1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯHỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i y?êu Biỏằfn ( B?Êi tỏ??m sỏằ' 9 ). Biỏ&#7857

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Nico78, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nó lại về biển trong một ngày mùa đông lộng gió và nắng. Mùa đông biển xao xác vắng bóng người, sóng gió mênh mang ào ạt.Cảm giác thật ngổn ngang.. Trống trải đến cô đơn!

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mai ngoài deny còn ai về k ?
    anh St sao đến h G lại mất tăm ?
    em lại mới ngã xe
    hị hị
    nhưng hok sao cả
    bởi vì còn nhiều chỗ đau hơn chỗ ngã xe
    hị hị
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc mừng sinh nhật cả nhà BIỂN thân yêu của ta.
    Đã ra, đã lấy, đã sờ, đã ôm BIỂN vào lòng. Vẫn thèm ra. Hic hic.
    Cố Đề nó vẫn ở HP thì cố chạy fát nữa ra Biển đê. Anh như cô là anh fi roài đấy. Hức hức.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Nghe ghê gớm quá :D Anh có xách hai cái túi, đi bộ 4km quanh bờ biển mà đã kêu la trời đất lại còn đòi tiếp tục thế.
    Gặp lại mọi người vui lắm. ôm nhóc Hằng đầy một vòng tay. Hai chị em đi ăn bún chả và lượn phố mua đồ rồi đi cafe với anh nico, ngủmơ. em 1thoáng ra sau, dạo này dáng thon thả quá chừng :D Chiều, sau khi buôn chuyện tán phét về nhà biển ở cạnh nhà hát lớn, anh nico, ngumo, motthoang, em lmh và deny me đã lên xe bus đi biển. Năm người đứng ko ra hàng lối, dạng chân im lặng trước biển một lúc rồi thả bước trên cát ko còn rác nhiều, nói cười. Sóng vẫn ầm ĩ. Biển nắng gió trải dài. Có lác đác từng nhóm người nô đùa, từng đôi vẽ hình trên cát và chụp ảnh chung. Âm vang bài hát cứ vang lên trong chiều:
    " Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang, biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ "
    Đi dọc bờ biển, đi cùng thời gian.. tối ập xuống lúc nào ko biết. Biển vẫn ầm ì và gió thì mạnh hơn. Ngồi dưới tán bàng lá đỏ vừa mỏi chân, vừa đói, vừa ... đã thế anh nico lại còn xi xi như với con gái Nhật Hà cơ chứ :D :P:P
    Và sau đó ăn lẩu thì tranh nhau ỏm tỏi. Em hằng chăm cho từng người, thích thế. Lần sau cứ thế em nhé
    Ngay tối hôm ấy deny lại ra biển. Lần này đi xe máy với bạn. Sương xuống lạnh nhưng ra biển thấy ấm hơn. Ngả lưng nằm trên ghế, nghe sóng vỗ, nhìn ra phía xa kia những ánh đèn tàu biển xanh đỏ nhấp nháy. Trời lác đác vài ngôi sao lúc rõ, lúc mờ. Tự dưng hát:
    "Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao nam dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa "
    Bạn bè đã trưởng thành. Bạn bè đã trải qua những khó khăn nhọc nhằn cuộc sống và vui buồn. Tâm sự mãi cho đến khi con sóng tràn vào chân...
    "Biển chiều đầy thương nhớ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ "
    Lại tiếp tục lòng vòng quanh HP đêm. Bạn đèo qua các phố. Bạn đưa lên cầu Bính cao vút và đứng im nhình xuống cảng ngập ánh đèn. Dưới sông có người bé xíu soi đèn bước trên những cái ống hút cát. Những kiếp người nhỏ nhoi. ..
    Sương giá buốt, lòng tê tái.

    Em có quên chiều xưa
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 12/11/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có 5 người thôi mà cũng cười đến méo cả mồm . Tiếc là hông có ảnh mà ghi lại những khoảnh khắc í nhỉ?
    Chị Deny đã bít làm cách nào để Rùa nó măm được chưa ạ? (đến là khổ )
    Con cá của chị để lại í, em đã làm lễ truy điệu & an táng vào lúc 21h20 phút hôm qua rùi ( chị yên tâm ná )
    Vẫn tiếc chưa dẫn chị đi ăn ốc được
    Lão Sát Thủ có bà đầm già là quên cả zời đất, ghét xế chứ
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ em hộ chị nhé, ko nấu cơm cho mẹ mà lại còn nằm nhăn nhó trên giường và ngủ lúc nào ko biết
    hôm nào chị khoẻ chị dẫn em đi ăn ốc
    Trên đường về bình cá trượt, nước tràn ra và cá nhảy lách tách trên sàn xe em ạ :)) nhưng ko chết thêm con nào cả. Đồng chí rùa của chị chỉ ngó nghiêng khi chị để nó trên tay, vẫn chưa thèm mở miệng ra :D
    Công nhận là cái chợ phiên ở chỗ em hay thật đấy, đông như chợ tết. Bọn cún và mèo thì đáng yêu không chịu được, cá rùa chim chóc nhan nhản, giá như túm được hết về nhà.
    Trộm vía, con gái Nhật Hà của bố nico và mẹ only đáng yêu và cười xinh quá. Bà bảo "cái mắt i hệt bố nó. Hồi xưa cô giáo bảo nhìn như lườm cô" :D Con gái sành điệu quá, măm măm chỉ nghe nhạc trịnh và phú quang thôi
    Chúc con gái mau ăn chóng nhớn nhé!
  7. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa lỡ hẹn với sinh nhật của hội biển.....
    Dạo này tâm trạng nên chẳng muốn đi đâu...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phét
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tớ là tớ ghét nhất đứa nào nói mà k làm
    lần sau thì cứ 2 tát 1 hự nhé
    ghét cái mặt lão ST
    đi lun đi , đừng về nữa
    @ DENY : anh TA bảo quên chưa kịp mời chị món nài
    [​IMG]
    Photo by BigEye
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô út lên tiếng òy
    Sếp ơi phen nài thì có zời mà kíu ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này