1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠ CuỏằTc thi viỏ??t lỏằ?i chúc nh?Ân ngày 8/3 õTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miss_U_so_much, 24/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu, con yêu mẹ nhất!
  2. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con xin cám ơn tất cả những người mẹ đã sinh ra những đứa trẻ trên đời và dưỡng dục chúng thành những con người biết sống để yêu thương ! <= tự nhiên mình nói hay thía ? <= cũng giật cả mình lun !
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cảm ơn cuộc đời sống đã sinh ra những người phụ nữ tuyệt vời, những người đã luôn bên con ,giúp đỡ con những lúc con khó khăn ,cũng như chia sẻ niềm vui cùng con , nhân ngày 8/3 con xin giửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ tuyệt vời đó , xin cảm ơn .
  4. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Con chợt khóc, nhẹ nhàng quay mặt đi. Nụ cười của mẹ, lâu lắm rồi con mới thấy mẹ cười hạnh phúc thế. Yêu làm sao những phút giây đó. Mẹ là người mà con có thể ôm và không cần phải che giấu cảm xúc của lòng mình. Ngàn lời hay muốn gửi tới mẹ, nhưng con chỉ cầu mong nụ cười lúc nào cũng bên mẹ của con.
    ---------------------------------------
  5. ngayhomquaa

    ngayhomquaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ là phụ nữ, và tớ chúc cho tất cả chị em phụ nữ từ em gái sơ sinh mới đẻ, thiếu nữ mới lớn đến cụ bà rụng răng tóc hói một ngày 8-3 đầy quyền uy, đầy lửa, có thể thống trị lũ đàn ông một cách tơi bời, te tua, tuột luột , ít nhất là trong ngày hôm nay!!!!
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu thượng đế sinh ra phụ nữ trước, người đã kô sinh ra các loài hoa, Hãy luôn tự tin khi mình là một người phụ nữ và hạnh phúc thật nhiều vì điều đó bạn nhé !!! chúc 8/3 vui vẻ,
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đôi dòng tâm sự :
    Tháng 3 có 1 ngày - ngày con nhớ nhất, đó là ngay sinh nhật Mẹ ! Thật may mắn và hạnh phúc cho những người phụ nữ sinh đúng ngày mà cả thế giới chúc mừng : Ngày 8/3 ! Mẹ sinh vào 1 ngày thật đáng nhớ, với con Mẹ thật tuỵệt vời
    " Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi ! "

    Con làm sao có thể quên được ngày mẹ sinh con vô cùng vất vả,mẹ lại không có sữa để nuôi con nên con đã suy dinh dưỡng,3 năm trời con mới biết đi .Mẹ đã phải bán hết những vật gọi là kỉ niệm chiến trường như chiếc đồng hồ,chiếc màn gió ..............( ngày xưa mẹ từng là cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ ) .Vậy mà khi con 4 -5 tuổi mẹ lại phải chịu 2 nỗi đau vô cùng lớn đó là sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại và của bố, nhưng rồi mẹ đã gượng dậy sau nỗi đau ấy, con hiểu mẹ vì con mà đã làm tất cả những điều ấy !
    Con hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình mình còn nghèo - khi mà bố ra đi quá sớm (mẹ có thể đi bước nữa ) nhưng không ! mẹ đã ở lại nuôi con khôn lớn trưởng thành.Mẹ dạo này gày quá ! con thương mẹ nhưng không thể nói hết bằng lời,con không ưa những lời nói sáo rỗng,con muốn mẹ thấy những điều ấy trong mỗi việc con làm ! Con lại sắp phải xa mẹ rồi,cái điều mà con không bao giờ muốn,nhưng con biết trong sâu thẳm tâm hồn,mẹ vẫn muốn con thành đạt - mẹ nói cuộc đời con không thể khổ như mẹ được !
    Con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa,không được hưởng những dòng sữa ngọt ngọt của mẹ từ khi con mới sinh ra,con đã mất cha từ khi còn rất nhỏ...................nhưng con luôn tự hào bởi con có mẹ,bởi mỗi bước đường con đi mẹ luôn dõi theo và ủng hộ con để rồi hôm nay con đã khác xưa rất nhiều ! Con bản lĩnh hơn,mạnh dạn mà đối diện với thử thách trong cái muôn mặt của cuộc sống đời thường,dù có mỏi con cũng không gục ngã,con không còn khóc mỗi khi tủi thân - những giọt nước mắt chảy ngược ! Cây đắng đã ra mùa quả ngọt,vì đâu có sự thay đổi kì diệu thế mẹ ơi?
    *****************************************************************
    Tháng 3 với những ngày lễ kỉ niệm quan trọng, chúng ta có ngày 8/3 để hướng về và tôn vinh những người bà, người mẹ, chị em gái - mỗi người là một bông hoa thắm trong vườn hoa đủ sắc hương của dân tộc Việt Nam. Xin gửi những thông điệp chân thành nhất như 1 lời tri ân đến với :
    Mẹ yêu : Lòng biết ơn, sự thành kính và vô cùng yêu thương của con dành cho Mẹ sẽ luôn còn mãi như loài hoa BẤT TỬ mà Mẹ yêu thích nhất !
    Những người Bà, người Mẹ, người Chị, Em gái : Hãy luôn tự hào rằng : MỘT NỬA THẾ GIỚI LÀ PHỤ NỮ !.Phái ĐẸP không chỉ là hình thức mà còn ĐẸP cả tâm hồn để luôn xứng danh với 8 chữ vàng mà Bác đã trao tặng : " ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG "
  8. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    " Kính chúc chúc các bà các mẹ, chúc các chị ,các bạn và các em ngày 8-3 thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và bè bạn...".
    Lại sắp đến 8-3, cách đây gần 1 năm, khi ngày 8-3 của năm 2006 vừa qua được vài ngày ,anh và em quen nhau và mau chong trở lên thân thiết . Em sắp thi Đại học còn anh là SV đã được 3 năm...Ai đó bảo rằng " đừng tin vào những tình cảm nhảm nhí trên mạng...", thật điên rồ em nhỉ , chúng mình đã thân thiết ngày từ những ngày mới quen nhau, em say sưa kể cho anh về những ước mơ ,những hoài bão đầy mơ mộng và lãng mạn của cái tuổi mà anh vừa mới bước qua.Chúng mình trở thành anh em, "em gái của anh" , anh đã gọi em như thế trong niềm vui va tự hào mỗi lần gặp em.
    "Em tin rằng rồi em sẽ tìm được người bạn đồng hành lý tưởng và anh cũng vậy..".Năm đó em lên HN thi, anh không nhiều thời gian để đưa em đi chơi như đã hứa , anh còn bận đi coi thi ở nơi khác , tất cả những gì anh làm được là đi chơi cùng em 1 buổi tối ngắn ngủi...Rồi thật là bất hạnh, người bạn thân nhất của em qua đời ; em bỏ mặc lại tất cả , bỏ lại bài thi còn dở dang, bỏ lại nhưng lời động viên của bạn bè và người thân để về với bạn mình, anh hiểu là tình cảm của em quá sâu nặng, anh không trách em vội vàng bỏ lỡ kì thi, anh thương em chịu nhiều rủi ro và bất hạnh.Khi bạn còn nằm viện em vốn không còn muốn thi ĐH để chờ người bạn cùng chơi cùng học với mình: "Vâng, em sẽ đi thi như anh muốn nhưng với điều kiện, nếu em về mà bạn em không còn, anh phải cùng em về tiễn bạn ấy và thay thế bạn ấy- trở thành người bạn thân nhất của em...".Anh bận coi thi và không giữ lời hứa,anh không kịp về nhìn mặt bạn em 1 lần...Anh biết biết là em rất đau đớn trong cú sốc tình cảm sâu nặng ấy, anh không nói, em không nhắc lại nhưng anh luôn coi em là ngưòi em, người bạn thân thiết nhất.....
    "Hằng ngày , em thức dậy , đi chợ ,nấu cơm ,nghỉ trưa...buổi chiều ra ngồi bên mộ bạn....."
    Rồi em lại háo hức chuẩn bị cho kì thi mới trong niềm tự tin vốn có."Em đã muộn 1 năm rồi , em nhất định sẽ học ĐH để đễ được vòi quà anh trai.. ".Anh chờ đợi ngày ấy, anh tin ở em, chúng mình vẫn thân thiết như thế , em vẫn đòi quà 20-10, quà SN , quà Trung Thu, quà tết của anh, anh xin được ghi nợ để sau nay sẽ trả hết.Em vẫn kể và chia sẻ khó khăn trong những bài ôn thi....
    Thế rồi tai hoạ lại ập xuống lần nữa, lần này là chụp hẳn lên mình em , em bị mắc 1 căn bệnh không thể chữa khỏi, em không còn sống được bao lâu nữa.Anh nghẹn ngào trước tin xấu của em."Em muốn được thi ĐH , em muốn được là SV , nhưng chắc không còn kịp nữa rồi...".Sao ông trời lại tàn nhẫn với em tôi như vậy, sao người không cho chúng tôi 1 cơ hội??Nhìn em vui vẻ vờ làm nũng anh mà anh đau rát từng khúc ruột."Chỉ còn vài tháng nữa thôi anh ạ, em không sợ chết, em chỉ tiếc là không kịp làm những việc còn dở dang, em buồn vì không được dự đám cưới của anh, em muôn thấy anh hạnh phúc trong ngày cưới, em muốn được tặng hoa cho chị dâu của em....".Em ơi, em đừng lo lắng gì nhé, sau này khi tổ chức đám cưới, anh sẽ nói với "chị dâu" em rằng "còn 1 người nữa không đến nhưng đang cầu chúc hạnh phúc cho chúng ta..."
    Nhìn em từng ngày mòn mỏi trong những cơn đau bất chợt,đếm từng ngày trôi qua trong tuyệt vọng, anh chẳng biết làm gì cả, tại sao con người lại bất hạnh như vậy ,ông trời có cần thiết phải cho con người biết trước là họ sẽ phải chết , nhất là cái chết không còn xa nữa?Tại sao tất cả những bất hạnh lại cứ nhằm vào em gái tôi?
    Lại sắp đến 8-3 , em lại vòi quà anh, trời ơi ,anh nào tiếc gì với em nữa.Anh chỉ tiếc là không chia sẻ cuộc đời này cho em được, tiếc là không thay em làm những điều con dang dở...em gái xấu số ,bạc phận của anh!
    Và các bạn của tôi, các anh,các chị ,những người đã ngồi đọc bài viết này, tôi không mong các bạn vote * cho tôi, tôi mong mọi người hãy giúp tôi gửi những bức thiệp thật đẹp đến em gái tôi , em tôi không nhiều bạn ,lại càng không nhiều bạn thân ; một lời chúc , một tấm E-card có thể giúp em tôi 1 lần sống trong tình cảm của cộng đồng, của bạn bè trước những ngày chẳng bao giò gặp lại...Những lời chúc, những tấm thiệp xin các ban gửi đến địa chỉ : thuananhtb288@yahoo.com hoặc rongcoi288@yahoo.com
    Tôi xin chân thành cám ơn các bạn!
    www.naskita.org/
    www.thiepdientu.net/
    www.ecard.com/

  9. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chúc mẹ sẽ không bao giờ phải phiền muộn thêm về con nữa, sau khi sự thật này được phơi bày. Thật lòng con không đáng, mẹ ạ..
    Chúc mẹ sẽ sớm được hưởng niềm vui, dài lâu hơn, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay mẹ dường như chưa có được - hoặc có, nhưng chưa đầy đủ..
    Chúc mẹ luôn bên con, lâu hơn nữa, đủ để con bù đắp lại những gì mẹ đã phải chịu đựng..
    Chúc mừng mẹ nhân ngày 8-3...
  10. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lúc anh khóc vì em. Hãy cười thật tươi như em vẫn từng.
    Sau mỗi đêm anh mất ngủ. Hãy ăn một bát bún to như em vẫn thích.
    Sau mỗi lần anh thở dài. Hãy nghe một bản nhạc mà em vẫn hay hát cho anh nghe.
    Uống thuốc/Quấn khăn/Ăn bánh/Ngủ sớm/Đi xe cẩn thận...
    Anh lại biến lời chúc thành cái gì thế này?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này