1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯTỏằ.ng Đà C?Ăi Bang 31- Điỏằfm hỏ?ạn cỏằ&#272

Chủ đề trong 'Game Show' bởi Divine_ponytail, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Thừa hơi...mi rảnh thì sang phá nhà đó đi
    Đang nghe bài " Đàn ông nà thế" chuối vãi
    Là người đàn ông ai không có lòng tham,
    Mặc dù có em nhưng vẫn ngắm nhìn người ta,
    Mặc dù yêu em nhưng đàn ông là thế
    Khi vắng em rồi người ta cũng sẽ quên em đi tìm vui bên người yêu mới.
    Thật lòng anh cũng như bao gã đàn ông,
    Tình yêu với anh anh không biết lựa chọn ai,
    Ngày nào yêu em nhưng giờ đây thì khác
    Trong trái tim anh dường như đã hết yêu em như ngày xưa người ơi có biết.
    Em đã yêu anh một tình yêu chỉ có riêng anh mà tại sao
    Anh lại nhẫn tâm xem tình em như bao nhiêu người con gái.
    Là người con gái ko giống như đàn ông,
    Đàn ông là thế 1 trái tim nhưng 2 lòng.
    Thà anh đừng nói câu yêu em, thà em đừng nói câu yêu anh,
    Rồi anh bước đi theo người ta đàn ông là thế em không tin ai cũng như vậy đâu.
    Tình anh chia sớt đâu chỉ riêng mình em,
    giờ em đã biết người có yêu như ban đầu.
    Đàn ông là thế nay em tin, đàn ông chỉ biết tham lam thôi,
    Và em sẽ không yêu một ai giờ em đã biết như thế là đàn ông.
  2. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Manchester United.....Bay cao cùng những giấc mơ
    - (Bongda24h) -
    Sau khi phải thoáng buồn với 2 thất bại gần đây của đội bóng, người hâm mộ MU lại có dịp sung sướng thậm chí đến phát điên với thắng lợi "7 sao" của đội bóng thân yêu trước đối thủ Roma. Thắng để lọt vào bán kết là vui rồi nhưng giành chiến thắng đến 7-1 thì quả thực còn nỗi vui sướng nào hơn thế. [/b]
    Có lẽ đây là chiến thắng hoành tráng và ngọt ngào nhất trên đấu trường châu Âu của Quỷ đỏ từ trước đến nay. Họ không phải chưa từng thắng đậm đến thế nhưng hãy xem đối thủ lần này là ai. Một AS Roma đang xếp thứ nhì Serie A với lối chơi tấn công cực mạnh với nhiều hảo thủ đẳng cấp châu lục. Và nên nhớ nó diễn ra ở vòng tứ kết chứ không phải vòng bảng hay vòng sơ loại. Và chưa bao giờ trong lịch sử giải Champions League (C1 hồi trước), có một trận đấu ở tứ kết mà có tỷ số đến 7-1.
    [​IMG]
    7-1: Tin hay không? ​
    Số người tin vào thắng lợi của MU ở trận này thì quá nhiều nhưng 100% là không một ai dám nghĩ họ có thể đè bẹp đối thủ tới 7-1 thậm chí ngay cả trong tưởng tượng. Một tỷ số "khó tin" trong bóng đá hiện đại và càng không thể xuất hiện trong những trận cầu đỉnh cao như thế này. Nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford đã làm được và mang lại cho người hâm mộ những cảm xúc tột cùng, những giây phút thăng hoa mà chắc chỉ có một lần trong đời. Tại "Nhà hát của những giấc mơ" đêm qua, lời ca và tiếng reo hò dường như vang lên không ngớt. Mọi CĐV trên khán đài (dĩ nhiên là trừ đội khách) gần như đã "khàn đặc" bởi họ không thể không bộc lộ cảm xúc của mình trước màn trình diễn "siêu phàm" của các cầu thủ con cưng.
    Nhìn lại diễn biến trận đấu, thật khó có thể tìm một lời lý giải nào hợp lý cho thắng lợi của MU. Chỉ có thể coi đây là một trận đấu "kỳ lạ". Quả đúng có nhiều điều lạ ở trận đấu này thật. Chúng ta hãy cùng xem qua các thông số về trận đấu này.
    Rõ ràng MU không tỏ ra quá vượt trội đối thủ thậm chí Roma còn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng lạ ở chỗ, MU có 12 cú sút trúng đích nhưng 7 trong số đó trở thành bàn thắng. Một tỷ lệ đáng mơ ước cho bất kỳ đội bóng nào. Có cảm giác như có một vị thần nào đã "di chuyển" khung thành của Roma đến bất kỳ hướng nào các cầu thủ MU sút tới. Sự chính xác đến kinh ngạc trong từng pha dứt điểm bởi chỉ có 2/7 bàn thắng là tự cự ly gần. 5 bàn còn lại đều ở những khoảng cách xa nhất định và phải cần lòng tự tin lớn đến như thế nào thì mới có thể kết thúc chuẩn như vậy.
    Thắng lợi 7 sao này càng ấn tượng khi mà trước trận đấu, nhiều chuyên gia đã cho rằng tinh thần và sự tự tin của đội bóng này sẽ giảm sút nghiêm trọng sau 2 thất bại gần đây. Nhưng không, họ đã chứng tỏ khả năng "vượt qua nỗi đau" mạnh mẽ của mình. Có lẽ đây chính là mùa bóng của họ bởi thực hiện một điều "phi thường" đến thế ngay sau vấp ngã là điều không phải đội bóng nào cũng làm được.
    [​IMG]
    Chính các cầu thủ không phải là niềm hy vọng của MU mới là những người tạo ấn tượng trong trận đấu với Roma. Nếu Ronaldo, Rooney hay Giggs tỏa sáng thì đó là điều hoàn toàn bình thường nhưng cũng sẽ không thể giúp đội nhà chơi hay đến vậy. Mà những cái tên như Carrick, Heinze, Fletcher, Brown hay Smith nên được tôn vinh. Một Alan Smith liên tục gặp chấn thương và từ lâu không biết ghi bàn là gì những vẫn không quên bản năng của một "sát thủ" khi thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng đến vậy khi đối mặt với thủ thành Doni. Ai cũng cho rằng Solskjaer mới là người đá chính ở trận này nhưng Smith đã không phụ lại sự tin tưởng của ông thầy Ferguson.
    Một Michael Carrick đã vượt lên mọi chỉ trích sau 2 trận thua để chứng tỏ tài năng của một tiền vệ đã "ngốn" của MU 18 triệu bảng phí chuyển nhượng. Cầu thủ người Anh đã thể hiện khả năng cầm trịch rất tốt khu trung tuyến và đảm đương hoàn hảo trọng trách mà Paul Scholes để lại. Chưa kể, tiền vệ này còn trình diễn khả năng sút xa không chê vào đâu được. Hai bàn thắng đến từ 2 cú sút kinh điển đáng được đưa vào SKG bóng đá.
    Một Darren Fletcher :x không quá nổi bật nhưng thầm lặng đóng góp vào thành công của đội bóng nhờ sự tích cực và tính chiến đấu ở khu vực giữa sân. Anh rất chịu khó tranh chấp bóng và hạn chế nhiều sự phối hợp của các cầu thủ Roma. Chính nhờ bộ đội Carrick - Fletcher mà Ronaldo cùng Ryan Giggs mới được tự do tung hoành trên sân và liên tục có những pha bùng nổ. Một Heinze những tưởng muốn rời khỏi MU sau khi bị Evra chiếm vị trí chính thức đã đảm nhận rất tốt hành lang trái ở trận này. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, hậu vệ người Argentina còn thường xuyên dâng lên tấn công hiệu quả. Heinze chính là người khởi xướng 2/7 bàn thắng của MU. Và còn kể đến cả Brown không còn lớ ngớ như trận gặp Portmouth mà đã chơi cực kỳ tỉnh táo

    [​IMG]
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Michael Carrick ​
    Không thể bỏ qua chiến thuật hợp lý mà vị HLV lão luyện Ferguson đã đề ra. Ông sử dụng Alan Smith chơi cao nhất hàng công nhưng không chỉ đứng cắm trong vòng cấm địa đối phương. Rooney đá lùi hơn một chút và có xu hướng dạt sang cánh. Ronaldo và Giggs chơi rất tự do, không bám biên mà liên tục đảo cánh cho nhau cũng như tích cực di chuyển vào trung lộ. Các cầu thủ MU không cầm bóng quá lâu mà phối hợp 1 chạm với tốc độ cao và chủ động sút xa khi có cơ hội. Lối chơi này đã khiến các hậu vệ Roma rất khó khăn trong việc nắm bắt và cản phá. Đội khách buộc phải dàn trải quân số để chống đỡ khiến nhiều lỗ hổng trước khung thành Doni xuất hiện.
    Ngược lại với đội chủ nhà, Roma đã gặp quá nhiều sai sót ở trận đấu này. Chính HLV Spalletti sau trận đấu cũng phải thừa nhận những sai lầm của mình. Đầu tiên phải nói đến sự tự tin thái quá trước trận lượt về. Sau thắng lợi 2-1 ở lượt đi cùng sự thi đấu không lấy gì làm nổi bật của MU, Roma đã có vẻ coi thường đối thủ và từ các cầu thủ cho đến BHL đều mạnh mồm tuyên bố đủ sức chiến thắng Quỷ đỏ ngay trên thánh địa Old Trafford. Họ cũng quá tự tin vào khả năng tấn công của mình sẽ đủ sức "xuyên thủng" hàng thủ ốm yếu của chủ nhà. Ngay cả khi, họ không có các tiền vệ quan trọng như Perrotta, Taddei trong đội hình thì sự tự tin vẫn không hề giảm sút. Điều này càng được thể hiện rõ sau khi Roma thua bàn đầu tiên.
    Bị Carrick bất ngờ ghi bàn, Roma ngay lập tức nóng vội dâng cao đội hình tấn công mà chưa hề có những tính toán kỹ lưỡng. Bởi trận đấu còn rất dài và 1 bàn chưa là gì đáng kể. Họ đã không lường trước việc MU không chỉ tấn công hay mà còn là "bậc thầy" của lối chơi phản công. Hai đòn "hồi mã thương" vào những phút 17, 19 đã đánh sụp đổ hoàn toàn tinh thần và sự tự tin của đội khách. Những phút tiếp sau đã cho thấy có thể năng lực một vài cầu thủ MU không cao nhưng sự hưng phấn và lòng quyết tâm sẽ bù đắp lại những thiếu hụt đó. Họ vẫn tấn công nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng trước sự thi đấu tuyệt vời của hàng thủ Quỷ đỏ dưới sự chỉ huy của Ferdinand. Và bàn thắng vào phút 40 của Ronaldo là một dấu chấm hết. Những bàn còn lại chỉ là một hệ quả tất yếu một khi tinh thần thi đấu đã cạn kiệt hoàn toàn.
    Thêm nữa, Spalletti đã chứng tỏ mình vẫn còn "non kinh nghiệm". Không có Perrotta và vào phút chót mất nốt Taddei (chưa rõ nguyên nhân) nhưng vị HLV này vẫn quyết định sử dụng lối chơi tấn công thường thấy của Roma theo sơ đồ 4-2-3-1. Và nó đã tỏ ra không hiệu quả chút nào. Sơ đồ này không thể vận hành trơn tru khi vắng đi 2 mắt xích quan trọng. Ông lại sử dụng Vucinic (một tiền đạo) thay thế vai trò của Taddei trong khi cầu thủ này chỉ hiệu quả khi được đá cắm. Lý giải cho điều này vẫn chỉ là 3 từ "quá tự tin".
    Đáng nhẽ với lợi thế dù nhỏ ở trận lượt đi, Roma nên chơi ít mạo hiểm hơn. Nên sử dụng một số cầu thủ trẻ như Rosi, Faty chơi ở hàng tiền vệ để tăng sức chiến đấu, đảm bảo an toàn bởi trong đội hình ra sân của Roma chỉ có duy nhất De Rossi là tiền vệ trụ đúng nghĩa. Sự linh hoạt trong chiến thuật của Spalletti là rất thấp bởi với bất kỳ đối thủ nào trong hoàn cảnh nào, vị HLV người Italia này chỉ có đúng 1 bài "tủ". Chính Ferguson là người Spalletti nên học hỏi. MU có thể chơi tấn công bùng nổ không kém ai nhưng cũng có thể sử dụng lối đá "cù nhầy, rình rập" giỏi chả kém.
    Vết thương càng thêm đau đớn khi hàng hậu vệ với niềm "tự hào" Chivu - Mexes lại chơi quá tệ. 2 cầu thủ này liên tục mắc sai lầm trong các bàn thua của đội nhà. Ai xem trận đấu cũng đều có thể nhận ra 4/7 bàn thắng của MU đều có công đóng góp của 2 anh chàng này. Dù rằng trước trận đấu, Mexes là người "to còi" nhất trong việc tâng bốc đội mình và chê bai đối thủ. Thế mà vào trận, anh bị Ronaldo, Giggs thay nhau "xỏ mũi" biến thành "thằng hề" không hơn không kém. Một thất bại toàn diện của thày trò Spalletti.
    Qua trận đấu này, đừng có ai còn thắc mắc tại sao Manchester United lại có lượng fan hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt đến vậy. Bởi đơn giản, họ đã được sống trong sự thăng hoa của xúc cảm mà trái bóng tròn mang lại cùng những khoảng khắc không bao giờ quên. Ai bảo giấc mơ về ?ocú ăn 3?o trong mùa giải này là hão huyền
  3. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Chị đang fê ku ơi
  4. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Đại thắng...Ferguson "nổ" vang trời
    Hả hê nhìn các học trò ?ođè nghiến? AS Roma với tỷ số 7-1, HLV Alex Ferguson tâm đắc cho rằng đó là ?oĐêm bóng đá vĩ đại nhất châu Âu?
    Chiến thắng vượt khỏi mọi dự đoán này đã giúp MU vững vàng đi tiếp vào Bán kết với tổng tỷ số sau 2 trận là 8-3. Đây là chiến thắng lớn nhất của MU tại đấu truờng Champions League, xô đổ kết quả kỷ lục 6-2 trước Bronby Copenhagen năm 1999.
    [​IMG]
    Alex Ferguson chia vui cùng trợ lý Carlos Queiroz
    Xét trên đấu trường châu Âu nói chung, đã 39 năm rồi người thành Manchester mới được ăn mừng một trận thắng lớn đến thế. Ý nghĩa của trận đấu càng lớn khi trước trận đấu này, ?ovirus chấn thương? đang lan tràn ở Old Trafford và MU đã để thua 2 trận liên tiếp.
    Chính vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi HLV Ferguson hả lòng hả dạ và tâng bốc học trò lên tận mây xanh. Nhà cầm quân của "Quỷ đỏ" nói: ?oKết quả này vượt quá mong đợi của tôi. Nhưng chất lượng trận đấu quá cao đến nỗi khi chúng tôi ghi được một, hai, rồi ba bàn thì rất nhiều người nghĩ rằng sẽ có điều gì đó to lớn xảy ra?.
    Ngây ngất trong hơi men chiến thắng, Ferguson tiếp: ?oQuả là một đêm đặc biệt. Mong rằng đó không phải là thứ đến một lần rồi đi, nhưng thú thực mà nói sẽ rất khó để lặp lại một kết quả tương tự?.
    Trong con mắt của Ferguson, bước ngoặt của trận đấu chính là bàn thắng sớm của Carrick: ?oBàn thắng đó đã đẩy Roma vào thế khó. Chúng tôi nắm được lợi thế và đủ tự tin để cuốn họ chơi theo lối đá tốc độ của mình và liên tiếp tạo ra rắc rối cho họ?.
    HLV người Scotland kết luận: ?oMột màn trình diễn tuyệt vời, không có cách miêu tả nào khác. Tốc độ của trận đấu và sự sắc sảo trong các miếng phối hợp, tất cả đều hoàn hảo?.
    Trận thắng này giúp MU kéo dài giấc mơ ?oăn ba? vĩ đại như họ đã từng làm năm 1999, bất chấp trận thua đáng tiếc 1-2 trước Portsmouth cuối tuần qua. Ferguson vẫn rất tự tin về cơ hội của Quỷ đỏ ở Premier League: ?oTuần trước, chúng tôi có kết quả tồi nhưng một đội bóng lớn luôn biết cách vượt qua những cú sảy chân như vậy.
    Quan trọng là phải biết tìm lại mình, và chúng tôi đã làm như vậy trong trận đấu tối qua. Chúng tôi đã duy trì phong độ cao trong một thời gian dài. Đó chính là đẳng cấp của một đội bóng lớn?.
    Trong khi đó, HLV Luciano Spalletti của Roma không có quá nhiều điều để nói. Dành những lời có cánh cho đối thủ, ông không quên chỉ ra vấn đề lớn nhất của Roma chính là sự non kinh nghiệm: ?oChúng tôi chơi 10 phút đầu rất tốt nhưng họ lại có bàn thắng ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Roma đã cố gắng tìm lại mình và tìm kiếm bàn thắng nhưng đã không giữ được thăng bằng và gần như vỡ trận?.
    Ông phủ nhận việc các cầu thủ của mình đã tự tin quá mức sau chiến thắng ở trận lượt đi: ?oChúng tôi không chủ quan, mà là thiếu kinh nghiệm. Sẽ là một điều tồi tệ, một bước lùi nếu chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng. Chúng tôi đã thể hiện mình có đủ khả năng để thi đấu với MU, nhưng chủ quan thì không hề?.
    Thực tế hơn cả, HLV này cho biết trước mắt ông cần giúp Roma vượt qua cảm giác nặng nề này và trở lại với mục tiêu trong nước.
    Theo K.L
    Dân Trí
  5. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Mịa cha mi...bóp cổ chết tươi giờ
  6. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    ông dậy òi, ông đi ị bậy
  7. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ một lần đến sân Old Trafford, tổng hành dinh của đoàn quân đỏ thành Manchester, chưa?. Bạn có biết ai đã gọi sân Old Trafford là Nhà hát của những giấc mơ ko?!?Tôi chưa bao giờ đến Manchester và cũng không biết ai đã nghĩ ra cái biệt danh đầy hoa mỹ đó cho sân nhà của ManUtd. Nhưng có một điều chắc chắn đó là tôi cũng như các bạn, những CĐV VN của MU, đều mơ ngày nào đó sẽ đặt chân đến mảnh đất thiêng của The Red Devils, đến ngồi tại Streford End xem đội nhà thi đấu và cùng ngân ca "Glory, glory ManUtd". Và tại Nhà Hát của những giấc mơ tối nay, đoàn quân của Sir Alex Ferguson đã dậy cho mấy anh hùng Rơm của thành Rome vĩnh cửu biết phân biệt thế nào là "Mơ" và "Ác mộng".
    Vâng, đúng vậy đó các bạn ah. Tối nay, đội bóng thân yêu đã đem đến cho chúng ta một đêm thần tiên với 7 bàn thắng đẹp như...mơ.
    Mở đầu là cú dứt điểm bất ngờ của Carrick từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn của AS Roma đứng "trồng cây" bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Nhận được bóng đưa ngang từ Ronaldo, người kế nhiệm của Keano liền dấn bóng thêm một nhịp rồi...bang...1-0 cho ManU.
    Tiếp đến là pha phối hợp 1-2 đặc trưng MU tạo nên bàn thắng của Smithy. Brown, có bóng từ vòng tròn giữa sân, đẩy bóng sang cho Carrick ngay bên cạnh. Nhìn thấy Heinze đang chạy chỗ cực thoáng bên cánh trái, Michael liền tỉa một đường bóng chéo cực đẹp cho hậu vệ người Argentina. Và hậu vệ này cũng liền táp ngay bóng lại vào giữa cho Giggsy đang chờ. Không cần nói năng nhiều, Giggs liền cứa ngay bóng bằng lòng trong chân trái chuyền cho Smithy đang lao lên. Do bóng đi quá hiểm nên hậu vệ của Roma bị lỡ trớn tạo điều kiện tuyệt vời cho Alan đệm lòng một chạm vào lưới của Doni. Tỉ số là 2-0. Sân OT vỡ òa trong sung sướng.
    Chỉ đúng hai phút sau bàn thắng của Smith, Rooney sát thêm muối vào vết đau của Totti và đồng đội bằng một bàn thắng mang đậm tinh thần tập thể. Ronaldo múa bóng giữa sân vượt qua hai cầu thủ áo trắng trước khi chuyền thẳng xuống cho Smith. Thấy Giggs đang lởn vởn bên cánh phải, tiền đạo có khuôn mặt boysband của ManU liền chuyền một đường bóng cực kì tinh tế phá bẫy việt vị của đội khách và tạo thế thuận lợi cho Giggs băng xuống. Sau một hai nhịp dấn bóng, người đội trưởng mẫu mực của Quỷ đỏ tạt bóng ngang, sệt vào trong. Rooney từ đâu lao xuống đệm bóng vào góc phải cầu gôn của Doni. 3-0 cho The Reds. Sir Alex lại nhẩy cẫng lên trên băng ghế chỉ đạo. CĐV chủ nhà được cớ gào thét to hơn...
    Tưởng chừng hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số 3-0 mượt mà cho ManU nhưng Ronaldo lại không nghĩ vậy. Sau khi châm ngòi cho hai bàn thắng của Carrick và Rooney, đến lượt Ro7 cất tiếng hát cho Old Trafford thêm rộn rã. Vẫn với lối đi bóng trực diện quen thuộc, Ronaldo dắt bóng thẳng tiến về phía khung thành đội khách. Hậu vệ đội bạn hết sức tốt bụng đã tạo khoảng trống cho Ro nhà ta nã đạn. Và một lần nữa...bang, bóng đi vào góc thấp bên phía trái của Doni. Vào rồi, các bạn ah!. Còn gì đẹp hơn nữa?.
    Chia tay hiệp 1, cầu thủ của cả hai đội vào phòng nghỉ ngơi dưỡng sức và nghe chỉ đạo của các sếp trước bản concerto số 2 của The Theatre of Dreams.
    Và hiệp hai bắt đầu giống như khi hiệp 1 kết thúc. Nếu như Ronaldo là người "đóng" hiệp 1 bằng 1 bàn thắng thì cũng chính cậu ta là người "mở hàng" 1 bàn nữa cho hiệp 2 ngay tại phút thứ 49. Lần này là từ đường chuyền của Giggs bên cánh trái. Bóng đi sệt, căng và hiểm qua hàng phòng ngự đội khách trước khi Ro lao vào đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới. And that 5 is fine.
    Thấy Ro7 lập cú đúp, Carrick tự nhủ "Mình cũng phải làm một phát chứ nhỉ?". Và cũng chỉ 11'' sau đó, số 16 của Man chơi ngay một phát như búa bổ từ khoảng cách 25m bay thẳng vào góc cao khung thành đội bạn. Bàn thắng này thậm chí còn đẹp hơn so với bàn đầu tiên mà Carrick ghi trong hiệp một. 6-0. Mọi người tiếp tục hò ca cho đoàn quân đỏ trong khi CĐV Ý đến từ Rome chỉ biết ngồi im thin thít và che mặt vì...ngượng cho đội nhà.
    Nhưng cũng may cho họ không phải ra về với bàn tay trắng. Phút thứ 69 của trận đấu, Totti chuyền bóng từ cánh phải vào cho De Rossi. Tiền vệ trụ tuyển Ý này liền dứt điểm nhanh, bất ngờ ghi bàn danh dự cho AS Roma. Chỉ khổ thân cho cậu bé đó là chẳng ai thèm đến chia vui hay ăn mừng gì sau bàn thắng tuyệt đẹp đó cả. Thằng bé âm thầm, lầm lũi, cúi đầu quay về vòng tròn giữa sân đợi...giao bóng và...
    ...tiếp tục nhận bàn thua thứ 7. Trong 6 bàn đầu tiên thì có đến 4 bàn do hai tiền vệ ghi, hai do tiền đạo ghi. Lần này để cho đủ đội hình, hậu vệ Evra quyết định "đóng con hàng Ý". Bóng được mở màn từ Evra và chính tuyển thủ Pháp này cũng là người kết thúc. Một cú sút từ xa từ ngoài vòng cấm địa bằng chân trái đặt dấu chấm hết cho một đêm kinh hoàng cho thủ thành Doni. Có lẽ, thủ môn này sẽ còn nhớ mãi đêm nay đến suốt đời.
    Và Old Trafford bỗng dưng biến thành địa ngục cho tất cả cầu thủ, BHL, tifosi Italia đến từ Roma cổ kính. Giấc mơ Athens của Totti lụi tàn trong đống tro của thực tại đau đớn. De Rossi, Mancini và Panucci, Vucinic...chợt bị "cấm khẩu". Spaletti đưa đoàn binh của mình trở về thành phố vĩnh cửu trong tiếng khóc ai oán của kẻ thua trận mà năm xưa Ceasar đã từng nghe và chứng kiến khi muốn chinh phục toàn Châu Âu. Ác mộng tiếp tục bao trùm trên bầu trời Rome. Ngày mai, nếu Milan bị loại thì ác mộng sẽ lan tràn khắp nước Ý.
    Và đêm nay, The Red Devils lại đem đến cho CĐV một đêm không ngủ, lại nối dài thêm ước mơ chinh phục Lục Địa già cho mỗi thần dân trung thành của đội bóng thành Manchester. Chúng ta lại tiếp tục viết lên những trang sử hào hùng cho đội bóng, lại tiếp tục ngân ca "Glory Glory Man United"...The Theatre of Dreams is dreaming on.
  8. Free_as_bird

    Free_as_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1.228
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi chắc mi khóc hết nước mắt ý nhở
  9. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Snoop_Dog , sang bên hỏi gì đáp nấy đi kìa mấy ku nào nghịc lại post cái đoạn code lên diễn đài òi .....
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ừ đi đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này