1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh yeah !!! Chúc mừng chức vô địch Nam Mỹ cho đội tuyển Brazil nào mọi người ơi !!! Hura !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
      Hô hô, sự thực nó là thế... kệ mẹ cái thằng BLV nó nói thế nào... [​IMG]
      Đá với đội 1 cũng thua, đá với đội 2 cũng thua.... Mai đề nghị anh em box Brazil thảo một bức thư nhân danh những người hâm mộ bóng đá Brazil ở VN, đề nghị LĐBĐ Brazil lập đội bóng hạng 3 để cho các bạn Argentina còn có chút hy vọng... chứ cứ thế này thì....[​IMG] Biết đến bao giờ những người anh em bên Box Argentina mới được hưởng niềm vui chiến thắng.... [​IMG]
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chắc còn lâu lắm,
    có lẽ bây h chỉ đá với các đội U20,18.. thì may ra mới còn chút ít hi vọng

    lại vui quá thay vì quote thì sửa bài sorry ông anh
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 26/07/2004
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
     Chú này ăn nói kiểu gì thế??? [​IMG] Chả ý tứ gì cả!!! Nói thế lại có người buồn, lại sang đây tuôn đầy đủ các thứ bẩn thỉu vẫn tích trữ ở nhà ra bây giờ... [​IMG]
      Dù biết là như thế thì cũng phải nói giảm nói tránh đi chứ... Ví dụ "lập đội tuyển các thanh thiếu  niên Brazil" chứ ai lại nói trắng ra là U20, U18... ặc ặc....
     
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trông cái mặt cầm cúp ghét thật....[​IMG]
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Adriano đã toả sáng đúng lúc, ghi bàn thắng bằng vàng cho Brazil, giúp đội nhà tiến tới chức vô địch.
    Brazil vô địch Copa America
    05:28'' 26/07/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiến thắng "kỳ phùng địch thủ" Argentina trong loạt đấu súng 11m sau khi hoà 2-2 ở hai hiệp chính, đội bóng Vàng - Xanh đã đăng quang ngôi vô địch Copa America lần thứ 41.
    Đúng như dự đoán, trận đấu giữa hai anh tài của bóng đá Nam Mỹ đã diễn ra hết sức sôi nổi, căng thẳng và giàu kịch tính. Phút 21, K.Gonzalez (18) đưa Argentina vượt lên trước từ quả sút phạt penalty sau khi Luisao (3) phạm lỗi với Tevez (11). Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, từ tình huống phạt góc, Luisao đã chuộc lỗi khi thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật vào góc xa khung thành đối phương, san bằng cách biệt cho Brazil.
    Một lần nữa, Argentina lại vượt lên trước ở phút 87 do công của Dalgado (19) - cầu thủ được tung vào thay người. Tưởng như chiến thắng đã cầm chắc trong tay thì đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Adriano (7) đã toả sáng, lạnh lùng độc diễn trong vòng cấm địa đối phương và tung cú sút cháy lưới Argentina, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
    Bước vào loạt đấu súng cân não, nhờ tâm lý vững vàng hơn, Brazil một lần nữa (sau trận bán kết trước Urugoay) đã chiến thắng với 4 cú sút thành công trong khi Argentina hỏng ăn tới 2 trong 4 loạt đá.
    * Tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa

    -------------------------------------------
    Không biết tình hình Luisao thế nàoCú va chạm cũng mạnh lắm
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    ko ổn,ko ổn rồi anh ạ.U 17 và U 20 lại vừa đoạt chức vô địch thế giới rồi ,biết làm thế nào đây
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bóng đá mới đem lại những cảm xúc trái ngược nhau đến thế này. Thắng trong những phút cuối cùng không khác gì 1 liều đô pinh cực mạnh khiến cho cơ thể ko có cảm giác buồn ngủ lẫn mệt mỏi. Hai bố con ôm nhau vui sướng trong chiến thắng ngọt ngào.
    Chẳng có gì trên đời này đem lại niềm vui tột cùng như khi Brazil chiến thắng
    Xin chia vui cùng các anh em
  8. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Brasil , sướng quá ông ạ
    Mịa cái thằng BLV nó là CĐV Arghentina hay sao ý
    nghe mà lộn cả lỗ mông..
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái thằng Computer xấu trai này làm cái gì mà cứ quote nhầm thế ku... tay với chả chân.... Mừng thì cũng phải ý tứ chứ.... có biết hàng xóm người ta đang buồn ko???
    Vừa sang bên Argentina về mà lạnh cả gáy... Trận hôm qua chẳng may Brazil thua thì ko biết bây giờ box mình biến thành cái gì rồi.... có mà cả box tha hồ nghe ca cải lương... giờ thì im thin thít như thịt nấu đông.
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI CHIẾN THẮNG LẤY ĐI TẤT CẢ!
    Như tựa đề bài hát của ABBA,đúng là như vậy,người chiến thắng thì luôn hạnh phúc bất luận chiến thắng ấy là như thế nào,có khiến người ta khâm phục hay không.Rõ ràng với chức vô địch Copa America lần này là một thành công rực rỡ của ông Parreira. Brazil đã vô địch nhờ sự toả sáng vào những phút giây quyết định,điều mà Argentina luôn thiếu kể từ khi Maradona từ giã sân cỏ.Cho dù ông bình luận viên hạng ruồi ,siêu chuyên nghiệp Ngô Thanh của đài THHN có khen các cầu thủ Arg như thế nào nữa,thì vẫn có một sự thực la đội tuyển Arg đã trắng tay trên mọi đấu trường trong 10 năm qua.Mặt bằng các cầu thủ Arg tốt hơn ư,điều đó có nghĩa lý gì khi mà Arg đã ko sản sinh ra một cầu thủ có thể đem đến chiến thắng cho họ .Xét về tài năng có thể Batistuta,Crespo,Aimar,Veron,,, và trong tuơng lai là Tevez thực sự có tài,nhưng cái mà họ thiếu để trở thành những cầu thủ để lại dấu ấn và làm nên lịch sử là sự toả sáng vào những phút quyết định .Trong số họ không có ai có thể so sánh với Romario,Bebeto,Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho về mặt này.Vì thế ngưòi Argentina hãy đừng huyễn hoặc về một đội tuyển hàng đầu thế giới!
    Còn đội tuyển chiến thắng của chúng ta,Selecao lại tiếp tục gặt hái liên tiếp những thắng lợi trong 10 năm qua.Nhưng cũng đừng tự cao tự đại quá,rõ ràng trong giải lần này trừ Adriano,Fabiano ,và đặc biệt là Juan có thể tự tin góp mặt trong đội hình một của Selecao thì trong số những cầu thủ còn lại khó có thể đặt niềm tin vào ai.Những Diego,Renato nổi đình nổi đám ở Santos vẫn chưa thể hiện được gì nhiều trong ĐTOG,hay Edu ,Kleberson,Alex liệu họ có đảm đưong nổi trong những trận đấu đỉnh cao.Vẫn có một khoảng cách khá lớn giữa đội hình một và đội hình hai,điều đó đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực hơn nhiều mới có thể ko hổ danh khi khoác lên mình chiếc áo vàng xanh.
    Dẫu sao hương vị của chiến thắng vẫn còn ngọt ngào lưu lại trong tim,Selecao yêu quý chúng ta vẫn ở trên đỉnh cao của Thế Giới.

Chia sẻ trang này