1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh yeah !!! Chúc mừng chức vô địch Nam Mỹ cho đội tuyển Brazil nào mọi người ơi !!! Hura !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói trận này 1-1 thì hợp lý hơn,kết quả thắng 1-0 của đội tuyển Brazil ko làm ai hài lòng,với đội hình với nhiều cầu thủ đẳng cấp như thế,từng thể hiện phong độ cao ở các CLB thì chiến thắng phải thuyết phục!
    Nhưng cũng phải hiểu rằng,đội hình này tập trung chưa lâu và cũng chỉ là sự chắp vá mang nhiều tính thử nghiệm của HLV Alberto Parreira phòng khi đội hình chính bị chấn thương hoặc mất phong độ
    Vì thế chiến thắng 1-0 là chấp nhận được,dù sao chúng ta cũng đã có 3 điểm
    Trận tới vào 11/7 5:30'' Brazil - Costa Rica.Hi vọng trận này Selecao sẽ trở lại là chính mình!Linh cảm rằng sẽ có 1 chiến thắng đậm đà cho Brazil
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nhiều báo thì đăng là 3h sáng cơ mà ?
    Đá kiểu này thì khó vào sâu, cũng may xác định tư tưởng trước.
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại chút
    12/07/2004 03h Brazil ?" Costa Rica
    Bảng C Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
    1 Brazil 1 1 0 0 1 0 3
    2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 3
    3 Costa Rica 1 0 0 1 0 1 0
    4 Chile 1 0 0 1 0 1 0
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    kết quả trận đấu là 4-1 trong đó có hattrick của Adriano và bàn còn lại của Fabiano.Em chỉ coi được hết hiệp 1thì thấy chẳng có thay đổi gì nhiều ở đội hình và lối chơi.Chẳng hiểu sao chú Alex đá như dở hơi vẫn là đội trưởng và là người dẫn dắt lối chơi???Ko biết hiệp 2 đá có bùng nổ ko nhỉ?
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1 dở tệ, thậm chí bị Costa Rica ép. Đến phút cuối cùng từ đường chuyền dài Adriano mới mở được tỷ số, đây là pha bóng đáng kể duy nhất của BRazil ở hiệp 1. Hàng tiền vệ chơi cứng nhắc, ko có 1 chút chất Brazil nào. Alex thậm chí hầu như ko thấy bóng dáng đâu cả. Mancini trẻ tuổi mà kém xa lão già Cafu.
    Hiệp 2 khởi sắc hơn. Có lẽ do có bàn thắng làm vốn. Brazil chơi phản công. Bàn thắng của Juan khá đẹp sau 1 pha băng lên, liên tưởng tới Lucio hay Edmilson. Bàn đánh đầu ko khoái, bàn còn lại thì tạm được sau pha phối hợp bên cánh trái.
    Diego chưa chứng tỏ được cái mà người ta gọi anh là tài năng trẻ. Nói chung xem Brazil đá ở giải này khá tức mắt, chỉ hài long với tỷ số và cách mà HLV Parreira cho các cầu thủ trẻ vào trận thử sức.
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1 xem Brazil bị ép sân mà tức ko chịu được,ko hiểu đây có phải là Selecao ko nữa?Có 2 pha bóng nguy hiểm,Adriano sút bằng chân trái vào phút 11, và tiền đạo Fabiano sút sệt trong khu cấm địa ở phút 39.Bàn mở tỷ số được ghi ở phút 44 khi Adriano đón bóng từ chân Alex, vượt qua thủ môn Gonzalez ghi bàn!
    Hiệp 2 đá khởi sắc hơn,đúng như anh risky99 nói vì đã có vốn ở hiệp 1,Adriano ghi tiếp 2 bàn nữa,bàn còn lại của hậu vệ Juan.Bàn gỡ của Costa Rica ghi ở gần cuối hiệp 2!
    Thắng trận này với 6đ,Brazil đã vượt qua vòng đấu bảng vào tứ kết,tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch Copa America
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 3 vòng bảng sẽ diễn ra vào
    7h45'' ngày 15/7 : Brazil - Paraguay
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Diego hơi giống Kaka và có phần Âu hoá còn hơn cả Kaka. Nhưng cũng khó nói trước gì nhiều. Năm 2002,vào sân ở trận gặp TQ,Kaka cũng không thể hiện được gì. Giải này còn dài trận sau chắc hàng loạt dự bị sẽ được đá chính !
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    nói chung tài năng trẻ ở độ tuổi 19-20 phong độ lên xuống rất thất thường.Ngày xưa Ronho cũng thế,Kaka sau này cũng thế và bây giờ có lẽ là Diego và Robinho.Nói chung những cầu thủ mà được tất cả mọi người từ giới hâm mộ đến những nhà chuyên môn,những siêu sao tiền bối ca ngợi thì chắc chắn phải thực sự có tài năng.Hy vọng rằng đây là chỉ là 1 khỏang lặn ngắn để bùng nổ (lùi 1 bước tiến 3 bước )
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Edu (trái) có thể sẽ được dưỡng sức
    07h45 ngày 15/07, Brazil - Paraguay: Danh dự hay toan tính?
    Cục diện bảng C đã ngã ngũ. Brazil đã chắc suất đi tiếp, Paraguay cũng đặt 1 chân? rưỡi vào vòng tứ kết khi đã có trong tay 4 điểm với hiệu số +1. Cuộc ?ochiến tranh? còn lại của bảng chỉ là suất thứ 3 dành cho đội xuất sắc nhất và ?ocông cuộc? tránh Argentina ở tứ kết của Brazil và Paraguay.
    Peru đã tận dụng tối đa lợi thế chủ nhà để sắp xếp một kết quả có lợi cho mình trên con đường tiến sâu vào giải. Tuy nhiên họ đã tính nhầm khi đội chủ nhà chỉ xếp ở vị trí thứ 2 bảng A và có nguy cơ sẽ giáp mặt Argentina, đối thủ mà ai cũng ngán, ở tứ kết. Kết quả xếp cặp đấu tại vòng tiếp theo có thể sẽ dẫn đến một khả năng nữa là Brazil sẽ gặp kình địch ngay sát vách ở 2 trường hợp: Brazil đứng thứ 2 còn Argentina xếp thứ 1 và Brazil đứng thứ 1 còn Argentina là đội thứ xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Chắc hẳn chẳng ai muốn bất kỳ trường hợp nào trong những giả thuyết trên xảy ra bởi khi đó dù Argentina, Brazil hay Peru bị loại thì Copa America năm nay đều mất đi một đội bóng có phong cách, thi đấu cống hiến, đẹp mắt.
    Chính vì tính chất đặc biệt này, có thể trận đấu giữa Brazil và Paraguay sẽ được quyết định phụ thuộc vào kết quả 2 trận của bảng B diễn ra trước 1 ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những toan tính, còn có vấn đề danh dự, đặc biệt là với Brazil. Những gì Selecao làm được sau 2 trận vừa qua chưa nói lên hết sức mạnh và tên tuổi của nhà ĐKVĐ thế giới: Một trận đấu tệ hại với Chile, và một sự thăng hoa tất yếu trước Costa Rica dường như đã không có động lực thi đấu. Dù sao, vụ ?ođàn áp? đối thủ Trung Mỹ lờ mờ cho thấy Selecao đã nhập cuộc(?). Lối chơi của họ đã bay ****, đã sắc sảo, đã có tính đột biến và đó là cái được mà không ai có thể phủ nhận.
    Với Paraguay, việc họ kiếm được 4 điểm thực sự là một bất ngờ nếu như nhìn vào cách họ thi đấu. Đội quân của ông Carlos Jara thể hiện một thứ bóng đá tự phát với đấu pháp mờ nhạt, dựa nhiều vào sự hưng phấn của một vài cá nhân có tính thời điểm. Đáng lẽ ra họ đã thua Chile, nhưng rồi một giây xuất thần đến từ hậu vệ Ernesto Cristaldo đã ?ovớt? Paraguay lên và bây giờ họ đàng hoàng ngồi chờ đối thủ tại tứ kết.
    Trước một Brazil hơn hẳn về mọi mặt, nhiều khả năng Paraguay sẽ phải sử dụng lối chơi chặt chẽ, rình mò cơ hội như Chile đã từng làm bởi hàng thủ của Brazil cũng chưa thể gọi là chắc chắn.
    Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 71 lần, trong đó Brazil áp đảo với 45 trận thắng, chỉ thua có 9 lần (hoà 17 trận) nhưng suốt 3 năm qua, họ chưa thắng nổi Paraguay lần nào. Có lẽ Selecao đã thấm những lời chửi bới thậm tệ từ báo chí nước nhà (mới chỉ xẹp đi đôi chút sau trận thắng Costa Rica, nhưng chẳng ai dám chắc rằng những lời nhiếc móc ấy sẽ không tái diễn). Kể cả khi Brazil tự rước lấy thất bại để tránh Argentina, người Brazil cũng không thể chấp nhận bởi với họ, Selecao luôn là kẻ thống trị và họ chưa bao giờ có khái niệm lùi bước. Với những lý do trên, sẽ khó có chuyện Brazil ?obuông? vì bất cứ điều gì bởi dẫu sao họ vẫn còn mang thể diện của những nhà ĐKVĐ thế giới. Dĩ nhiên, đó chỉ là nhận định chủ quan bởi có trời mới biết ông Parreira nghĩ gì nếu như thắng sẽ gặp Argentina. Tuy nhiên, nếu thi đấu như ?onhững người đàn ông Nam Mỹ thực thụ?, với danh dự của mình, Brazil không khó để giành chiến thắng. Có lẽ tỷ số sẽ không cao bởi Brazil còn mải biểu diễn nữa. Đó là thói quen của họ, với lại cũng nên nghĩ cho Paraguay một chút?
    Dự đoán: 2-1
    Đội hình dự kiến:
    Brazil: Julio Cesar, Mancini, Luisao, Juan, Nery, Kleberson, Renato, Dudu, Alex, Fabiano, Varner Love.
    Paraguay: Justo Villar, Derlis Gonzalez, Pedro Benítez, Carlos Gamarra, Ernesto Cristaldo, Edgar Barreto, Carlos Paredes, Diego Figueredo, Aureliano Torres, Fredy Bareiro, Favio Escoba.
    Thành tích đối đầu:
    18/07/00 Paraguay-Brazil 2-1
    18/07/01 Brazil-Paraguay 3-1
    15/08/01 Brazil-Paraguay 2-0
    21/08/02 Brazil-Paraguay 0-1
    31/03/04 Paraguay-Brazil 0-0
    Thành tích gần đây:
    Brazil
    11/07/04 Brazil-Costa Rica 4-1
    08/07/04 Brazil-Chile 1-0
    06/06/04 Chile-Brazil 1-1
    02/06/04 Brazil-Argentina 3-1
    20/05/04 Pháp-Brazil 0-0
    Paraguay
    28/04/04 Hàn Quốc-Paraguay 0-0
    01/06/04 Bolivia-Paraguay 2-1
    06/06/04 Argentina-Paraguay 0-0
    08/07/04 Paraguay-Costa Rica 1-0
    11/07/04 Paraguay-Chile 1-1
    Nguồn:baobongda.com

Chia sẻ trang này