thì cô biết chứ hỏi bọn anh zả nhời sao được.
    Tình hình là hôm qua hát khản hết cả cổ các kụ nhở??? sợ thật
    Nhà mình có kế hoạch tổ chức Sinh nhật em Nga ngố thế nào nhỉ? Khả năng lại Cari nhể????
    Coi như đấy là kế hoạch nhá.
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thời gian này với tớ quả thật là nặng nề nhé.
    Thứ nhất, đầu lúc nào cũng thấy biêng biêng, quay quay mòng mòng, chẳng thể nào mà tĩnh tâm một lúc thật lâu để có thể tập trung làm được việc gì cả. Cứ ngồi một lúc là thể nào cũng bắt gặp mình đang mơ về một nơi khỉ gió nào đó ở xa xa lắm. Thế có chết không?
    Thứ hai, ai đời người thì đã chẳng được phúc hậu cho lắm, thế mà lại có cảm giác chán ăn mới chết chứ lại. Thế là người lại mệt rã ra. Mà cái trò đời, càng mệt thì lại càng chả muốn ăn, mà càng không muốn ăn thì lại càng mệt, mà càng mệt thì lại càng... ối giời ơi cái vòng luẩn quẩn.
    Thứ 3, hình như bạn bè mình ai cũng đang có chuyện gì đấy không vui lắm. Chẹp... cứ nghĩ là lại thấy cám cảnh cho cái sự đời. Chuyện vui thì chả thấy đâu, chỉ thấy chuyện giời ơi đất hỡi bám vào người. Mệt thế chứ lại.
    Thứ 4, đợt nghỉ lần này nếu mà tính cả cái dự định xin phép nghỉ ngày thứ 6 thì cũng dài phết đấy. vậy mà đành bó gối ngồi thu lu ở cái đất Hà Nội chật chội và ngột ngạt này. Nào Quảng Ninh, nào Hải Phòng, nào Thanh Hóa, nào Thác Bản Giốc, nào Hồ Ba bể... toàn kế hoạch cả đấy, chỉ có điều là chả biết kế hoạch bao nhiêu năm của lần thứ mấy nữa. Chán chả buồn đi chết.
    Thứ 5, nhà Đinh Tỵ như cái nhà hoang. Ngày trước stress thì còn có mong muốn vào nhà tìm chút niềm vui ít ỏi của thế gian còn sót lại, giờ stress mà vào đây thì chỉ còn nước đi lên cầu Chương Dương, đến giữa cầu thì rẽ trái hoặc phải mà thôi. Mà theo như ai đó nói thì cứ theo quán tính mà rẽ phải cho nó nhanh.
    Thứ 6, tệ hại nhất là thấy mình dạo này kêu chán nhiều một cách khủng khiếp. Thật là gì và này nọ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này