1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ nhất.
    Theo kế hoạch thì chúng tớ 6h30 sẽ xuất phát từ Ciputra. Nhưng kẹo cao su luôn là thứ đồ ăn được đem ra sử dụng trong những chuyến đi như thế này. Vì thế, đến tận 7h30 chúng tớ mới xuất phát. Lịch trình sẽ là Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang. Dọc đường đi, 2 xe trong đoàn gặp sự cố. Và theo như nhận định của giới chuyên môn thì nguyên nhân của sự cố đó là do "rải đinh". Và mặc dù cách đấy vài chục mét có một hàng sửa xe vô cùng hoành tráng, thì chúng tớ cũng nhất định không chịu nhờ vả mà tự mang đồ nghề ra khắc phục hậu quả. Xe lại ngon và chúng tớ lại tiếp tục lên đường.
    Khoảng 13h, chúng tớ dừng lại ăn trưa ở Hàm Yên - Tuyên Quang, rồi tiếp tục cuộc hành trình đến với Hà Giang mến yêu. Không dừng lại ở đó, chúng tớ quyết tâm chạy về Quản Bạ, cách thị xã Hà Giang 47km. Trên đường từ Hà Giang đi Quản Bạ, lại một chiếc xe nữa cần được sửa chữa. Trong khi những người khác đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố, thì những người còn lại tranh thủ tác nghiệp vài pô ảnh và tiêu thụ một cơ số đồ ăn mang theo. Trời bắt đầu tối, tốc độ xe cũng giảm đi phần nào, nhưng không vì thế mà mất đi cảm giác thú vị. Thậm chí mọi người còn cảm thấy phiêu hơn khi lướt đi trong sương mù và trong bóng tối. Và vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình đang đứng ở Cổng trời. 19h30 phút, chúng tớ đã đặt chân đến Quản Bạ, kết thúc ngày thứ nhất với 360km đường trường.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 13/05/2008
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2
    Đã được nghe quá nhiều lời khen ngợi về cung đường Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn, nhưng tớ vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt được nhìn thấy cảnh đẹp của núi non hùng vỹ. Cao nguyên đá Đồng Văn đen một màu đá, trải dài quá tầm mắt. Giữa thung lũng, nhà của cha con họ Vương - Vương Chính Đức và Vương Chí Sình - người được mệnh danh là Bang Tá (Vua Mèo) - nổi bật lên với nền kiến trúc độc đáo. Nghe kể rằng, tòa nhà này dựng trong 3 năm mới hoàn thành. Vật liệu để xây dựng chủ yếu là gỗ thông đá và đá xanh được khai thác trong vùng. Móng nhà làm bằng đá, bên trong ghép ván, cột kèo bằng gỗ, sàn lát ván gỗ, mái lợp ngói máng, hiên nhà lợp ngói ống trang trí hoa văn chữ ?othọ?. Bố cục tòa nhà theo ba lớp, cao dần vào trong, hai góc trong cùng xây hai lô cốt bằng đá xanh, có ba tầng, cách ba lớp nhà là ba sân lát đá phiến, là ba giếng trời để lấy ánh sáng cho tòa nhà.
    Rời dinh Vua Mèo sau khi đã có một bữa trưa đơn giản và gọn nhẹ, chúng tớ bắt đầu một cuộc chinh phục mới, cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Đứng trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, cột cờ Tổ quốc uy nghi và vững trãi như khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Hình như ai cũng có một niềm tự hào rằng mình đã đặt chân lên đến đây, được đứng dưới lá quốc kỳ đang tung bay phấp phới trong nắng và gió. Đứng trên đỉnh núi này, phóng tầm mắt ra xa, mới thấy sự hết được sự hùng vỹ của Cao nguyên đá, sự rộng lớn của đất trời, và cảm nhận thấy mình thật bé nhỏ trong vũ trụ bao la.
    Tạm biệt Lũng Cú, chúng tớ lên đường đến với Mèo Vạc. Không hổ danh với danh hiệu "Thiên Nam đệ nhất đèo", Mả Pí Lèng để lại trong tớ quá nhiều cảm xúc. Những vạt nắng vàng óng ả trải dài theo sườn núi, tạo nên những mảng sáng tối đan xen nhau, lung linh đến mê người. Hun hút ngó xuống dưới kia, là dòng sông Nho Quế "xanh màu ngọc bích" mỏng manh, mềm mại như một dải lụa bạc, uốn lượn quanh co giữa muôn vàn đá trùng điệp. Đẹp, đẹp quá Nho Quế ơi.
    Không nghỉ đêm ở Mèo Vạc như đã định, sau khi ăn tối xong chúng tớ chạy thẳng lên chợ tình Khâu Vai. Vẫn biết rằng chợ tình miền núi bây giờ không còn nguyên bản như xưa, nhưng tớ vẫn thấy tràn trề một nỗi thấy vọng. Chợ quá đông, nhưng không phải đông bởi những chàng trai cô gái vùng cao đến gặp lại người tình xưa, mà đông bởi người miền xuôi lên đây gặp gỡ. Đoàn chúng tớ nghỉ dưới mái hiên của một quán chợ. Thắng cố được đem ra và lời ca tiếng hát bắt đầu ngân vang. Tớ cảm thấy thấm mệt nên không tham gia cuộc vui với những người còn lại. Một giấc ngủ dài.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 13/05/2008
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 3: Du Già - Mậu Duệ - Hà Giang
    Tớ chưa đi phượt, chưa qua Du Già - Mậu Duệ, cũng như chưa từng đi qua bất cứ cung đường nào được gọi là khủng khiếp. Vì thế khi nghe những người đi trước nói rằng đó là một trong những cung đường khủng nhất, vất vả nhất... tớ rất tò mò. Và không nằm ngoài những gì mọi người đã cảnh báo, đường dốc và đầy đá hộc nằm la liệt trên đường. Xóc đến tung người, bụi đến mù mịt, cộng thêm cái nắng gay gắt khiến ai cũng cảm thấy như bị vắt kiệt hết sức lực. Đoàn chúng tớ bị chia làm hai tốp, Nhón của tớ gồm 3 xe, đi đường đá hộc nhưng dẫu sao cũng vẫn còn rộng thênh thang. 9 xe còn lại lạc vào con đường mà nghe kể có đoạn chỉ rộng chừng 20cm, chỉ đủ vừa cho một bánh xe đi. Vực sâu và vách núi, sự sống và cái chết chỉ gần trong gang tấc. Có người không dám đi, phải xuống xe dắt bộ. Sợ đến thót tim, nín thở để rồi thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi con đường tử thần. Và chỉ đến khi về đến Hà Giang, ngồi kể lại cho những người khác nghe, các bạn ấy mới thấy được cảm giác phê khi đi qua cung đường ấy. Vậy là thành công, không những thế chúng tớ còn thành công hơn nữa khi vượt qua cung đường khủng ấy trong thời gian không lâu như người ta tưởng, với số lượng thành viên nhiều hơn mọi người nghĩ.

  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 4: Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội
    Thong thả ăn sáng ngay tại cổng Nhà khách Yên Biên, nhẩn nha tắm suối nước khoáng nóng Thanh Hà. Và trong khi mọi người đang thả mình thư giãn trong bồn nước khoáng, tớ và Hải Vũ kịp phóng xe tìm một quán cafe để thưởng thức, ca vài bài hát cho thỏa chí tang bồng, rồi đủng đỉnh quay trở lại nhập cùng đoàn đi về Tuyên Quang. Tốc độ 60km/h không phải là quá nhanh đối với dân phượt, nhưng lại quá đủ để các chú công an có thừa lý do để dừng xe chúng tớ lại. Hay quá, các chú ấy kiếm tiền thật là dễ.
    Bữa trưa bắt đầu vào lúc hơn 14h tại nhà nổi Kỳ Phương, quán cá Sông Lô - nơi mà trước đây tớ, Hải Vũ, bạn Meat, Quốc quạ và em Hằng đã ghé thăm. Ngon - bổ - rẻ - đủ chất là những từ mà chúng tớ dùng để nói về bữa ăn cuối cùng của cả đoàn. Và ở đây, sự cao hứng tiềm ẩn trong một cơ số người bắt đầu nổi lên - chương trình đi Na Hang được thiết lập. Khi mà chúng tớ đã hoàn tất việc chia đồ, đổi xế và chuẩn bị ra xe thì trời bắt đầu mưa to. Kế hoạch của những người đi Na Hang bị hủy bỏ. Kế hoạch về Hà Nội của những kẻ còn lại vẫn còn hiệu lực. A lê hấp, chúng ta lên đường trở về với Hà Nội thân yêu.
    Nhưng sự cố xe cộ - vâng, lại là xe cộ - khiến chúng tớ bị chậm đi khá nhiều. Quyết định cuối cùng là xe Hải Vũ - Khánh sẽ ở lại hỗ trợ và sát cánh cùng xe bị hỏng đến ngày mai mới về. Tớ quay trở lại Hà Nội với một cảm giác bơ vơ "không nơi nương tựa" khi thiếu vắng Hải Vũ. Đoàn về Hà Nội bị thất lạc nhau ở ngay Tuyên Quang, nên mãi đến gần 20h chúng tớ mới xuất phát. Mặc dù hơi buồn buồn một tẹo thì tớ cũng phải thừa nhận rằng đoàn chúng tớ đi rất đẹp, rất nguyên tắc, rất pờ rồ. Từng xe từng xe một, với một khoảng cách nhất định, nối đuôi nhau. Ánh đèn pha loang loáng, ánh đèn hậu đỏ chót, đẹp thật là đẹp. Nếu không vì một chút băn khoăn nhỏ, thì có lẽ tớ sẽ có cảm giác phiêu một cách trọn vẹn hơn.
    Chúng tớ về đến Hà Nội lúc 12h đêm, kết thúc một chuyến đi vô cùng tốt đẹp và đoàn kết.

  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Định vuốt đuôi 1 tí
    Định đánh bóng 1 tí
    Định một số thứ 1 tí
    Nhưng
    Thôi
    Ko làm trò
    Chỉ định hỏi các bác thời tiết này đi bơi có lạnh ko
    Chỉ định hỏi anh alanh có mua được vé bơi giá rẻ ko
  6. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0

    dờ xêm
    (trừ tý thứ 3 ra nhé. Vô duyên quá cơ)
    Vespa Mod: giả nhời con nhà người ta đi kìa. Không ô kê thì trả dép cho con người ta còn về
    Hết
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tớ biết mai ngày kia và co thể là cả 1 tuần nữa không online được nên :

    Chúc mừng sinh nhật Heat

    Chúc bạn mau mau chóng chóng cố gắng kiếm được mục tiêu để hoàn thành kế hoạch mà những thằng rai nhà Đinh đang cố gắng phấn đấu ( giống bạn Fan và bạn Kủng)
    Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc!
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Sao chị không kể tiếp là về đến HN đã có đồng bọn tiếp đón chị, lo lắng cho chị thế kia. Đi chơi sướng nhỉ. Nhưng còn thiếu hình nữa chị ơi, kể thế này người ta lại tưởng chị sang box du lịch viết lại đấy
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nghe kể mà thèm quá đi mất, mình chưa được đi cung đường này bao giờ. Cho thêm 500 píc chờ đê.

  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đặt trước [​IMG]. Alanh nếu mua được vé bơi thì mua hộ tao một vé nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này