1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh la la, Ấn Độ có hẳn một box riêng rồi - Chị em ơi, hò dzô ta cùng cầm kưa kưa ... anh mod nèo!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi drpth, 11/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hehe, đổi tên cho vừa ý nàng Yla rùi đó nha
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    mới sáng vô box đã thấy hội đủ các anh tài nhà mình ^^
    Nàng Yla xuất chiêu rùi đó nghen
    à Mod iu wí của em ui, thợ cưa đầu tiên của anh sắp từ bỏ chiến trường rùi kìa, anh còn ko mau động viên tinh thần em í đi (ko thì ko đủ 7 ngày đâu )
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Câu này tượng hình quá, hiểu kiểu gì cũng chết.
    Lâu lâu thử sức, xem thử đã yếu chưa. Mà laptop để trên đùi ngày mấy tiếng như thế có ảnh hưởng gì không ta?
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui Lily ơi, tớ thích cái tên lúc nãy hơn cơ ^^
    chị em chúng mình tòan là thục nữ đoan trang ko à, nàng ghi thế này ko khéo ng khác tưởng chúng mình gặp ai cũng cưa sao... chúng mình quyết tâm chỉ cưa (trước) anh mod đẹp giai, phong độ, khỏe mạnh, đảm đang, thật thà, dũng cảm thui
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    anh chỉ nói thế thì sao mà em ngủ đc đây. hic. em chưa thấy anh mà em đã nhìn hình anh, mà để em dễ mơ thấy anh thì anh PR thêm mí tấm hình lên đây lun đi, hình em trong nhà thì nhìu lém ùi
    tới giờ giao ca lại cho ss Yla ùi. ss thấy vậy chứ hok fải vậy đâu ss ui
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thế anh hiểu kiểu gì nà? (nói nhỏ em nghe ^^ )
    cái vụ laptop nì thì em ko biết chắc, chỉ có người trong cuộc mới bít thui .. nhưng chắc cũng ''tê tê'' nhỉ ? !!
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi được lọt vào "Động Bàn Tơ" cũng vui và vinh hạnh chứ bộ. Chị em nhiều quá, chắc bây giờ điểm danh xếp hàng Bà 1, Bà 2, Bà 3....... quá
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm, nguy hiểm khó lường. mà với sức của anh thì tầm ảnh hưởng chỉ là số lẻ thui
    nói chớ anh để lên bàn đi anh, anh làm em lo cho anh quá
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thì anh hiểu theo kiểu là.... em bảo anh sung sức, cả ngày lẫn đêm.
    Tại vì ngồi lên bàn, mà cái ghế không có chỗ dựa nên mỏi lưng, phải ngồi xuống đệm dựa lưng vào tường. Lâu lâu thấy nóng và tê... cái chân, phải đi tới đi lui luộc trứng ăn cho đỡ mỏi.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    anh ko nói là ''tê... cái chân'' thì em cũng đâu có nghĩ là tê. cái khác đâu nà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này