1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh, my Idol! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phicau, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nói về sao trong lòng bạn, hãy nói với chúng tôi-trong topic này... ​


    Hix, mới có hai ba tháng gì đó ko vào muh mọi người quên iem roài, chẳng thấy gửi tin nhắn rủ đi xem phim như trước nứa. Bùn quá. Ko sao, hôm nay phicau quyết biến đau thương thành hành động, làm một cái topic về mấy "sao" phicau khoái từ lâu roài. Mọi ý kiến khen thì reply vô đây, còn chê thì xin lập một topic khác để giải toả nhá. Nào, bắt đầu bằng...

    Trương Vệ Kiện​


    Dường như mọi người trong box thường chỉ nhắc đến các ngôi sao điện ảnh, mà quên đi các ngôi sao phim truyền hình. Thực tế cho thấy, phim truyền hình có một sức hút thật kỳ lạ. Trong phim có đủ mọi loại tình tiết, đủ mọi nút thắt, tình huống nối đuôi nhau làm tò mò người xem mà điện ảnh ko thể có(Do độ dài mừ). Bạn đã bao giờ tưởng tượng nguyên một cuốn "Tam quốc diễn nghĩa" được chuyển thể thành điện ảnh chưa? Trong phim truyền hình người ta ko yêu vội, sống vội và.. chết vội như trong điện ảnh. Vì vậy, phicau khẳng định chuyện im hơi lặng tiếng với phim truyền hình của box ta là một sự bất công to lớn.("Đả đảo Sean, lamthanhn, rena, sskkb hay bất cứ MFCers nào khác!!!).
    ...Câu chuyện bắt đầu từ khi phicau đọc được một mẩu tin trên báo nói về việc TVB sắp làm lại phim Tây Du Ký với diễn viên là Trương Vệ Kiện(hồi năm 95 gì đó). Bác nào tầm tuổi phicau chắc còn nhớ thời kỳ 91-95 là thời kỳ cực thịnh của "Lục Tiểu Linh Đồng"- bằng chứng là hè nào nhà đài cũng nhồi nhét vào đầu trẻ con bộ phim Tây Du Ký đến thành nghiện. Vì vậy mà khi nhắc đến một Tây Du ký mới, phicau tỏ ra khinh bỉ, kiểu như "ôi dào, bọn bắt chước, chẳng ra sao cả". Vậy mà cuối cùng phicau cũng thuê về xem. Oài, đúng là không uổng công thuê. Kỹ xảo đã đẹp, cốt truyện mới mẻ, nhất là Tôn Ngộ Không của Trương Vệ Kiện, mặc dù chưa thể đạt đến mức LTLĐ(phicau vote 5*), nhưng cách diễn hài của TVK đã để lại những nét rất riêng. Xem xong thì tiếc hùi hụi vì phim chỉ có 15 cuốn. Bẵng đi một thời gian, Tây Du ký 2 của TVB ra đời. Phim vẫn được, nhưng lại ko có TVK đóng, phicau cũng gần như quên lun bác ấy. Phải mãi đến năm 2000...
    Năm 2000, lần đầu tiên phicau xem bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trương Vệ Kiện. Thực ra thì trước đó, anh đã có một bộ phim khá nổi khác là Giang hồ Tiểu Tử nhưng vì bộ đấy phicau mới xem được có 2 cuốn, nên ...chẳng biết là lúc đấy anh ấy đã trở lại. Phương Thế Ngọc thì chắc nhiều người đã từng xem. Phin thể hiện được phần nào cách diễn xuất của TVK. Hài pha chút sến, nhưng ko phải là hài sến loại rẻ tiền mà rất hợp lý, thể hiện tính nhân văn sâu sắc(mặc dù phicau đek biết nó nhân văn thế nào nữa). Cách diễn hài của Trương Vệ Kiện thật đặc biệt, rất bất ngờ tạo mà chỉ ở anh mới có. Còn diễn thế nào thì..đồng bào xem mới biết được. Sau Phương Thế Ngọc là Trần Mộng Cát. Ngoài lối diễn đặc sắc đó, Trương Vệ Kiện và Ngô Mạnh Đạt đã thành một cặp bài trùng, diễn xuất tung hứng chọc cười ăn ý đến nỗi đến Tiểu Bảo Và Khang Hy, 2 người vẫn diễn cặp với nhau. Cũng từ Trần Mộng Cát trở về sau, phim của Trương Vệ Kiện thể hiện rõ "lòng tham" của anh. Tiểu Bảo Khang Hy, tên tiếng Anh là The Duke of Mount Deer, đánh giấu sự nổi tiếng vượt bậc của TVK. Lối diễn của TVK từ đây ko thể nhầm vào đâu được, thậm chí sau này đã có khá nhiều diễn viên bắt chước lối diễn hài của anh(như phim Võ Trạng nguyên Tô Xán chẳng hạn.) Tuy vậy, phải đợi đến Đại náo Kim Các Tự, diễn xuất của Trương Vệ Kiện mới thật sự thăng hoa. Lần này TVK diễn cặp với Lý Băng Băng- vừa nổi lên nhờ Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên. Họ diễn cặp ăn ý đến mức ngay lần sau, trong Thiếu niên Trương Tam Phong, Trương Vệ Kiện lại gợi ý cho đạo diễn mời cô một lần nữa làm nữ nhân vật chính trong phim. Phim này đang chiếu trên VTV3 nên chắc mọi người cũng biết.(Phicau mong mãi mới đến ngày này đó, TVK bi giờ mới có dịp nổi danh...hê hê hê...). Hix, tuy nhiên phải công nhận mà nói rằng, bộ phim này ko được hay cho lắm. Lúc đầu thì được, hay nhất là đoạn Trương Tam Phong mất trí nhớ(ôi, sao mà mình yêu Lăng Tuyết Nhạn đến thế, xinh quá cơ), nhưng càng cuối càng gượng, nhất là 2 tập cuối. Rồi đến Tề Thiên Đại Thánh 2003 mới thảm. Hix, phim thể hiện sự xuống sức thấy rõ của anh... Hix, my idol, bâu giờ anh mới trở lại...Dù sao đi nữa, phim của Trương Vệ Kiện ko phim nào phicau ko xem. Mọi người thử coi, chắc chắn sẽ ko thất vọng đâu.
    Tiểu sử:

    Tên thật :Trương Vệ Kiện
    Tên tiếng Anh: Dicky Cheung
    Quê quán: Thượng Hải
    Nơi sinh: Hong Kong
    Ngày sinh: 8-2-1965(thế mà trông trẻ nhờ)
    Chòm sao: Aquarius
    Tuổi con Rắn
    Gia đình: Mẹ và 2 em trai
    Chiều cao:5''7''''
    Nhóm máu: O
    Màu yêu thích: Trắng, xanh da trời, nâu nhạt
    Lĩnh vực hoạt động: Ca nhạc, phim truyền hình

    Những đặc điểm nổi bật trong phim của Trương Vệ Kiện:
    1. Bất ngờ
    2. Trong phim, Trương Vệ Kiện bao giờ cũng có một đám nhân vật nữ vây quanh.
    3. Bạn diễn toàn là các sao. VD: Lâm Tâm Như, Chu Ân, Tô Hữu Bằng, Trương Tây(người iu bác này), Trương Thiết Lâm, Vương Diễm, Lý Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Tiêu Tường, Dương Cung Như,... và mới đây là Trần Hảo(A Tử trong thiên Long Bát Bộ TQ).=> Từ Đài Loan, Hong Kong đến Đại Lục, ko chỗ nào ko co'' bước chân anh.
    4. Có một ekip diễn viên cố định luôn diễn cùng trong các bộ phim mới đây.(Cái đám Tống Viễn Kiều, Du đại Nham... ấy- Tội nghiệp Tra Lương Dung tiên sinh quá, bôi bác đến thế thì thôi).
  2. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    TVK cũng là chú gần như duy nhất tớ thích của mấy cái phim bộ HK
    cảm ơn vì bài viết nhá , có thích vote * ko
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chỉ xem TVK được 3 phim đó là Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Nguy to rồi, và Trương Tam Phong bây giờ. Từ hồi nào đến giờ mà trông anh vẫn trẻ như hồi đóng NNTK.
    Ô đồng chí này trùng nhóm máu với mình
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xem nhiều phim th của TVK nhưng chả phim nào xem được toàn bộ cả. Vì xem nhiều lúc hơi phản cảm vì chú này đùa thái quá nhiều lúc làm mất cả thái độ nghiêm túc của phim. À hình như chỉ có Tây Du Ký là xem hết cả bộ thôi.
    Trước còn thấy chú ấy đùa được được giờ càng xem càng nhàm.. cứ thế nào ấy. Lương Triều Vĩ máu hơn. Các bác đã xem hết cả 3 cái Internal Affair chưa ...hay tuyệt
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem phim Nhật Nguyệt Thần Kiếm từ khi còn bé tí. Hồi đó mê phim này ko chịu được. Mà hình như dạo đó phim này nổi tiếng lắm thì phải (lúc đó bé wá nên cũng chưa bít gì mấy). Gần đây người ta mới phát hành lại bộ này, mình thuê về xem lại, ban đầu lúc nhìn cái poster phim, thấy mặt Trương Vệ Kiện trình ình trên đó nên tưởng là bộ mới làm lại, ai dè thì ra chính là cái bộ cũ đó. Mừng wá là mừng Không ngờ chính là Trương Vệ Kiện đóng phim đó. Nhìn TVK trong phim này ngố wá chừng, vẫn còn sún răng Nhưng mà TVK trong phim Trương Tam Phong thì chán wá. Mình ko thích phim này tí gì. Phim Phương Thế Ngọc thì mình cũng chỉ thích coi đoạn đầu thui, về sau ko hay. Mi`nh vẫn thích nhất là Nhật Nguyệt Thần Kiếm
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Lương Triều Vĩ trong cái vô gian đạo 3 có đoạn diễn với Trần Tuệ Lâm hay phết, nhất là cái chỗ " my fax number is...email?...no email.."- bác nào xem rồi chắc biết. Lại nói về TVK, các bác cứ xem mấy phim em nói đi, ko thì tiếc lắm.
  7. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cũng xem nhiều phim do TVK đóng nhưng thấy được nhất là bộ Phương Thế Ngọc , càng về sau thì lại ghét , không thích lối diễn của TVK T_T nhất là khi xem Khang Hy & Tiểu Bảo (xem bộ này Trần Tiểu Xuân đóng hay hơn ^_^ ko có cơ hội xem bộ xưa xưa do Lưu Đức Hoa & Lương Triều Vĩ đóng nên ko so sánh được) .
    Lúc nào cũng cái kiểu tếu tếu, hài hài như thế , lối diễn đi vào lối mòn, không có sự sáng tạo hay đột phá mới .
    Lúc nào cũng một đám các em vậy quanh T_T xem mà không thấy chút hào hoa nào đáng để con gái theo cả T_T
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái lão Kiện này, từ hồi đóng Tây Du Ký của TVB. Không nhớ chính xác là năm nào, hình như là 96 thì phải, tôi thuê bộ này và xem lập tức nghiện ngay mơi kinh. Xem TVK đóng Tôn Ngộ Không nhắng phết, khác xa so với bản của Trung Quốc. Thế là từ đó bắt đầu thích Kiện .
    Về sau cứ thấy có bộ nào mà lão này đóng là thuê ngay về coi. Từ Phương Thế Ngọc, Tiểu Bảo và Khang Hy cho đến Đại Náo Kim Các Tự. Riêng Tiểu Bảo thì xem hay từ đầu tới cuối, còn hai phim còn lại tôi chỉ thích nửa đầu phim, nửa sau thì dài lê thê phát chán. Thời gian sau này không có điều kiện thuê băng về xem nữa (hic tui bị hỏng đầu từ) nên bộ Trương Tam Phong Tân Sở Lưu Hương chưa được coi. Mà nó lại chiều vào cái giờ mình toàn phải đi học Tiếng Anh mới chuối. . Tuy nhiên do xem quá nhiều thể loại hài gần đây khiến cho khán giả bắt đầu nhàm với lối diễn xuất đấy rồi. Tuy nhiên vẫn thích anh Kiện hê hê, nhớ cái hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm quá cơ .
    PS: Phim truyền hình và những ngôi sao truyền hình trong box ta cũng có nhiều Topic đấy chứ. Nhớ hồi trước có 2 topic Tứ đại danh đán và 10 phim hay nhất của TVB thập niên 90 nhưng chả có ai vào reply cả
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là chê thì vào topic khác mà tán cơ mừ T_T
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Haley Joel Osment​
    Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Haley đã thực sự trở thành thần tượng thực sự của phicau. (Thật khó mà nói ra được điều này, vì chắc trên thế giới này ít người có thần tượng nhỏ tuổi hơn mình O ).
    Trước năm 2000, cái tên Haley Joel Osment chắc chắn còn xa lạ với rất nhiều người. Cả phicau cũng vậy. Cho đến khi phicau đọc một bài báo (lại là từ một bài báo) của một tạp chí điện ảnh. Bài báo có giới thiệu về bộ phim A.I của đạo diễn Stephen Spielberg. Bài báo đánh giá bộ phim 5*-?obộ phim khoa học viễn tưởng thực sự cảm động?. Chỉ cần câu nói đó thôi là phicau chạy ngay ra hàng đĩa thuê ngay cái VCD về xem. (Tiếc là lúc đó chỉ xem được nửa phim, đĩa 2 bị cha nào dính kẹo cao su dek xem được O ). Tuy nhiên, chúng ta nên trở lại năm 1996 (ko biết có đúng là năm 1996 ko đây) với một phim nhiều người đã biết: FOREST GUMP.
    Hẳn ai đã xem Forest Gump đều thật sự cảm động trước một cốt truyện đầy tính nhân bản, với phong cách diễn chân chất nhưng rất ấn tượng của Tom Hank. Nhưng hãy gác Tom lại đã. Các bạn có để ý đến cậu bé đóng vai con trai Tom ở cuối phim không? Đó chính là Haley Joel Osment. Ánh mắt của Haley- ngây thơ và trong suốt- đã thật sự gây ấn tượng cho phicau, và ngoài Tom Hank ra, cảnh cậu bé ngồi cạnh bố cùng với cái lông chim là những hình tượng phicau nhớ đến đầu tiên ?"khi nói về Forest Gump.
    Lần thứ 2 phicau gặp lại Haley là trong The Sixth sense. Xem xong mà cứ tưởng Haley là nhân vật chính chứ không phải Bruce Wills nữa. Đôi mắt trẻ con cùng với vẻ ngoài hết sức dễ thương đã gây thiện cảm với phicau ngay từ đầu. Trong phim, Haley đóng vai một cậu bé có thể nhìn thấy hồn ma, và cậu rất sợ điều đó. Nỗi sợ hãi cực độ đã được Haley diễn tả hết sức thành công, nhưng quá trình vượt qua nỗi sợ hãi còn được cậu bé diễn đạt hơn. Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả đều rất thật, thật đến độ người xem cứ tưởng Haley ngoài đời là cậu bé có giác quan thứ 6 thật vậy.Tuy nhiên trong phim này Haley vẫn chỉ là nhân vật phụ, cho đến khi A.I ra đời?
    A.I thật sự là một tuyệt tác(Chả biết tại sao lại ko được cái giải gì nhở). Cũng như Forest Gump, Phicau đã định viết một bài về nó nhưng không sao diễn tả được hết cảm xúc qua bàn phím nên đành?thôi. Hơn 2 tiếng đồng hồ, người xem gần như bị dán mắt vào màn hình. Nội dung phim thật sự làm phicau phải suy nghĩ. Trong phim, Haley đóng vai một người máy có tình cảm nhưng bị cha mẹ nuôi bỏ rơi. Rồi một cuộc hành trình dài diễn ra với cậu bé trên đường tìm ra Cô Tiên Xanh- mong ước biến cậu từ một Pinocio thành một cậu bé thật sự(Bác Sean xem phim này 2 lần đảm bảo khóc 4 lần, hơn cả 2 lần xem The paradise Cinema lun). Và cho đến lúc này, phicau mới nhận ra khả năng diễn bằng mắt của Haley. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, chúng ta có thể thấy hết cả thế giới trong phim. Qua đôi mắt của Haley, khán giả dường như cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt trào dâng trong mình. Trường đoạn cậu bé người máy cầu nguyện dưới Đại Dương có lẽ là đoạn cảm động nhất trong phim. Phicau đã thử nghiệm bằng cách đưa nhiều người về nhà xem cùng, và kết quả là ko khóc thì mắt cũng ngân ngấn nước. (Thực ra đây chính là cái kết phim của đạo diễn trước, nhưng khi Stephen Spielberg được thay cho đạo diễn kia, ông đã làm thêm một đoạn nữa để có một cái kết giống trong truyện cổ tích hơn).
    Tiếp theo là Pay it Forward- Bộ phim mới nhất của Haley mà chúng ta mới được xem. Phim này đã được chiếu trên ?oPhim cuối tuần VTV1?. Cũng chẳng cần phải nói nhiều. Phicau biết có nhiều người đã khóc khi xem phim này. Có điều, phicau ko hiểu tại sao đạo diễn lại để cậu bé lại chết ở cuối phim(Giống phim HK quá, khai thác nước mắt khán giả đến phút cuối cùng). Diễn xuất của Haley thật sự có chiều sâu hơn cậu ấm Maculkin rất nhiều, và ăn đứt thằng bé phù thuỷ Harry(chỉ được cái mã). Phicau mới được xem pic giới thiệu về phim mới của Haley, có điều qua ảnh thấy cậu bé lớn quá, ko còn nét ngây thơ nữa (nhưng đôi mắt thì vẫn vậy). Ko biết phim này Haley sẽ thể hiện mình thế nào đây?
    Tiểu sử:
    Họ tên: Haley Joel Osment(Joel là một cái tên cổ có nghĩa là "God is willing", Haley thì có nghĩa là "Hero")
    Chiều cao:5''5''''
    Ngày sinh:10-4-1988
    Nơi sinh: L.A, California,USA
    Thức ăn ưa thích: Món ăn Trung Hoa
    Sở thích âm nhạc:RadioHead, Coldplay, Incubus, REM, Led Zepeplin, Pink Floyd & Jimmi Hendrix
    Thích cuộc sống hoang dã và du lịch
    Tác giả ưa thích: Tolkien, Edgar Allan Poe
    Tác phẩm ưa thích: Lord of the Rings, Harry Potter, sách lịch sử của Stephen Ambrose
    Môn học ưa thích: Lịch sử
    Phim ưa thích: Mọi thể loại từ cổ điển đến hiện đại."Nếu phim hay, thể loại ko quan trọng"-cậu nói.
    Biết chơi guitar.
    Phim mới nhất: The Secondhand Lion(2003).

Chia sẻ trang này