1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ(¯`°õ?Â.õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ nHà LibRa .õ?°´¯)-õTƠỏfƯõTƠỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chung số phận!!
  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    anh dc lắm
    em ghét anh
  3. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    chờ lâu lém
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    dậy thôi
    sáng lắm rồi

  5. sogai69

    sogai69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Uh, trời sáng rồi dậy thui
    Trời này nóng quá chả mún đi đâu cả...thế mà mọi người vẫn đi được giỏi ghê cơ
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ẢO ẢNH
    Khi một ngày em buộc phải nhận ra
    Chuyện ngày xưa đơn giản là ảo ảnh
    Người đã đến và đi như gió lạnh
    Em lạc loài trong sương khói mong manh.
    Khi một ngày em sẽ chẳng còn anh
    Trái - phải, dưới - trên, tất cả là ảo ảnh
    Trái tim gầy gói trong thân xác mảnh
    Lơ đãng lòng, hờ hững những dấu quên.
    Khi một ngày em không thể gọi tên
    Ảo ảnh sẽ chơi vơi hơn nỗi nhớ
    Anh bước đến, gieo lòng em ngờ ngợ
    Man mác điều gì, em thấy quá bơ vơ.
    Khi một ngày ảo ảnh hóa thành thơ
    Dán đè tim em lấp che đi nỗi nhớ
    Ảo ảnh không còn làm em thấy sợ
    Đấy là ngày em chôn mối tình câm.
    Khi một ngày giữa đường đời tấp nập
    Ta vô tình, ta lại lướt qua nhau
    Miệng em cười để khỏa lấp nhói đau
    Lòng tự hiểu giờ không là xưa cũ.
    Khi một ngày ảo ảnh trong quá khứ
    Bất chợt về ru nhẹ những giấc mơ
    Em quặn lòng trước nỗi nhớ vu vơ
    Hạnh phúc ơi, sao mãi là vô thực?

  7. sogai69

    sogai69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vỗ tay khen em Kô nào
    trời nóng thế này mà vẫn làm thơ được, bái fục
  8. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    sở lượn đã về ,lâu lắm kô đc đi mưa ,hôm nào cả nhà mình đi thả diều mỹ đình đê, hôm nay tớ đang thiết kế cái diều ý tưởng hơi bị hay,hôm nay lượn lờ mỹ đình gặp em akiko, 2 anh em lượn lờ trời mưa (kô bít aki có bị ốm kô )
  9. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Thanks...........
  10. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
    Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này