1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯHỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i y?êu Biỏằfn ( B?Êi tỏ??m sỏằ' 9 ). Biỏ&#7857

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Nico78, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hơ..chúc mừng sn chị deny..~_~..k biết k có tội
    iem chào cả nhà
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói túm lại mỗi iem là nhớ sinh nhật, nhớ nên mới khai mào Em nhớ hết sinh nhật của nhà mình, xế mới là cạ nhà thương nhau chứ
    Mún ôm sếp mí cạ chị NN quá thể
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ôm thư ký cái nào....Trời rét nhớ biển ghê...hi`..hì....
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mách lẻo em thư ký là htrước đi sn Deny có em nào đấy nhắn tin cho sếp em rủ đi chơi nên chưa kịp ngồi nóng chỗ đã tong tẩy đứng dậy ra đi, lại còn ko thèm chào về nữa chứ, làm Deny cứ tìm mãi
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Là iem chứ còn ai nữa
    Hum í măm bún riêu Nam Bộ mí cả kem Tràng Tiền ngon nhỉ, sếp nhỉ?
    Giữa hồ Gươm lành lạnh, gió thổi những rặng liễu đu đưa, 2 cái kem ốc quế hết lúc nào hông hay nữa
    Thích nhề . Sướng nhề
  6. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả nhà mình quá cơ. Tớ ứ phải Rùa béo đâu nhá
  7. muahoacat

    muahoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
    <<< hãy luôn quý những phút giây hạnh phúc và vui vẻ của mình
    G9 nhà mình.
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé, bố đèo qua một cây cầu rất cao và rộng, có những thanh sắt xếp chéo nhìn ngút tầm mắt. Lớn lên vẫn luôn đi qua con đường đó nhưng ko thể nào tìm ra cây cầu to lớn ngày trước. Trong mắt trẻ con mọi thứ thật vĩ đại, tâm hồn trẻ con cũng thật trong sáng, thơ ngây, giản dị, yêu là yêu, ghét là ghét, vui sẽ cười và buồn thì sẽ khóc. Lớn lên với những trải nghiệm của cuộc sống mình nhận ra nhiều hơn giá trị của nụ cười cũng như những giọt nước mắt.
    Vui nhé, cả nhà !
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ghi chú thêm : Tớ đi cóp pi đới cạ nhà ạ
    Em sắp đi học tiếng Hàn để ...............xem phim cho đỡ tức
    Còn học tiếng Trung để oánh nhau với bọn Khựa
    Thế là mình đã lấp đầy được các buổi tối hí hí
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thèm được về nhà...thèm được ra biển mùa này quá.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này