1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oh yeah !!! Chúc mừng chức vô địch Nam Mỹ cho đội tuyển Brazil nào mọi người ơi !!! Hura !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua box Ar,thấy có chú còn làm hẳn cái [topic]Brazil_Tết này "RÙA" đến xông nhà[/topic]
    Chán hết cả người,thua chả chịu nhận gì cả,thế thì làm sao tiến bộ đượcBr thắng là vì đã có 1 cái đầu lạnh hơn hẳn Ar,liên tục tấn công dồn dập lại,ko bị mất tinh thần,mỗi khi bị dẫn trước,có thể nói các cầu thủ trẻ Br đã tiến bộ rất nhiều.Nhất là Adriano,Serie A đã giúp anh trưởng thành để trở thành 1 cầu thủ đẳng cấp.Còn Ar thì sao,họ chỉ có thể tự trách mình,công nhận trận này họ đã có 1 thế trận hơn hẳn chúng ta,nhưng như thế là chưa đủ,họ cần phải có 1 cái đầu lạnh nữa,điều họ thiếu cũng là điều chúng ta cóRất ấn tượng với 3 cầu thủ số 10-Andres D''Alessandro,11-Carlos Tevez ,5-Javier Mascherano.Nếu đc cọ sát ở các giải VĐQG lớn,thì họ trở thành những cầu thủ tài năng
  2. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
  3. mr_bikini3

    mr_bikini3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Brasil chiến thắng nhưng chất Selecao gần như biến mất !
    Toàn bộ tuyến công không có 1 ai tạo được cảm xúc ngất ngây. Chỉ có 1 nhân vật duy nhất luôn phảng phất chất nghệ sĩ nhưng đó lại là 1 hậu vệ- Juan. Càn lướt,kĩ thuật,phán đoán tốt và tốc độ. Những pha tham gia tấn công của juan tạo nên sự bất ngờ rất lớn. Cặp với Lucio thì Brasil sẽ trở thành 1 đội bóng có sức tấn công ghê gớm với tiềm năng ghi bàn ở tất cả các vị trí trên sân !
    Fabiano chỉ đến được 1 nguỡng nào đó chứ chắc chắn không thể sánh với các R đàn anh, Adriano càn lướt dũng mãnh kinh hồn ,chân trái như siêu phàm nhưng còn quá thiếu cái đầu. Hở ra có bóng là mắm môi mắm lợi tìm đường sút . hi vọng Adriano nhanh chóng cải thiện được điều này. Nếu phối hợp đồng đội tốt kết hợp với những tố chất sẵn có,Adriano hoàn toàn có thể sát cánh bên Ronaldo trong những trường hợp nhất định.
    22 tuổi đời,Maicon sẽ là niềm hi vọng nhưng bên cánh trái thì vẫn còn trống huê trống hoác.
    Vẫn đang hi vọng Robinho sớm đạt phong độ cao trở lại. Đây là 1 trong những cầu thủ có tư duy chơi bóng nghệ sĩ nhất của Selecao hiện tại. Mất 1 cầu thủ như thế thì phí quá. Mà hôm trước cậu này vừa ghi 2 bàn trong trận thắng của Santos. Cố lên Robinho
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,xem lối chơi thì khó chịu thật nhưng 1 đội hình lởm khởm thế này mà "thiến" mấy chú Arg ngẫm cũng sướng thật
    Sang bên kia thất toàn máu với cả sắt các chú ấy trưng ra trước trận đấu. Đến gớm
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Parreira ca ngợi sự tập trung của các học trò.​
    HLV trưởng ĐT Brazil: Carlos Alberto Parreira cho rằng chiến thắng đầy ấn tượng của các học trò của ông có được là từ sự tập trung cao độ.
    Trong trận đấu này, Brazil đã hai lần bị bỏ lại phía sau, rất may là bàn thắng trong phút đá bù giờ của Adriano đã cứu họ và đưa trận đấu đến những loạt đá Penalty.
    Đội bóng ĐKVĐ World Cup đã thực hiện chính xác những gì đã làm trong trận gặp Uruguay sau 4 cú đá penalty. Các chàng trai của Parreira đã tự chủ rất tốt, trong khi Argentina đá hỏng tới 2 quả penalty đầu tiên, và tất nhiên như vậy có nghĩa là họ đã dâng chiếc Cup cho Brazil.

    Parreira cho rằng cả 2 bàn thắng và những quả Penalty chính xác đều cho thấy sự tập trung cao độ của các cầu thủ của ông.
    "Điều ấn tượng là cách mà Brazil ghi bàn thắng, sự tập trung chính là bí quyết quan trọng của chúng tôi." Parreira nói.
    "Chúng tôi ghi cả hai bàn thắng đều trong những phút bù giờ bởi vì chúng tôi luôn luôn có hy vọng."
    "Chiếc Cup này làm chúng tôi vô cùng hạnh phúc, trước hết là bởi chiến thắng trước Argentina, và sau đó là bởi vì chúng tôi đã biết làm thế nào để giành lại chiến thắng sau khi đã bị mất một số cầu thủ vì bị chấn thương."
    Một trong những cầu thủ bị chấn thương là hậu vệ Luisao, người đã phải rời sân sau một va chạm vào đầu.
    Bác sĩ của đội Luis Rosan cho biết tình trạng của Luisao trong bệnh viện đang có tiến triển. Ông nói"Chúng tôi đưa Luisao tới bệnh viện để có thể theo dõi tốt hơn những gì xảy ra với anh ấy."
    "Ơn Chúa anh ta đã ổn, anh đã tỉnh táo lại và thậm chí đã nói chuyện với mẹ của mình."
    "Thêm vào đó anh rất vui mừng sau khi được thông báo Brazil đã giành chức vô địch Copa America."
    "Luisao ko nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra với mình, nhưng hy vọng rằng anh ta sẽ nhanh chóng hồi phục".
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Người gây chấn thương cho Luisao chính là hậu vệ R.Ayala,sau một pha đánh đầu tiểu xảo
    Nhưng Luisao ko việc gì là tốt rồi,vẫn còn nhớ như in bàn gỡ hòa 1-1 của anh trong trận CK
    Thành công của Brazil ở giải này có công rất lớn của cặp trung vệ Juan-Luisao
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    COPA America 2004 và nhưfng điều đọng lại...


    [​IMG]

    Nụ cười...
    Nụ cười và nước mắt, vinh quang và tủi nhục, thất vọng và hy vọng...tất cả đã kết thúc. 20 ngày hội của giải đấu lâu đời nhất thế giới đã trở thành quá khứ. Nhưng vẫn còn đó những ký ức không thể nào quên trong lòng người hâm mộ...

    Cươ?i & khóc
     
    Đó là điều tất yếu sẽ xảy ra ở bất cứ cuộc chơi nào. Nụ cười của người này chính là nỗi đau của kẻ khác.
     
    Từ Rio de Janeiro, Sao Paulo đến Campinas, Cruz Alta, Curitiba hay Fortaleza,...tất cả chìm trong vũ điệu Samba quay cuồng. 182 triệu người Brazil lại có cơ hội nhảy múa, lại có một mùa hè không ngủ, lại cất tiếng ca khải hoàn. Chức VĐ Copa America, dù không thể sánh ngang với ngai vàng World Cup, đã chứng minh một chân lý bất diệt: Brazil vẫn là Vua.
     
    Đến với Peru, Selecao không có ?ongười ngoài hành tinh? Ronaldo, Ronaldinho, cũng chẳng có Cafu, Carlos hay thủ thành nổi đình nổi đám ở Serie A Dida... đó là một Selecao ?ophẩy? với những vì tinh tú trẻ vốn được ?olọc? ra từ cái xứ sở siêu sao đông như kiến, hay như cách ví von của HLV Argentina Bielsa ?omột đội hình gồm toàn tài năng lớn, được thế giới công nhận nhưng không có tên trong đội 1?.
     
    Và chính Selecao ?ophẩy? đã vượt mặt Chile, đè bẹp Costa Rica 4-1, ?olàm gỏi? Mexico 4-0 ở tứ kết để rồi lần lượt đánh Uruguay, Argentina trên chấm 11m và đặt chân đến thiên đường. May mắn chỉ là một phần, sức mạnh và đẳng cấp mới là yếu tố quan trọng. Brazil hoàn toàn xứng đáng với chức VĐ.
     
    Nụ cười cũng được san sẻ cho những Uruguay, Argentina và Colombia dù họ không thể chạm tay tới cúp vàng.
     
    Với chiến thắng 2-1 trong trận tranh giải ba tư, Uruguay phần nào lấy lại niềm tự hào của lịch sử khi họ 2 lần đăng quang ở giải VĐTG. Có lẽ cần phải nói thêm rằng hành trang của họ đến Peru chỉ là 3 trận bại liên tiếp ở VL World Cup. ?oThành công này đã góp phần xây dựng lại bóng đá Uruguay. Giờ đây, chúng tôi đã đủ tự tin để đương đầu với những thử thách trước mắt,? HLV Jorge Fossati thổ lộ trong niềm vui sướng tột độ.
     
    Tương tự, Colombia, đang xếp thứ 8/10 ở VL World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, cũng có thể mãn nguyện với vị trí thứ tư dù cũng có phút chạnh lòng khi nhìn cúp lọt vào tay người Brazil.
     
    Argentina lại một lần nữa thất hứa với người hâm mộ nhưng dù sao họ vẫn là đội bóng chơi đẹp mắt nhất, cống hiến nhất, quyến rũ nhất và đã trình làng một loạt ngôi sao trẻ: Mascherano, Carlos Tevez (đều 20 tuổi), Cesar Delagdo (21), Luis Gonzalez (23)....  
     
    Ở ?obên kia thế giới? chỉ có nước mắt, nước mắt và nước mắt. Hernan Dario Gomez trở thành vị tướng đầu tiên ở Copa bị ?otrảm? sau những ngày tháng tồi tệ của Ecuador ở Peru: thua cả 3 trận, trong đó có thất bại nhục nhã 1-6 trước người Colombia.
     


     
    [​IMG] 


    ... và nước mắt. 
    Bolivia vẫn là hổ giấy khi rời xa thánh địa La Paz cao tít trên mây. Chile bất lực dừng chân ở vòng bảng (2 thua,1 hoà). Paraguay vẫn là chú lùn với đội hình trẻ, đành trông chờ vào Olympic Athens tới đây trong khi Venezuela không thể tạo nên bất ngờ như tại VL World Cup và chưa thể vượt qua cái bóng của năm 1967 (thắng Bolivia 3-1 và đây cũng là chiến thắng duy nhất ở Copa).
     
    Đáng nói nhất vẫn là chủ nhà Peru. Thế hệ vàng với những Solano, Pizarro, Farfan đã sụp đổ ở tứ kết. Những gì họ ?otrình chiếu? chỉ là lối chơi mãn nhãn; nhưng sự hiệu quả cũng như độ tinh quái vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Cả hai vị khách mời Mexico, Costa Rica đều vượt qua vòng loại nhưng họ vẫn là khách, vẫn yếu hơn chủ và chưa thể lấn át được chủ. Chính vì thế, không có gì gọi là ?ođộng trời? khi họ gục ngã ở tứ kết.
     
    Ánh sáng & Bóng tối
     
    Trái với dự đoán ban đầu, Copa America 2004 vẫn sống động và gồm nhiều gam màu sặc sỡ. Cơ sở hạ tầng hiện đại, những dòng người đông như kiến kéo đến SVĐ hay lượng lượt người xem lên đến con số chục tỉ...tất cả đều không có như EURO 2004. Nhưng trên khía cạnh tổ chức và bóng đá đơn thuần, giải đấu đã thực sự thành công.
     
    Không một đội bóng nào, kể cả ?oông vua? Brazil vốn nổi tiếng khó tính, hé lên một lời phàn nàn với những ngày tháng ở Peru. Họ được tiếp đãi chu đáo, được tiếp xúc với những con người lịch thiệp, mến khách, được thi đấu ở những SVĐ sạch sẽ, bóng loáng.
     
    Còn trên sân cỏ, không có gì hoàn hảo hơn: những trận mưa bàn thắng (không một trận hoà 0-0), vô số trận cầu hấp dẫn, kịch tích, mê ly như trận CK Brazil-Argentina hay hàng loạt ?otác phẩm kinh điển? từ các chân sút, điển hình nhất là bàn thắng tuyệt vời của Palacios (Peru) vào lưới Bolivia hay cú sút xa ngoạn mục, đầy ngẫu hứng của Ernesto Cristaldo (Paraguay) trong trận gặp Chile.
     
    Nhưng đằng sau đó vẫn ẩn chứa bóng tối sâu thẳm. Copa America phải vật vã lắm mới có thể trụ lại ở ngôi làng bóng đá thế giới, phải đấu tranh hết mình mới có thể vượt qua vô vàn khó khăn.
     
    Điển hình nhất là sự bất hợp lý về thời điểm thi đấu. Nó phần nào bị tầm quan trọng của VL World Cup 2006 ?oát vía?. Brazil, Argentina, Paraguay hay Mexico... không mang theo đội hình mạnh nhất của mình. Copa 2004 đã không có những cái tên quen thuộc như Hernan Crespo Juan Sebastian Veron (Argentina), Alvaro Recoba(Uruguay), Mario Yepes, Ivan Cordoba (Colombia). Đa số đều muốn những ngôi sao hàng đầu thế giới được xả hơi sau một mùa bóng khốc liệt ở châu Âu.
     
    Và tất nhiên, chất lượng của Copa bị giảm sút trầm trọng. Ngoài ra, thời gian diễn ra giải ngay sau EURO 2004 ?ođỉnh cao? cũng đã ?ocướp mất? một lượng khổng lồ người hâm mộ. Người ta đã quá no nê, sướng mắt với EURO và sự thờ ơ trước Copa là điều dễ hiểu.
     
    Bên ngoài sân cỏ, dẫu không hỗn loạn như ở Colombia 2001, Copa America 2004 vẫn không thể diễn ra trong bình yên. Hàng loạt tổ chức ở Peru đã lợi dụng Copa để biểu tình, quậy phá, để đưa ra hết yêu cầu này đến yều nọ đối với chính phủ. Và dường như, bất cứ lúc nào Copa America 2004 cũng có thể sụp đổ bởi những nhân tố bên ngoài.  
     
    Nhưfng tia sáng mới
     
    Nói gì thì nói, Copa America 2004 vẫn là sân chơi cho những tài năng trẻ. Chính họ đã tạo nên ngày hội bóng đá ở Peru. Adriano xứng đáng mang biệt danh ?oRonaldo đệ nhị? với danh hiệu ?oVua phá lưới?: 7 bàn/6 trận. Javier Mascherano chỉ cần đúng 1 năm để khẳng định chổ đứng của mình trong đội tuyển Argentina. Bên cạnh anh là một Carlos Tevez kỹ thuật, máu lửa, siêu phàm trong những pha đá phạt trực tiếp.
     
    Và vẫn có đó những Luis Fabiano, Alex, Juan (Brazil) hay Saviola (Argentina), Carlos Bueno, Fabian Estoyanoff (Uruguay), Abel Aguilar (Colombia)...tất cả họ đã biết cách ?ochớp? lấy thời cơ, biết cách toả sáng đúng lúc. Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau ở World Cup 2006, hay chân trời châu Âu giàu có, phù hoa....
     
    Theo Báo bóng đá
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Anh em yên tâm đi. Đội hình Bra giải này phần lớn ko được như mong muốn nhưng xin nhớ là các kỳ Copa chủ yếu để thử nghiệm để chọn lọc thôi. Thử hỏi có anh em nào nhớ được Copa 97,99 đội hình Bra thế nào ko ? Các HLV dùng rất nhiều cầu thủ, Scolari hình như xơi hơn 60 chục chú mới lọc ra được 23 thằng cu vàng bạc ở WC 02.
    Về tài năng, ko bao giờ lo thiếu. Fan Ac cứ lo hộ ta, thật lấy làm cảm động. Trước Carlos mọi người cũng lo ai sẽ thay Branco, Leonardo ở cánh trái. Ai sẽ thay Jorginho ở cánh phải, Taffarel ở khung gỗ, Romario, Bebeto ở tiền đạo. Vậy mà những nhân vật thay thế như chúng ta chứng kiến đã chứng tỏ nhân tài của bóng đá Brazil luôn như những cơn sóng biển, hết đợt này tới đợt khác. Chứ đâu phải lo lắng như 1 vài quốc gia khác, cứ mải miết tìm kiếm 1 chú để thay thế sư tử già móm hay anh thợ xiếc....
    Cái mà Brazil của thập kỷ 80 thiếu là 1 HLV giỏi, cứng rắn, biết điều tiết sự ngẫu hứng của cầu thủ thì nay đã có. Đó chính là 1 trong những mấu chốt dẫn đến thành công của Brazil ngày nay.
    Vui quá là vui. Có fan Ac nào vào box ta than khóc kệ họ.
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng chưa thật thuyết phục nhưng các cầu trẻ là thế phong độ ko ổn định nhưng tài năng của họ là ko thể phủ nhận.Theo em chỉ vài năm nữa là trở thành những ngôi sao lớn thôi .Với em chiến thắng của Brazil luôn có cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc đến lạ lùng.
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chúc mừng Bra đã vô địch
    Chú này cứ nhầm nhọt thế nào đấy chứ, anh chả thấy nó khen Ar câu nào ngoài những lời bình luận đần độn và ngu ngốc, như kiểu "...Adriano ko vượt qua được trung vệ đội trưởng của Brazil là R.Ayala" hay "...lối chơi quen thuộc của Ar là phòng ngự phản công...", đếck hiểu đài HN moi đâu ra chú này, ko có một chút hiểu biết gì về đá bóng mà lại đi làm thuyết minh bóng đá thì nghe thế quái nào được, "chuyền" thì bảo là "lật", Ar thường xuyên đá 3 tiền đạo thì lại bảo là "phòng ngự phản công", đến pó răng với chú này
    Anh chả thấy tiểu xảo nào ở đây cả, nếu Ayala cố ý thì sẽ phải phi thẳng chán vào chứ ko phải lắc ngang chán như thế thì lực sẽ giảm nhiều mà bản thân lại bị đau, tình huống đó rất nhanh mà Luisao lại cao hơn Ayala rất nhiều thì làm sao mà cố ý được, nhìn Ayala nhắm mắt nhắm múi đánh theo hướng bóng đấy chứ, Luisao bị chấn thương nặng là do khi va chạm bị choáng đã ko làm chủ được và để rơi tự do đập thẳng mặt xuống đất với lực rất mạnh(to xác lắm vào)
    Đấy, tương lai của Ar sáng sủa hơn Bra nhiều

Chia sẻ trang này