1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh la la, Ấn Độ có hẳn một box riêng rồi - Chị em ơi, hò dzô ta cùng cầm kưa kưa ... anh mod nèo!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drpth, 11/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ngủ ngon thật, bây giờ đã tỉnh, vào đây thì những lời yêu thương vẫn còn đó.
    Good morning everyone.
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Em tama ơi sao em nỡ lòng nào mà em "ném đá hội nghị" như thế.
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nè, tui giận thiệt rồi đó nha. Mắc công tui xách đồ đi ngoài trời lạnh ngắt tay không găng đầu không mũ mà nghĩ tới mod à . Đã thế tui hổng thèm khách sao, tui nói thằng ra là mới đọc được 50% mà thấy hôm nay mod nói chuyện rất "hình tượng" nhá: đầu tiên khoe mình khoẻ, kham được 10 em một lúc, một hồi thấy đòi vặt lông, rồi chén từng em một (em gì tui không biết à nha ), rồi giờ đòi gang bang cho có "cảm giác mới lạ"... danh sách còn đang tiếp tục cập nhật
    Tui không biết, ai vào dỗ tui thì dỗ đi. Bên nào dỗ khéo tui tiết lộ mấy bí mật động trời của bên kia cho (câu này thật giả khó lường, ai tin ráng chịu )
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Không phải là Louise mất công bơm vá bao lâu mà anh không ừ, mà sáng nay anh bị một cuộc tấn công dữ dội từ các em. Yêu quái, yêu quái mà. Suốt cả buổi sáng đến chiều anh kiên định, vững vàng, ngồi thiền bắt quyết niệm chú như là "Nụ cười của nữ nhân là chiếc thòng lọng sắp sửa tròng qua đầu ngươi, họ rút mối thòng lọng là ngươi nghẹt thở ngày", nào là "con gái là cả một bầu trời bí hiểm, là một thứ rắc rối nhất trên đời"...... thế mà sau khi hoàng hôn buông dần xuống, buổi tối ma dữ mới xuất hiện được, rồi tất cả tinh thần và ý chí của anh bay biến đi, tà niệm lấn át trong đầu, và đã gục ngã. huhu
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đi ra nước ngoài lâu ngày đi tới đâu nó cũng dán chữ này hết các em ạ "Q"
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    (hắng giọng, xuống xề vọng cổ ) Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây. Thôi, anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa...
    Tình đôi ta thôi chia xa từ đây. Anh ở lại dương gian vui vầy giữa bầy tiên nữ (mọc đuôi hoá cáo lúc nào không biết ), em đành ôm môt mối sầu quay về cổ mộ (tuần sau mới quay, thôi cứ gộp luôn vào đây. Nhân thể thông báo, nhờ có thẻ ISIC mà em được giảm 50% giá vé dzô cổ mộ ). Rồi có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất, một tâm hồn ta đã đợi từ lâu... hu hu hu hú hú hú
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà liệu mà nịnh tui đi nha. Nhà mod chẳng có giàn thiên lý đâu mà đổ, nhưng tui rảnh việc tui đi mách giàn thiên lý nhà mấy bà là có chuyện đó nha (cái này Tây nó gọi là bờ lách meo, hay nôm na là tống tiền )
    (ai không hiểu giàn thiên lý là cái gì, xin liên hệ mod H )
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Louise ơi em đi đâu giữa đêm đông lạnh lẽo mà "trống trước hụt sau" vậy em? Đã thế lại còn "tay xách nách mang" mà nghĩ đến anh, ôi cảm động quá.
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chuyện "chuyện giàn thiên lý" là một câu chuyện mà sau một hồi giải thích bằng những private message anh cũng hiểu được đó là một câu chuyện về...... "một giàn thiên lý". haha
    Cái này giống chiến đấu hiệp 3 quá. Hiệp 1 là căng thẳng nhất, từ sáng đến chiều với Yla_bakala (níck đọc là miệng á á luôn). Rồi hoàng hôn chạng vạng cho đến khi bóng mặt trời khuất núi là em Vivia. Sau vài tiếng nghỉ dưỡng sức bây giờ tui đang bước vào hiệp 3 với em Louise, không biết tình hình có cam go như hồi sáng không. But welcom3 you all, I love it.
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Câu này hiểu được chết liền
    "Q" ở đây là trong queue up hay là trong QQ? Em thì em đoán là mod có ý chỉ queue up, có nghĩa là các em cứ xếp hàng lần lượt rồi ai cũng có phần, hoa thơm mỗi người hửi một ít phớ hôn ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này