1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ(¯`°õ?Â.õTƠỏfƯõTƠ Bỏ?Êo B?ơnh -:?Ư:- Tặ? thỏ?? bỏ??n thỏằĐng mỏằ?i th&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi grinfilldo, 04/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Híc, khổ thân em, dân Nhật nói TA tệ kinh hồn. Chị gặp vài người rồi, tất nhiên cũng có người nói hay (thường thường là tụi trẻ thôi), phải căng tai mà nghe đấy. Nghe TA mà tưởng đang nói TN, chia buồn cùng cô. Sếp bên chỗ mới của chị người Pháp, giờ sang nghe TA như TP, chả hiểu gì luôn. Bây h mới thừa nhận bọn Mỹ nói dễ nghe nhất. Dân Anh nói chuẩn dưng tụi nó ỉ thế là dân Anh nên nói luyến láy với nối từ kinh hồn. Nghe toàn thấy âm gió. Chắc tại mình còn dốt nên mới thế.
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy chị em nhắn nhủ nhau xúc động quá. Dưng toàn liên quan đến cờ bạc. Cười chảy nước mắt.
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Quên, chưa thông báo. Nhà tiếp theo - nhà số 16 sẽ do Điêu xây. Đáng lẽ Điêu sẽ là chủ nhà này, dưng do mạng có lỗi nên bạn Mèo xây hộ. Nhà tới Điêu sẽ vẫn đảm nhận vị trí này. Chỉ chờ confer để có tên là xong.
  4. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Hị, thì giờ toàn thía, nhà mình hnay vắng quá, tối chủ nhật có khác, mà chị dép cũng đi cả ngày roài hok mệt à
    Nhà mới ai làm chủ đây nhở, để anh A qua hay chị Hằng đi
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có mệt tí tí dưng đi cả ngày chả vào nhà được tí nào nên chị áy náy quá. Trông nhà thêm lúc nữa vậy.
    Nhà tới Điêu làm chủ mà. Hỏi nhiều thế?
  6. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Chết, em quên, anh Điêu hụt làm chủ nhà nì, còn cái tên, confer thôi, mai đi
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tối mai được đấy. Tối t.3 bố chị đi công tác về rồi, lại chả được ngồi máy muộn.
    Cả nhà ơi, tối may confer chọn tên nhà mới nhé.
    Yêu cầu chủ nhà mới (đã hụt mất 2 lần) - anh Điêu phải có mặt sớm và đúng giờ để buổi Confer được thành công tốt đẹp!
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,
    Chị đi ngủ nhé. Cô trông nhà giùm chị. Chúc cô ngủ ngon!
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  9. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị dép ngủ ngon
    Em trông nhà một mình vậy, bùn bùn...
  10. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, cưng của em out để làm cái gì với cái máy tính mất roài, ngồi một mình nghe nhạc suông...
    Notice me, take my hand
    Why are we strangers when our love is strong
    Why carry on without me?
    Everytime I try to fly I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, it''s haunting me
    I guess I need you baby
    I make believe that you are here
    It''s the only way I see clear
    What have I done, you seem to move on easy
    And everytime I try to fly I fall without my wings
    I feel so small
    I guess I need you baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you baby
    I may have made it rain, please forgive me
    My weakness caused your pain
    And this song is my sorry ....​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này