1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lời của Gió bùi ngùi:
    Chim gì thì mặc chim gì
    Đằng nào tao cũng làm gì có Chym
    (hỏi cái Fla thì biết)
  2. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhà này toàn bọn dở hơi
    Cái chỗ đẹp đẽ chửi nhau tơi bời
    Thích chửi đi chỗ khác chơi
    Mod alanh đến kêu trời chẳng thương
    Cái mặt nó chẳng phải thường
    Mày râu nhẵn nhụi soi gương cả ngày
    Nó mà tức giận ra tay
    Đập cho thằng béo ra ngay vỉa hè
    Thằng Ruồi như cái que tre
    Nó hẩy mông khẽ cũng oẹ cả cơm
    Chấp luôn kẻ tựa cái đơm (Meat)
    Que đơm lẫn lộn thịt tre hơn gì
    Gặp mod chớ có nói chi

  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhầm lẫn qin ơi
    Chim Trĩ sì pót chỉ chơi Gà tồ
    Giẽ Giun nhìn dáng rất đô
    Vì hay tập tạ - trông chờ nấu cao
    Thế nhưng hắn sợ mưa rào
    Ứớt cha hết cánh thế nào cũng tiêu

  4. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chớ có nói gì
    Tại sao lại sợ mod đì mod treo
    Lơ mơ thì mod cũng tèo
    Nhẹ thì đá đít, mạnh treo xà nhà
    Vam bỏ ngay tính sợ nha
    Đàn ông thì phải đúng là đàn ông
    Đã thế còn kêu bất công
    Người hai bình sữa, kẻ không có gì
    Nếu thích thì có khó chi
    Thái Lan Vam cứ việc đi sang làm
  5. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Haha
    Vam ơi dám ko chị bao tiền vé máy bay sang Thái cho mà làm, khỏi phải ganh tỵ
  6. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chết chết nhầm lẫn mất tiêu
    Lại đem Chim Trĩ gán liều với Cá Voi
    Quả này không khéo mình toi
    Thôi thôi tớ chạy chẳng ngồi lại đâu
  7. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cái gọi Gái xinh
    Sang Thái để làm Gái xinh tính dồi
    Đụng ngay mod cáy (cua) ôi thôi
    Trên thì xẹp lép dưới thời to ngang
    Nhìn mãi thấy chẳng phải hàng
    Chân thì ngắn tẹo đàng hoàng đi ra
    Gắn mác gái xinh về nhà
    Giao lưu gặp gỡ thế là gái xinh
    Nhìn vào mà thấy thất kinh
    Thôi thì trai phận ta dinh gái già
    He he he!

  8. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Tính chi mod cáy làng nhàng
    Tính chi mod cáy to ngang thân già
    Cát Tuyền giờ cũng thành bà
    Mấy ai được biết trước là đàn ông
    Thế mà giờ đã có chồng
    Tiếng tăm lừng lẫy cũng không kém người
    Vam ơi hãy cứ mỉm cười
    Sang Thái về rồi cưới người như Cua.
  9. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi đâu có dám đua
    Ông trời nặn thế phải thua ông trời
    Gái xinh gái xọt hết hơi
    Nhường cho mod cáy mod xơi cả đời
    Đây nói nhiều đã hết nhời
    Chẳng qua bức xúc vì đời bất công
    Bình có nhưng ruột lại không
    Đôi gò xẹp lép chỉ hồng lơ thơ
    Thơm lừng hai tiếng trai tơ
    Cha sinh mẹ đẻ đã cờ đuôi voi
    Sang Thái thì có mà toi
    Gái thì chẳng đặng tiệt ngay giống nòi
    Không tin gặp mod mà coi
    Đi về bụng ỏng mất toi cái cái cờ
    He he he!

  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay sặc mùi thơ, dã man
    Này thì thơ
    Xuân bao nhiêu tuổi ko già
    Bà bao nhiêu tuổi cũng là của tôi

    thơ của ông già 80 tuổi thì phải, lúc chiều e mới nghe trộm được bác Điên nặng nên học theo ông lão ấy mới hòng có bình có sữa.
    Mà bác này lạ, theo e bác nên đến Mộc châu ở Sơn la thì phải, tậu 1 con bò sữa, lúc ấy thì đầy kẻ ngậm ngùi than rằng
    Ông trời sao nỡ bất công
    Thằng 2 bình sữa còn tôi những 4, 5 bình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này