1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Gia ?'?ơnh Libra_n?fm mỏằ>i hỏ?Ănh phúc sum vỏ?Đyỏf&#4

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thien_binh289, 08/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Pion ơi, chị giống anh Hoà thượng òy!! Troài oai, còn em thì seo!! Tình hình là rất tình hình!!!
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hoa kèn bỏ nhà theo zai nhá!! Chị bắt quả tang nhá!! Loại khỏi danh sách lì xì đầu năm thoai!! Người có quyền quyết định tối cao đã chấm bút ký xoẹt!! hờ hờ hờ
  3. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Oan cho em ý quá
    em ý xin fép anh òy mà
    em Kikô tối nay hôk đi ốp àh???????/
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Có đi thì mới tuôn được ra bài thơ này chứ ạ!! hic hic, đau quá, đau quá!!
    Bài thơ đau ...!!
    Quằn quại đau, từng cơn cào xé
    Ruột gan em một mớ lộn tùng phèo
    Em vật vã trở mình trong mê sảng
    Ướt đầm đìa lấm tấm lắm hạt rơi!
    Trách chính mình, chỉ biết trách vậy thôi
    Ham chi lắm cho lòng giờ đau nhói
    Dẫu lòng mề thực tình không có tội
    Thân làm rồi, lòng mề phải chịu thôi!!
    Trách ai giờ, hãy chỉ trách mình thôi
    Ham cho nặng lắm nhiêu thứ ấy
    Để bây giờ, úi trùi ui chảy chảy
    Nước nó chạy vòng vèo, nước nó cứ chảy ra!!
    Đau quằn quại, nước cứ chảy nhạt nhoà
    Tự dặn mình thôi chừa ham đi nhá
    Thân tự làm, giờ thì thôi tự chịu
    Kể từ giờ, chớ có thế nữa nha!!
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Valentine hạnh phúc, Valentine ấm nồng, Valentine đáng nhớ!!!!
    Gửi tới nhà mình chụt chụt chụt
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chợ hoa vìa.....chẹp
    đi nụ thôi....chúc cả nhà nụ non
    hnay nt mà hok ai nhắn lại...ghét
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em điểm danh
    hehhe trở lại rùi
    sao cả nhà cứ đi chợ hoa vào đêm hôm khuya khoắt như thế
    ngày ko đi
    tối ko đi
    cứ đi đêm
    làm sao em gặp dc mọi người
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đừng đi chợ hoa tối, nó chém chít đấy. (Tối qua nó doạ mà phát ớn, đêm về ngủ toàn mơ thấy ma đại bàng)
  9. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    này này
    em bảo khuyến mại anh 1 cái thịt xiên rồi mà
    cái nì có phạm pháp đâu
    sao anh ko cho mọi người lên chơi với em
    hôm nay là Valungtung mà em phải bán hàng 1 mình nè
  10. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    đố bít là ai ...ý zời ơi cậu tớ nghe vui tai thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này