1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠ CuỏằTc thi viỏ??t lỏằ?i chúc nh?Ân ngày 8/3 õTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miss_U_so_much, 24/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ỏfƯõTƠ CuỏằTc thi viỏt lỏằi chúc nhÂn ngày 8/3 õTƠỏfƯ

    Đúng ngày này năm ngoái có 1 cuộc thi được phát động, năm nay cuộc thi vẫn được tiếp diễn, hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ tất cả các thành viên.
    Link của topic cũ: Cuộc thi viết lời chúc dành cho những người phụ nữ bạn yêu quý nhất nhân ngày 8/3 (mọi người có thể vào để đọc lại những bài dự thi năm ngoái)
    Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày 8/3, 1 dịp để các đấng mày râu bày tỏ tình cảm của mình với tất cả những người phụ nữ mà họ yêu quý nhất. Có thể là bà, là mẹ, là em, là người bạn gái thân thiết hay cũng có thể là người yêu, người bạn đời của họ. Vậy thì tại sao ko dành cho những người phụ nữ ấy những lời chúc tốt đẹp nhất nhỉ?Với ý nghĩa như vậy, cuộc thi viết lời chúc chính thức được khai mạc.
    Điều kiện dự thi: Tất cả các bạn ko giới hạn tuổi tác và giới tính đã, đang là thành viên của box tình ******** yêu nói riêng và của ttvnol nói chung.
    Thời hạn nhận bài dự thi: bắt đầu từ giờ phút này (24/2/2007) cho đến hết ngày 6/3/2007
    Cách thức dự thi: Các thành viên muốn dự thi, có thể gửi bài trực tiếp tại đây, càng ngắn gọn, súc tích càng tốt. Mỗi thành viên có thể gửi nhiều bài dự thi (vì mỗi người đều yêu quý rất nhiều người phụ nữa khác nhau mà), các bài dự thi sẽ được tính riêng rẽ theo bài. Hãy gửi đến những người phụ nữ những lời chúc tốt đẹp nhất nhé!
    Cách thức chấm điểm: Sẽ có 2 BGK:
    +BGK thành viên (tức là tất cả những người quan tâm đến topic này đều có quyền chấm điểm cho các thí sinh): Mỗi bài viết của thí sinh đều có chức năng vote, số điểm sẽ tính theo số * nhân với số lần mà bài viết đó được vote,(mỗi thành viên có thể vote cho bài viết với thang điểm ít nhất là 1* và nhiều nhất sẽ là 5*). Nếu có thể, các bạn hãy vote cho tất cả các bài viết, tuỳ theo điểm mà các bạn đánh giá cho bài viết đó.+BGK riêng: Sẽ là những người có uy tín của box, mỗi người cũng sẽ tự chấm điểm các bài viết theo cảm xúc riêng của họ.Và số điểm cuối cùng của các bài viết sẽ là số điểm của BGK thành viên + số điểm BGK riêng.
    Thành viên trong BGK riêng dự định: thanchettc, wildman1979, lesbian_8283 và miss_U_so_much  (Nếu ai đó vì lý do gì đó ko tham gia được, PM cho tớ)
    Cơ cấu giải thưởng:- 1 Giải đặc biệt (lời chúc phải vừa hay, vừa có ý nghĩa): 1 món quà có ý nghĩa và 1 tấm card có ghi lời chúc của bạn, sẽ được gửi tận tay người nhận (nếu ở Hà Nôi), còn nếu ở các vùng ngoài HN, các bạn sẽ nhân được số tiền là 100.000VNĐ và 1 tấm card tương tự.
    - 2 Giải dành cho những lời chúc có ý nghĩa: 1 tấm card kèm theo lời chúc của bạn đến người nhận.
    Chú ý: Bài dự thi phải là cảm xúc thật của các bạn, ko được sưu tầm hoặc sao chép từ bất cứ tài liệu nào. Những bài ko đúng quy định sẽ bị loại trực tiếp. Thêm 1 lưu ý nữa vì năm ngoái đã có rất nhiều bạn nhầm, đây là cuộc thi viết lời chúc nên những bài dự thi chỉ là những lời chúc thôi, ko phải là những bài cảm xúc dài của các bạn về những người phụ nữ yêu quýCác thành viên có thể chấm điểm ngay khi có bài dự thi, hoặc cũng có thể chờ hết hạn nộp bài rồi chấm 1 thể.Hạn cuối để vote là 0h0'' ngày 7/3/2007. Trưa hoặc tối cùng ngày BTC sẽ công bố kết quả cuộc thi. Sau khi nhận kết quả, các thí sinh PM ngay địa chỉ để món quà có thể đến tay người nhận vào đúng ngày 8/3. Hạn cuối để nhận địa chỉ là 0h0'' ngày 8/3/2007. Trong ngày hôm đó, chúng tôi sẽ lập tức chuyển món quà cho bạn.
    PS: Rất mong các bạn ủng hộ nhiệt tình, chấm điểm công bằng khách quan. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp![​IMG]Bài dự thi post luôn tại đây, những bài ko liên quan đến cuộc thi, các mods làm ơn del giùm để việc chấm điểm được thuận lợi. Nếu có bất cứ câu hỏi nào các bạn cũng có thể post tại đây, sau khi BTC đọc được sẽ PM riêng câu trả lời cho bạn, đồng thời del luôn câu hỏi bạn đã post
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    (chuyện ngoài lề )
    ha ha
    hay quá ,Luuchivi sẽ là người đầu tiên được gửi lời chúc này đến chị em phụ nữ
    thật lòng cũng chẳng biết viết gì
    chẳng nhẽ lại cứ nhai đi nhai lại không biết chán mấy lời chúc đã trở thành kinh điển đã quá mòn hay sao?
    nhưng có một điều mà Vĩ tâm đắc khi nói đến chị em phụ nữ
    vâng chỉ một điều thôi nhưng cái điều thiêng thiêng ấy theo mình khó nói lắm dường như chỉ có thể cảm nhận được từ chính tâm hồn trái tim của mỗi một người của mỗi một người đàn ông
    và điều ấy được thể hiện trong bài thơ sau đây
    lời chúc của Luuchivi là bài thơ này :

    (đây mới là lời chúc)
    Xuân Quy?nh
    Thơ vui về phái yếu
    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chính phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
    Biết bao điều quan trọng được đề ra
    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
    Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...
    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...
    Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.
    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học... hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
    1986​
    (chuyện ngoài lề )
    mong cánh đàn bà con gái đừng làm khổ đàn ông chúng tôi,
    chúng tôi khổ nhiều quá ,chúng tôi cứ hay bị lú.trước đàn bà ,
    nhan sắc là con dao hai lưỡi
    mong một ngày nào đó không còn 1 thằng đàn ông nào bị lú vì nhan sắc của người phụ nữ mà chỉ bị lú vì đức tính anh hùng dũng cảm trung hậu đảm đang
    (không biết mình có viết sai chính tả hay không nữa )
    (thật ra thì Luuchivi tham gia chủ đề này cũng chẳng phải vì món quà hấp dẫn kia đâu
    thật ra món quà ấy đối với mình quá bình thường so với những gì mà Luuchivi có
    đời người trôi đi nhanh lắm mà mình chưa làm được một việc gì có ý nghĩa thì đây sẽ là cơ hội
    ngày mùng tám 8_3 sắp đến gần mình cũng như bao người đàn ông khác cũng muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa cho ngày phụ nữ
    theo bạn thế nào là thành công ?
    đối với mình thành công là khi mình viết thật lòng những gì mình suy nghĩ trong cái ngày hết sức thiêng liêng này
    thành công là khi những người phụ nữ trên diễn đàn này đọc được lời chúc của mình .......thế thôi ...chắc cũng chẳng được phần thưởng nhưng mình thấy mình đã làm được 1 việc có ý nghĩa đối với mình thế là đủ lắm rồi
    Nhân ngày mùng 8_3 Vĩ muốn gửi lời chúc mang theo những gì tốt đẹp nhất đến tất cả chị em phụ nữ trên đất nước Việt Nam thân yêu , đến người yêu tương lai của Luuchivi _người mà Vĩ luôn tìm kiếm và cuối cùng là đến người Mẹ của Luuchivi _người đã nuôi mình khôn lớn
    cảm ơn ban quản trị đã tạo dựng một chủ đề bổ ích để cánh đàn ông nói hết những suy nghĩ tình cản của mình trong ngày 8_3)
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 24/02/2007
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Trà ơi ! tuy chúng mình ko thể đi chung 1 con đường nhưng Phương sẽ vẫn mãi yêu Trà và Phương chúc Trà sẽ mãi mãi xinh đẹp như cái tên mà một loài hoa đã mượn của Trà nhé ! Mãi yêy Trà
    "Hoa nào mà chẳng là hoa
    Hoa Trà cũng chỉ là hoa thôi mà
    Mà sao Trà đẹp như hoa
    Phải chăng hoa đẹp nhờ mang tên Trà"
    bài này em đã pos bên "tư vấn tình yêu rồi"
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    bài dự thi của Sún bắt đầu nhé !!
    "Chị yêu,mặc dù em mới biết chị thôi nhưng hình như được biết chị đúng vào thời điểm em cảm thấy cần có chị nhất ! Khi vào "nhà mình"em được chị cho em khóc thoải mái nhất & được hiểu rằng mình phải cứng rắn lên rất nhiều !
    8-3 này chúc chị yêu của em ngày càng xinh hơn,mọi điều tốt lành sẽ đến với chị & yêu em cùng "nhà mình" hơn !!
    Em yêu và cám ơn chị thật nhiều ! "
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    mùng 8 tháng 3, tự chúc mình trưởng thành hơn, gặp anh bạn "công việc thật tốt" trên con đưòng đi tới hạnh phúc! Mạnh mẽ lên nhé!
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Dù em đang ở xa anh nhưng trái tim anh luôn chỉ hướng về một phía mà nơi đó có em... 5 tuần xa cách biết bao nhiêu là nhung nhớ,làm sao nói cho vừa? Anh vẫn đợi em về như ngày ta mới yêu nhau... em nhé.Chúc em 8-3 thật hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười... nhanh rồi về với anh vợ yêu nhé
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    8.3.2007
    Trong cuộc đời của bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể thiếu vắng bóng hình người phụ nữ. Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng cười, một lời nói dịu dàng hay một sự quan tâm trìu mến cũng đủ làm cho người đàn ông hạnh phúc. Cuộc sống sẽ thực sự buồn thảm và vô vị nếu như thiếu vắng những bóng hồng họ chính là ánh nắng ấm áp rọi vào tâm hồn của người đàn ông là nguồn vui, nguồn động viên mạnh nhất khi đàn ông vấp ngã. Cám ơn thực sự cảm ơn sự có mặt của người phụ nữ thật mong tất cả phụ nữ trên đất nước này luôn hạnh phúc, trẻ, khoẻ và lúc nào cũng mỉm cười

  8. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, chủ đề rất hay. Nhân đây mình xin được gửi lời chúc tới mẹ của mình
    Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ sức khỏe và không còn phải chờ cơm con mỗi tối. Chúc mẹ sớm có con dâu như mẹ mong muốn.
    Đứa con một của mẹ.
  9. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới mẹ của con :
    Con thật mong tóc mẹ đừng nhanh bạc, mắt mẹ đừng trũng sâu, bàn tay mẹ luôn ấm nóng để sưởi ấm bàn tay lạnh giá của con. Mẹ đừng buồn vì chả bao giờ chị em con nói lời yêu thương với mẹ chúng con luôn làm những việc khiến mẹ buồn lòng. Đã có lần mẹ phải khóc vì không thể dạy được chúng con. Thực sự chúng con xin lỗi. Nhưng mẹ ơi xin mẹ đừng giận chúng con sẽ sửa chữa dần dần chúng con sẽ lắng nghe mẹ nói, sẽ luôn ngoan và lễ phép với tất cả mọi người . Chắc chắn rằng một ngày không xa chúng con sẽ làm cho mẹ luôn mỉm cười hạnh phúc. Hãy tin ở chúng con mẹ nhé.
  10. gassu

    gassu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
     Ai sinh chúng ta ra ?---------------------------------------------> Mẹ
     Ai yêu chúng ta nhất?------------------------------------------>Người yêu bạn
    Ai thương chúng ta nhất?--------------------------------------> Chị của bạn
    Ai là người mà bạn nhức đầu nhất ------------------------->Bạn gái thân của bạn
    Ai là ngươi làm bạn bực nhất?---------> Em gái bạn
    HỌ ĐỀU LÀ PHỤ NỮ PHẢI KHÔNG NÀO????????????
    NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 THAY MẶT CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI (LOÀI NGƯỜI- PHỤ NỮ) CON CHÚC MẸ LUÔN VUI VẺ , LUÔN TRẺ  TRONG MẮT CỦA  CON , LUÔN LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CON ĐI.... CHÚC  CHỊ CỦA EM MÃI LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM NHẤT , EM MONG CHỊ LUÔN BÉO TAI EM NÈ!!!!LUÔN HẠNH PHÚC VỚI CUỘC SỐNG  MÀ CHỊ Đà CHỌN .CHÚC CHO EM NGƯỜI YÊU CỦA ANH SẼ MÃI VUI TƯƠI, MÃI LÀ NGƯỜI BÊN ANH KHI ANH GẶP KHÓ KHĂN,LÀ NGƯỜI CHỈ CHO ANH ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC ....CHÚC MI LUÔN THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG MA MI Đà CHỌN , TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC, CÔNG VIỆC MI MONG MUỐN ... CHÚC EM CỦA ANH XINH HƠN, LUÔN CƯỜI , VÀ ĐỪNG QUẬY ANH NỮA NHA!!!!!!!!!
       LỜI CUỐI CÙNG TÔI CHỈ MUỐN KHẲNG ĐỊNH LÀ HAPPY WOMAN -->8/3
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này