1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, 19 tuổi đã thấy mình già quá rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 19 tuổi đã thấy mình già quá rồi...

    Bạn mình toàn gọi mình là ÔNG GIÀ: trông già thế, suy nghĩ như ông già, lo sợ kiểu ông già... Ôi, mới 19 tuổi mà đã già thật rồi....Chán quá đi mất...
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thế 25 tuổi thì mình thành bà cụ rồi à? Phũ phàng quá đi mất
  3. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0

    thế này không hiểu đến lúc 30 _ nghiệt ngã tuổi 30 sẽ thế nào ?
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thôi, kiê?u na?y thi? sớm tha?nh cụ rô?i
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà em cũng thấy em đẹp zai mà các bác... Hay là em đẹp lão, huuhu, buồn quá
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì trông già nhỉ? Suy nghĩ như thế nào thì già...
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    hoho
    Tự mi?nh ko biết, ai nhi?n thấy ma? biết
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chán bác ghê, thì cứ khen em đẹp zai cho em vui lòng...
    Thông minh, ta?i phép, đáng yêu, thế thì tuyệt nhỉ... Em chỉ cần bằng nửa chú mèo ấy thôi, có bông hoa lãng quên, quên hết mọi thứ trên đời, có máy thời gian, quay lại không làm những việc ngốc nghếch nữa... Có căn phòng dưới lòng đất, trốn tránh cuộc đời...
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Có một món ba?o bối la? một chiếc lông vuf, nó cho ta nhi?n thấy thơ?i gian trôi đi thế na?o, nên đư?ng ơ? đó ma? than vafn nưfa
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này