1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ(¯`°õ?Â.õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ nHà LibRa .õ?°´¯)-õTƠỏfƯõTƠỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    OK
    sáng - trưa - chiều - tối hay đêm hả aki
  2. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    OK
    sáng - trưa - chiều - tối hay đêm hả aki
  3. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    mệt quá hum nay đi ngẩu sớm kô đú đởn nữa(sorry xếp)
    @ Hoà Thượng & Tè Đại ka : cố dịch cái chữ ký của tôi nhé,trình englít hơi kém nhưng cứ viết
  4. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    mệt quá hum nay đi ngẩu sớm kô đú đởn nữa(sorry xếp)
    @ Hoà Thượng & Tè Đại ka : cố dịch cái chữ ký của tôi nhé,trình englít hơi kém nhưng cứ viết
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hic sao lại tụt sâu thế này, kéo phát nào
  6. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hic sao lại tụt sâu thế này, kéo phát nào
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chém ngang bụng, cắt giùm phần đầu đuôi cái nhể!!!
    Sẽ báo sau!!! Ngày ý, số ý

  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chém ngang bụng, cắt giùm phần đầu đuôi cái nhể!!!
    Sẽ báo sau!!! Ngày ý, số ý

  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên dù cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi như cơn gió thoảng qua
    Không là gì nên em nào dám níu
    Lúc trống vắng thấy lòng mình đan chéo
    Ngỡ như mình vừa giày xéo tim anh!!!
    Em trở về khi ngày tháng trôi nhanh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thuở lòng người đâu đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình lời từ biệt
    Để không buồn trong những lúc nhớ anh!!!
    Chạy trốn chi trong cái vòng quẩn quanh
    Khi nhân thế vẫn xoay vần con tạo
    Khi tình yêu không thể nào gượng gạo
    Dối vạn người đâu dối được một ai!!!
    Đừng trách mình không biết tại sao sai
    Vì vốn dĩ tình yêu đầy ngang trái
    ..................................................

    Chào nhé 1 ảo ảnh, chào nhé 1 người không thực, chào nhé 1 cơn gió thoảng qua, chào nhé ... vì em cần format lại ....
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên dù cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi như cơn gió thoảng qua
    Không là gì nên em nào dám níu
    Lúc trống vắng thấy lòng mình đan chéo
    Ngỡ như mình vừa giày xéo tim anh!!!
    Em trở về khi ngày tháng trôi nhanh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thuở lòng người đâu đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình lời từ biệt
    Để không buồn trong những lúc nhớ anh!!!
    Chạy trốn chi trong cái vòng quẩn quanh
    Khi nhân thế vẫn xoay vần con tạo
    Khi tình yêu không thể nào gượng gạo
    Dối vạn người đâu dối được một ai!!!
    Đừng trách mình không biết tại sao sai
    Vì vốn dĩ tình yêu đầy ngang trái
    ..................................................

    Chào nhé 1 ảo ảnh, chào nhé 1 người không thực, chào nhé 1 cơn gió thoảng qua, chào nhé ... vì em cần format lại ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này