1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mai có nhậu nhẹt gì không nhỉ?
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Béo nhanh quên thế. Cậu chuyện là thế này:
    Ngày nảy ngày nay, có một trang trai thông minh tuấn tú, học hành tài ba. Chàng đã tốt nghiệp ĐH và nghe đâu sắp lấy bằng thạc sỹ. Công việc của chàng thì được đánh giá là thành đạt, độ hiểu biết cao vì chàng có cơ hội gia du trong và ngoài nước rất nhiều.
    Bỗng một hôm, sau khi cơm no rưọu say chàng mới ngồi nghĩ lại về cuội đời mình và đàm đàm với nhóm bạn. Nội dung cuộc đàm đạo đó ta có thể tóm tắt tạm thời như thế này ạ:
    Bạn: Chính ra tôi hâm mộ ông đấy.
    Chàng: hâm mộ gì tôi thế.
    Bạn: Đời người có vài việc lớn mà ông lại làm được cùng một lúc cả mấy việc.
    Chàng: ngơ ngác chưa hiểu
    Bạn: Này nhé. Người ta nói trong đời người "đàn ông" chỉ có mấy việc lớn là tậu trâu., cưới vợ, làm nhà. Ông làm nam nay được tận 2 việc lớn rồi. Theo tôi ông bán con xe....... của ông đi rồi mua con wawe tàu gọi là tậu trâu, thế là nhất ông chả thằng nào sánh kịp.
    Chàng: uh nhỉ, ra vẻ gật gù rất khoái
    Bạn: Như tôi đây cố mãi được nhõi việc mà việc này bị SEP tôi bảo "cái thằng việc cần làm thì không chịu làm....".
    Chàng: uh nhỉ, nhưng mà nói thật nhé tôi đang nghĩ xem việc lớn mà ông không làm được ý. Tôi làm nhưng mục đích thì chả biết là để làm gì. Này nhé: cơm tôi tự nấu được mà nấu rất ngon. Quần áo tôi cũng tự giặt được, nhà thì đảm bảo 3 tầng một tum tôi lau loáng cái là xong. Không biết lấy vợ về làm gì nhỉ??
    Một ông bạn khác (đã có vợ): tủm tỉm cười. Vài bạn còn lại thì ngơ ngác. Còn chàng thì sau một hồi suy tư nghĩ ra là có một việc mình chả tự làm được. Đó là lúc tăm không kỳ được lưng. Và chàng hớn hở nói:
    Ah, tớ nghĩ ra rồi, lấy vợ về để.............
    Câu chuyện còn khá nhiều đoạn hấp dẫn và đề nghị bạn Péo bổ sung vì nhân vật đó chính là bạn của Péo. Tớ chỉ hóng được thế thôi.
    Nice weekend cả hang.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 04/07/2008
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 04/07/2008
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đài ơi có tớ nhưng mai tớ vẫn phải đi làm. Nếu thượng viện có họp thì cho tớ xin 530đ SMS nhé.
    @Mod: xóa bài nào của tớ đấy . Bài nào trong cái nhà này tớ viết đều có ý nghĩa và phù hợp nội dung nhá nhá nhá.
  4. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi cho tớ bận ngày mai nhá
    Chúc cả làng cuối tuần vui vẻ!
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vẻ vui tuần kuối nhà Kả!
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em đã về tới nhà, báo cáo có tý đồ ăn cần xử lý gấp, báo cáo cả nhà chiều nay (thứ hai, ngày 07/07) nhà mình tụ tập cafe hay trà được không ạ?
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hê lô ngày mới, tuần mới.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc tốt
    (Hôm nay mát giời mà cũng chẳng thấy đứa nào vào đây)
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào cả hang. Chúc một tuần làm việc vui
    Báo káo luôn là đã về Hà lội, tình hình là xuống biển tắm cũng mò được vài con mực khô. Bố trí hôm nào góp vui với Lèo cái nhỉ. Nhà cho cái lịch còn biết đường đặng mang đi. Có gì có khi cứ YM mà nói nhở
    @ Em Yêu: Bài nào bị xoá thì xem PM là biết mà. Đọc đi rồi hãy thắc mắc nhá. Với những PM mùi mẫn quá thì đừng chụp màn hình lên đây là được
    @ Radio: Quà ở bển đâu nhở?
  9. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tao sắp đi đà nẵng hội an 1 tuần, nhà mình có ai gửi gắm gì ko, tiện thể cho tao xin địa chỉ tụ điểm ăn chơi thác loạn ở trong đó.
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Mót: quái lạ, log in ko thấy bị xoá bài, thế mà sao bài viết mấy hôm cuối tuần của tớ và Én nó chạy đâu mất tiêu nhỉ?
    @ Thủ: có gì mà phải nhắn nhủ, đương nhiên đi chơi về là phải có quà rồi.
    @ cả nhà: tuần mới vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này