1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh la la, Ấn Độ có hẳn một box riêng rồi - Chị em ơi, hò dzô ta cùng cầm kưa kưa ... anh mod nèo!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drpth, 11/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, tui biết cái kịch này rùi, Những tên cướp biển vùng Cà Ri Dê
    - Ông đi đâu đó?
    - Tui đi đâu kệ tui. Tui không còn muốn sống với cô nữa, người gì đâu mà gầy y như con mắm
    - Đâu có, em nhìn cũng được như con khô chớ!
    - Nhìn trước nhìn sau ko dạt được miếng nào!
    - Đó là tại anh chưa thử hết sức, giờ anh dạt thử coi, ít ra cũng được 2 con ốc chớ!
    Kịch này là kịch khác, khác là sao, nghĩa là không có giống cái kịch kia. Tui coi hoài mà tui thuộc lun trời ơi. Vui quá. Lại lạc đề.
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    huhu, kiên cường sáng giờ, nhưng có vẻ sắp đổ, ai giúp tui.
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    anh xài cái sách thần chú j mà bất nhơn dữ nà. với em thì mỗi lần như thế này chỉ cần đặt tay lên ngực trái, mọi câu trả lời đều nằm ở đó, mà sau này cũng chả bao giờ em hối hận.
    anh thử một lần đóng thần chú lại, làm theo em xem sao
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi cướp biển Cari Dê đấy.
    Cả tháng nay ngủ không ngon chắc đêm nay đúng là ngủ ngon thật.
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thương anh mod của em quá, giờ chỉ "còn ta với ta" thui, anh ừ 1tiếng, em cam tâm tình nguyện theo anh, coi như xong, khỏi mắc công chiến đấu chi cho mệt mỏi, anh em mình "dưỡng sức" chờ ngày "sờ tận tay, vay tận mặt"
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sau khi gặp đc em, bít em là ai thì anh ngủ ngon là chắc ùi, mí nay nằm mộng em chiên bánh phồng riết mà bỉu. ôi, anh mod iu của em
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thần chú hình như hết linh nghiệm rôi, đúng là phải đóng lại thôi.
    Đặt tay lên ngực trái rồi, có thấy gì đâu em!
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, thần chú gì mà kì cục quá, dài dòng quá, khó nhớ quá, chỉ cần tóm lại 1 câu thế này thôi:
    "Alibaba Yamaha Cà na xí muội Vừng ơi đậu đen đậu đỏ đậu xanh đậu hủ đậu nành đậu bi đậu phọng ơi, xin em hãy hãm hại anh đi, dù chỉ 1 phút thui, ê hay là 5 phút cũng được"
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái gì chứ "ừ" thì dễ quá mà em
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    1 phút là đủ rồi sao, các em thật là tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này