1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh la la, Ấn Độ có hẳn một box riêng rồi - Chị em ơi, hò dzô ta cùng cầm kưa kưa ... anh mod nèo!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drpth, 11/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ai iu ai thì em hok bít, cơ mà em iu anh mod của em thì chả thể nào vỡ mộng được. anh thấy đó, vỡ mộng là khi ngta mơ mộng quá nhìu, tưởng tượng những điều không có . trong khi anh em mình nhắm nhau từ trc thía nì thì làm sao mà vỡ mộng đc
    anh đừng có mà kím nước thoái lun nhá, anh ừ với em ùi đấy nhá
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chết thật, có cần phải công khai như thế không hả em?
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ôi, ta đang mơ hay đang tỉnh đây, đây là thậy hay sao hả Vân em?
    Anh không muốn ngày mai mở topic Người Việt ở Ấn mà bày đặt yêu người trong nước và vỡ mộng thì vào đây.
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sáng giờ e hổng có nóng người, mà vì nghe a nói chuyện với mấy nàng í í mà..
    Em đi anh cho nó tình củm lai láng.
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tui me từ trưa đến giờ mà, tại tui làm nên ko có nhiều chuyện với mấy bà và anh Mod đấy chứ.
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic, vô cùng xin lỗi anh, EVN nó làm em gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng mình , cúp điện mất tiu, lap thì vẫn còn sáng đèn, em vẫn còn ngắm nhìn đc mặt anh. mừh hok tám típ với anh đc. giờ mới có điện lại, ức chết mất thui
    anh nì, em là em hok có đùa đâu đấy nhá, anh đang tỉnh đấy. em từ đầu giờ là tin anh nói thật áh, thế nên anh cũng tin là em nói thật lun đi
    mai anh vào đây, anh sẽ lại thấy em. chả có vỡ mộng gì đâu anh ạh
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    túm lại là tối nay sẽ có ít nhất 2 người trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    anh Mod iu vấu của em ui, giờ đây anh đã hội đủ 2 yếu tố ''khí hiếm'' và ''khí trơ'' rùi đấy
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ko cần đâu anh (nói nhỏ nhỏ em nghe thôi cũng được rùi)
    hay là đổi tên thành ''chúng mình là của chúng ta'' đi nhá
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, tui mới về nhà nhìn số trang mà trợn mắt đang uống nước tí thì nghẹn
    Sáng nay thấy mod buồn buồn em đã định vào bơm vá tí cho mod vui lên mà rồi vì nghĩa vụ cao cả của người học sinh em phải ôm sách lên trường ngồi chờ thi tí xỉu vì đói . Hoá ra đã có nàng Yla thay mặt em, tui với nàng thật là thần giao cách cảm nàng ha. Để cảm cái ân tình này, đề nghị nàng mua tặng tui 2 chục bánh mì
    Mà nàng nói chữ sai bét rồi. Cái câu "Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" là chỉ để chê phụ nữ thôi, ý rằng đàn ông dù có nông nổi thì tấm lòng cũng đã sâu như giếng khơi rồi (đừng ai hỏi tui nó sâu thế nào, tui không biết bơi không dại mà trèo xuống đâu ), còn đàn bà dù có mang tiếng sâu sắc thì cũng chỉ đến cỡ cái cơi đựng trầu (nông choèn) là hết đất .
    Không hiểu có ai nhận thấy không ha, tui mất công tán tỉnh bơm vá bao lâu nay mà mod nhất định xưng "tôi", Vivian vừa xuất hiện cái là mod lên "anh" liền. Bất công, bất công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này