1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯ Đinh Tỏằà - 1977 ọá?ồã?õ"Â (Vol.17) ỏfƯ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: em *Mit* 16/7, Nhỏ?ưt Minh (Nn_

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tớ tặng bài này cho mấy bạn làm thơ nhá!
    Làm thơ
    Làm thơ như đi chợ,
    Thì ra chợ làm thơ
    Thơ thì bày ở giữa
    Ngổn ngang đống người mơ
    Bà bún riêu cởi mở
    Cô rau muống vẩn vơ
    Liếc qua anh hàng thịt
    Vắng khách, ngồi mộng mơ
    Thơ chui vào quán cóc
    Người ngồi như Bụt mọc
    Chiếc loa rè than khóc
    Hồn hiếc chạy lông bông
    Thơ chuồn vào lớp học
    Chữ nghĩa bò mệt nhọc
    Hàng cây buồn than khóc
    Học trò ngồi chóc ngóc
    Thơ nằm khoèo trong nhà
    Thi Sĩ gạo chẳng ra
    Ô hay đời vắng lạ
    Thơ rầu rĩ như ma
    BR
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thơ rầu rĩ như ma
    Hóa ra là thơ cậu
    Tớ có biết thế đâu
    Cứ tưởng là thi sỹ
    Đọc càng thêm rầu rĩ
    Viết đến đây thì bí
    .........
  3. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thơ của thằng Gió bí quá nên cả cái hang này chạy hết rồi.
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đâu hết rồi nhỉ? Chẳng thấy ai. Tự dưng trời mưa em thấy buồn và muốn nói chuyện với ai đó quá.
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần đã bị tụt xuống trang 2 roài. Kéo lên phát thaoi, bọn chym trọc chạy đâu hết roài nhể ...
  6. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lao xao tiếng gió Thuỷ hâm
    Ầm ầm tiếng sóng làm câm tiếng Đài
    Thẫn thờ Lười ngồi đợi giai
    Vo ve Ruồi đến hình hài que tăm
    Thằng Béo là ....ó ăn tham
    Pành pạch vỗ cánh em Yêu làm hàng
    Luôn mồn sì trét Hà Anh
    Khoai Tây mắc bệnh lại thành Hà Khoai
    Làm mod những tưởng mình oai
    Thằng Alanh đó tay sai cho làng
    Sát thủ ăn bửn nhất hang
    Cơm rơi cơm vãi mít xanh cũng xài
    Thiên hạ đệ nhất đẹp trai
    Sáng bừng Vam đến tóc dài ngang vai
    He he he

    [nick]
    Được KenKenKing sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 14/04/2008
  7. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Dù ngang phè phè nhưng vẫn nên giữ lại Vam tóc dài nhặt lá đá ống bơ ạ
  8. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được kenkenqueen sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 14/04/2008
  9. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán cái cậu này chưa
    "Thơ ngang", là họ nói bừa vậy thôi
    Cho dù ngang thật, ôi giời
    Mình thơ con cóc, ai cười mặc ai
    Bạn Vam ơi hãy sửa bài
    Nếu không tớ chẳng còn ai thơ cùng
    Lùng nhùng quá đi
  10. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ quá dồi chú Vam ơi
    Nhìn mặt của chú - tưởng mặt dơi
    Loáng bóng - nhẵn thín - tóc ngang vai
    --> Thất tình - làm thơ - đú với đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này