1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

oh...kì vậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngochoi, 14/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một chiều rãnh rỗi , ngồi tám chuyện với tên con trai cùng phòng

    Về con trai , con gái …..

    Đang nói chuyện , hắn vớ lấy gói thuốc lá định hút

    - Này , không được , em cấm đấy nha !

    Mùi thuốc khó chịu lắm , em không thix


    - uhm , thì không hút , làm gì ghê vậy ?

    - Nhưng ... tại sao con trai lại hút thuốc , rượu chè ... nhỉ

    - Àh , tại buồn … con gái ấy mà

    - Hả , vậy ... con gái là nguyên do tất cả sự hư hỏng của con trai hả , kì quá vậy ?
    - Không , anh không nói vậy nha

    Ý anh là ... con gái buồn có thể khóc , đúng không nè ?

    Nhưng con trai không được thế , con trai không được khóc ...

    Chỉ biết làm bạn với khói thuốc , rượu bia thôi

    - Nhưng ... nước mắt là để khóc khi buồn mà ...[​IMG]

    - Đành là vậy ... nhưng con trai khóc người ta sẽ bảo là ... yếu đuối ... em hiểu chứ ...

    - Kì ... Vậy ... đừng nói là anh chưa bao giờ khóc nha ?

    - Có , tất nhiên là có chứ , đứa con nít nào sinh ra mà chả khóc [​IMG]

    - Trời ... pó chiếu ...

    Ý em là … từ lúc anh biết yêu ghét giận hờn 1 ai đó

    - Tất nhiên là rồi ... Nhưng ... Con trai khóc không như con gái ... và

    ...hầu như không được khóc



    Câu chuyện cứ thế tiếp diễn , lan man ... đến khi... có việc để làm tiếp




    ......................


    Dù nói gì đi nữa , mình cũng không hiểu

    Tại sao con trai lại phải cố che giấu cảm xúc của mình như thế ?

    Không thể khóc … như con gái

    Mình hỏi thật nha , mấy bạn là con trai , thế đã bao giờ các bạn khóc vì tình yêu ,

    vì việc học tập , vì gia đình … không như ý muốn ?


    Và nếu khóc ... các bạn có đủ can đảm để khóc trước 1 người ( hay nhiều người ) không ?

    Hay các bạn phải trốn một nơi nào đó

    Một nơi chỉ trời biết ... đất biết và ... bạn biết rằng ... bạn đang khóc
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cách để thể hiện cảm xúc. Khóc, uống rượu, hút thuốc...




    ... và viết chữ font thật to như đấm vào mặt người đọc cũng là 1 cách chăng?
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà cũng khóc như đàn bà thì..........................chỉ có thằng gay :))!!
  4. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    á.e sợ mọi người không nhìn rõ:)
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với quan điểm của ngài sota :)
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nc mắt có rơi nhưng nó rơi theo kiểu khác chứ ko như con gái khóc...đa số kon trai buồn thì làm điếu thuốc hoặc cuốc rượu :D cuối cùng buồn vẫn buồn :D chỉ có lôi đt ra nt cho 1 số em rồi đi chơi mới hết buồn đc:D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: thái độ thiếu phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này