1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`ỏfƯ´¯) M?ạa ?'ông y?êu thặ?ặĂng - nhà sỏằ' 2 - NặĂi kỏ??t nỏằ'i nhỏằ?ng tr?Ăi tim cỏ?Đn ỏằĐ ỏ?Ơm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pink_tiger_1986, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Đường vào tim em ôi băng giá
    Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa,
    Mưa rơi trên đường thầm thì
    Vì đâu mưa em không đến
    Đường vào tim em mây giăng kín
    Bàn chân anh trên lối đi không thành
    Những đêm khuya mưa buồn một mình
    Có khi cho ta quên cuộc tình.
    ĐK
    Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa
    Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua.
    Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau,
    Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió.
    Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố
    Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa,
    Ôi bàn tay ai đã giắt em chiều nay?
    **
    Đường vào tim em bao cơn sóng
    Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng
    Trái tim em muôn đời lạnh lùng
    Hỡi ơi, trái tim mùa đông.
  2. p0003

    p0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Pink yêu đời thế
    Được boyyeudoi sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 16/12/2008
  3. emlaai555

    emlaai555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhà mùa đông dạo này xuống quá chẳng thấy off ẹp gì cả
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì hơi liên tục, thuốc ngấm còn chưa kịp ra ngoài hết mà lại như muốn ốm nữa! Dần thấy không yêu mùa đông
  5. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái nhà này lên.
    Mùa đông lạnh kinh, làm mình ốm nghỉ cả tuần.
    Nhưng mà vẫn yêu mùa đông.
    Năm ngoái tầm này tất tả đi tết các thầy cô, rét buốt gần chết.
    Năm nay sự nghiệp học hành đã xong xuôi, bỗng dưng ước được tất tả như năm ngoái.
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa đông lắm.
    Nhớ mùa đông nhiều...
    Thèm gió mùa đông bắc lạnh buốt lùa qua cổ, hai vai sẽ rung lên, trời xám nhạt bồng bềnh như nhuốm sương, cây cối xào xạc lá vàng lá đỏ, những con phố nhỏ trầm lặng dài thêm...
    Nhớ mùa đông,
    ngày nắng cháy hanh vàng
    cỏ cây thơm giòn phai áo bạc
    xôn xao từng nhánh khô gầy
    dã quỳ rộn ràng tình tự
    từng chồi non chờ căng nhựa sống bung ra
    và sương thanh cánh gió trong ngần.
    Nhớ mùa đông
    nhớ, nhớ thật nhiều.

    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/04/2009
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mùa đông chết rồi

Chia sẻ trang này